Siêu thị gửi lời xin lỗi cháu bé bị trói: "Cổ xúy kẻ ăn trộm?"

Công Luận |

(Soha.vn) - Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều rất đáng lưu tâm sau vụ việc nhân viên siêu thị sách Vĩ Yên trói tay em nữ sinh vào lan can và treo tấm biển “tôi là người ăn trộm”.

Vào ngày 10/4, cộng đồng mạng đã tỏ ra hết sức phẫn nộ vì hành động trói tay một nữ sinh nhỏ vào lan can rồi treo lên người em tấm bảng “Tôi là người ăn trộm”. Cho đến ngày hôm nay, những thông tin liên quan đến vụ việc này vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng, cũng như báo giới.

Trước vấn đề này, bà Nhan Thị Hằng Nga - phó giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai - nói: “Sự việc em S. bị bắt trong siêu thị và bêu riếu trên Facebook xảy ra hết sức bất ngờ, từ sáng 15-4 khi hình ảnh và câu chuyện của S. tràn ngập trên các trang báo chúng tôi thật sự rất choáng váng, các thầy cô ở sở không còn tâm trí để làm việc nữa. Ngay trong buổi sáng, thầy Phạm Ngọc Thạch - giám đốc sở - đã ký công văn cấp tốc yêu cầu Trường THCS Chu Văn An, Phòng GD-ĐT Chư Sê báo cáo bằng văn bản để có cơ sở xử lý”.

Qua đó, sở GD-ĐT Gia Lai đã yêu cầu các nhân viên siêu thị phải tới xin lỗi cháu S. (nạn nhân trong vụ việc) và có giải trình rõ ràng về vụ việc này. Không những vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Phạm Thế Dũng đã có văn bản chỉ đạo giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và chủ tịch UBND huyện Chư Sê tiến hành điều tra, làm rõ sự việc và báo cáo lại chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản.

Để làm giảm nỗi bức xúc của người dân và các cơ quan chức năng, siêu thị Vĩ Yên đã soạn một bức thư xin lỗi, được đánh máy và có chữ ký (đóng dấu) của Giám đốc Nguyễn Thị Thu Ba.

Nội dung lá thư xin lỗi:

Về phía gia đình sau cháu S., sau khi tiếp nhận được lời xin lỗi từ phía siêu thị, họ cũng không muốn đào sâu thêm về vụ việc này, chỉ mong S. mau chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục học tập.

Tuy nhiên, sau khi phía siêu thị Vĩ Yên có thư xin lỗi gửi cháu S. và nhà trường, cộng đồng mạng lại tiếp tục xuất hiện những luồng dư luận trái chiều về vụ việc này.

Có người cho rằng làm như vậy chẳng khác nào cổ xuý cho kẻ trộm. “Xét ở góc độ nhân văn, nhân viên siêu thị đã có hành động rất không đúng làm tổn hại tới danh dự, nhân phẩm của một đứa trẻ. Nhưng khi nhìn nhận ở một góc độ khác, làm như vậy chẳng há rằng cổ xúy cho kẻ trộm là trẻ nhỏ.

Vậy sau trường hợp này, nếu siêu thị đó lại có một hoặc một vài đứa trẻ khác tới ăn trộm sách thì sẽ xử lý như nào? Tiếp tục nói lời ngon ngọt, nhắn nhủ gia đình… và hôm sau lại để cho tình trạng đó xảy ra. Vì xét cho cùng, ăn trộm cũng chỉ bị nói vài câu là xong thôi mà!

Bởi vậy, vẫn có một hình phạt nghiêm khắc và đích đáng dành cho những người có hành vi trộm cắp, cũng như chọn hình thức phạt sao cho phù hợp” – người dùng Đăng Long bình luận.

Có một số ý kiến khác lại cho rằng dư luận đã “đánh” siêu thị quá mạnh mà quên mất đi nguyên nhân của vấn đề. “Về cá nhân tôi thấy rằng, mọi người đã đánh quá mạnh vào câu chuyện này, ‘vùi dập’ siêu thị mà quên mất đi căn nguyên vấn đề.

Từ trước đến nay, theo cách xử lý của người dân Việt Nam, tội trộm cắp thường bị xử phạt rất nặng. Lấy ví dụ như các vụ trộm chó, có người đã bị đánh chết vì cơn thịnh nộ của người dân.

Tất nhiên, tính chất mỗi vụ việc là khác nhau nhưng chúng ta luôn phải nhận định rõ ràng nguyên nhân, động cơ của chúng. Nhắc đến hành vị trộm cắp bất kỳ ai cũng cảm thấy bất bình, đó là một hành động rất đáng hổ thẹn không chỉ với bản thân kẻ trộm và còn cả gia đình nữa.

Tôi không khuyến khích việc làm của siêu thị Vĩ Yên nhưng cách làm báo giới có lẽ càng khiến cho vụ việc đi thêm xa và nghiêm trọng" - ý kiến của người dùng Trụ Vương.

Còn theo quan điểm cá nhân của Long Nguyễn Đspl: "Công an mà khởi tố những nhân viên siêu thị này thì cũng chẳng ra cái thể thống gì. Thế bắt được ăn cắp thì phải mời vào phòng, trải chiếu hoa cho ngồi, pha nước uống rồi biếu phong bì à? Dân gian có câu ăn cắp 1 quả trứng hay 1 con bò cũng là ăn cắp. Tí tuổi đã tắt mắt, không trừng trị nghiêm khắc thì mai sau cũng sớm thành phường trộm cắp. Thương cái nỗi gì mà bênh?

Thế hồi xưa mấy ông đào ngũ, bị đeo bảo "ai cũng như tôi lấy ai đi đánh giặc" rồi trói tay, lôi cổ đi rong từ đầu làng đến cuối xóm thì có phải làm nhục người khác không?

Tốt nhất là phạt hành chính thôi, thế mới thấu tình đạt lý. Các bên liên quan làm việc cái máy, các phóng viên lại hăng hái thái quá.

PS: Cá nhân không hề bênh các nhân viên siêu thị, hành động của họ rõ ràng là sai, rất sai. Nhưng khởi tố để tống họ vào tù (ít nhất cũng án treo) thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác".

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại