Gã siêu trộm khét tiếng Hà Nội và con số 0 cuộc đời

Đã có tới 9 lần vào tù với cùng một tội danh "trộm cắp tài sản", dường như con đường trở về nẻo thiện của tên siêu trộm này là không thể.

Cứ ra tù chưa được bao lâu là gã lại bị bắt rồi lại nhận một bản án tù giam cải tạo. Đi quá nửa cuộc đời, không gia đình, không sự nghiệp, không cuộc sống cũng chẳng bạn bè... tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh kèm theo đó là bản lý lịch đầy tội lỗi.

Vừa qua, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ đối tượng Trần Khoa Hùng, SN 1965, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi trộm cắp và đây là lần thứ 10 gã đạo tặc này bị bắt.

Trộm cắp thành nghề

Đã từ lâu, bọn trộm cắp luôn chọn Bệnh viện Bạch Mai làm nơi hoạt động chủ yếu. Dù chỉ là những kẻ "trộm vặt" nhưng chúng đã khiến cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực này hết sức phức tạp. Với một địa bàn hằng ngày có tới nghìn lượt người ra vào từ khắp nơi đổ về, việc đảm bảo an ninh, trật tự là hết sức khó khăn. Lợi dụng vào những kẽ hở của lực lượng an ninh, sự mất cảnh giác của người dân mà những tên đạo chích đã liên tục ra tay.

Sự vụ liên quan đến tên siêu trộm này bắt đầu vào buổi chiều 13/4/2014, theo đó anh Doãn Hữu Ngọc, bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa Ngoại (Bệnh viện Bạch Mai) có để chiếc điện thoại iPhone 4 của mình ở đầu giường để sạc pin sau đó đi ra ngoài có việc. Xử lý việc chỉ trong chốc lát anh Ngọc quay lại giường bệnh của mình thì phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay nên ngay lập tức hô hoán những người xung quanh về việc bị mất cắp.

Quần chúng nhân dân cùng với lực lượng an ninh của bệnh viện ngay lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực bị mất cắp để truy tìm kẻ ăn trộm. Quá trình quan sát,  mọi người phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang di chuyển loanh quanh trong khu vực khoa với nhiều biểu hiện hết sức nghi vấn. Lực lượng an ninh của bệnh viện đã áp sát người này để tiến hành kiểm tra và phát hiện ra chiếc điện thoại của anh Ngọc.

Đối tượng này ngay lập tức bị bắt giữ để bàn giao cho lực lượng Công an để xác minh làm rõ. Lý lịch, tên tuổi, hành vi của tên trộm ngay lập tức được xác định và trước những chứng cứ hết sức rõ ràng, đối tượng đã phải nhận tội. Khai nhận tại trụ sở Công an, Trần Khoa Hùng cho rằng vì thiếu tiền tiêu xài nên có hành vi như vậy. Tập trung xác minh lý lịch, lực lượng Công an phường đã xác định được việc, Hùng là một kẻ phạm tội nhiều lần nên đã ngay lập tức bàn giao lên Công an quận Đống Đa để tiến hành xử lý.

Với một kẻ đã từng vào tù, ra tội tới cả chục lần việc đối diện với cơ quan Công an dường như đã quá quen, Hùng khai có rất nhiều mánh khóe để che giấu tội của mình. Khi biết rõ là không thể chối tối thì gã đạo chích này lại giở trò "kêu nghèo, kể khổ". Nào là vì hoàn cảnh, nào là gia đình có người ốm cần tiền... hàng trăm lý do được đưa ra để biện minh cho hành vi trộm cắp của mình nhưng tất cả đều bị lực lượng Công an giải mã.

Đối tượng Trần Khoa Hùng.

Theo thông tin từ Công an quận Đống Đa thì hiện tại cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Khoa Hùng về hành vi trộm cắp tài sản. Phía cơ quan điều tra cũng nhận định, đây là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều thủ đoạn tinh vi để gây án. Việc bắt giữ được Hùng sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai cùng một số địa bàn lân cận.

Cũng theo khuyến cáo từ phía Công an quận Đống Đa thì ở các khu vực công cộng tập trung đông dân cư như bệnh viện, bến xe... luôn là đích ngắm của các đối tượng trộm cắp. Để đề phòng những việc đáng tiếc xảy ra, lực lượng an ninh cũng như quần chúng nhân dân phải nâng cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của chính mình để tránh việc bị những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp để ý rồi gây án.

"Nước mắt cá sấu" của gã siêu trộm

Quá trình khai báo, đối tượng Hùng có vẻ tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải. Tuy nhiên, với bản lý lịch tới 9 tiền án về tội danh ăn cắp thì dường như mọi lời nói của gã đàn ông này đều là giả tạo. Hùng biện minh rằng, mỗi lần ra tù gã cũng cố gắng đi tìm việc để làm nhưng rất khó khăn. Nơi nhận làm việc thì hơn tháng là đuổi còn đa phần thì đều loại gã từ "vòng gửi xe".

Hùng cho biết, bản thân gã vốn là một người lớn tuổi, học hành thấp kém lại mang một bản lý lịch đen đúa nên chẳng ai muốn nhận vào làm. Không có công việc, không có thu nhập để tự lo liệu cho cuộc sống của mình gã buộc phải gây án. Mỗi lần trộm cắp được thứ gì đó, Hùng lại mang đi bán lấy tiền tự nuôi sống bản thân. Khi hết tiền, Hùng lại lang thang vào những chỗ đông người để trộm cắp.

Khi còn trẻ, rời quê Bắc Giang lên Hà Nội kiếm sống, Hùng đã từng nghĩ rằng, ở mảnh đất Thủ đô, nếu như cứ chịu khó lao động thì kiểu gì cũng kiếm tìm được cuộc sống. Nhưng rồi, khó khăn và sự vất vả đã khiến cho quyết tâm trong gã đàn ông này lụi tàn. Để đảm bảo cuộc sống tồn tại nơi phố thị buộc Hùng phải có tiền, và khi chẳng còn bấu víu được vào đâu nữa thì gã đi ăn trộm. Lần đầu gây án, Hùng vừa thấy sợ, vừa thấy xấu hổ với bản thân. Nhưng rồi khi mà những lần đi trộm cắp diễn ra thường xuyên hơn thì gã đã dần quen và chẳng còn cảm giác gì nữa.

Không ít lần vào tù để cải tạo nhưng có lẽ chính cuộc sống trong trại giam đối với Hùng lại còn ổn định hơn cả khi gã tự do ngoài xã hội. Chẳng phải bận tâm vì cơm áo, gạo tiền, cuộc sống tù tội Hùng không phải bận tâm chuyện ngày hôm nay kiếm gì để ăn. Sau vài lần đi tù, Hùng trở thành một con người mất hẳn suy nghĩ lương thiện. Gã đã quen với việc hễ khi cần tiền là sẽ đi ăn trộm.

Nhiều năm liền triền miên trong suy nghĩ của một kẻ chuyên đi trộm cắp, cuộc đời của gã đàn ông 50 tuổi gần như đã bị phí hoài vì chẳng tạo ra được một việc gì thật sự có ý nghĩ. Ngay bản thân Hùng cũng thừa nhận "tìm đến con đường lương thiện khó lắm. Ai chẳng muốn mình là một con người đàng hoàng, có gia đình, có bạn bè, được nhiều người kính nể. Nhưng có lẽ số phận đã khiến gã vướng chân vào con đường tội lỗi mà chưa biết đến bao giờ mới có thể dứt bỏ được".

Với một kẻ tiền án nhiều hơn tiền mặt như Hùng thì có lẽ sẽ chẳng có lời biện minh nào hợp lý. Một con người luôn còn suy nghĩ để tồn tại là trộm cắp, là vi phạm pháp luật thì mãi mãi sẽ không thể tìm được con đường chính đạo. Pháp luật, xã hội, nhân dân sẽ tự đào thải những kẻ không biết sửa chữa, không biết tìm đến con đường tốt đẹp để rèn rũa bản thân mình. Và có lẽ, án tù sẽ là bản án hợp lý dành cho tên siêu trộm khét tiếng này. Cứ như vậy, chưa biết đến bao giờ, cuộc đời của gã đàn ông này mới đi đúng quỹ đạo của nó.

>> Xem thêm clip: Tên trộm ăn cắp xe SH hoảng hồn vì tưởng bị bắt

(Nguồn: Youtube)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại