Đôi tình nhân trẻ và vụ án từ chiếc taxi tháo chạy trong đêm

Tối đó, Bình và Hương tranh thủ ghé vào một con đường vắng trong khu công nghiệp tâm sự. Lúc 2 người đang chuyện trò vui vẻ thì Hùng xuất hiện “phá đám”.

Gặp phải kẻ ngang ngược

Sinh năm 1987 trong một gia đình nghèo ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An), từ bé Nguyễn Văn Bình luôn là đứa con ngoan. Học hết THPT, gia cảnh khó khăn, Bình không có điều kiện để học tiếp mà phải đi làm thuê phụ giúp gia đình. Có bằng lái xe ô tô, lý lịch tốt, Bình may mắn xin được vào làm lái xe cho một hãng taxi uy tín ở Hà Nội. Đẹp trai, lại chăm chỉ, lễ phép nên mới vào làm được một thời gian, Bình đã chiếm được cảm tình của mọi người ở công ty.

Trong số những người thầm cảm phục Bình có Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1985). Cô gái Hà Nội này làm công việc điều hành, mê mệt chàng lái xe người Nghệ An. Từ những cái nhìn tình tứ, những lời nói ỡm ờ, dần dần Hương và Bình đã chính thức yêu nhau.

Bình và Hương thành khẩn khai nhận tại tòa

Làm cùng công ty nhưng Bình chạy xe từ sáng sớm đến tối mịt mới về nên 2 người chẳng có mấy thời gian được ở bên nhau. Tối 5/2/2013, nhân cơ hội Hương được về sớm, 2 người hẹn nhau đi chơi. Bình lái chiếc xe taxi của công ty đưa người yêu đến một con đường vắng nằm sâu trong Khu công nghiệp vừa và nhỏ, thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Bình cẩn thận cho xẽ đỗ sát vào lề đường, rồi xuống ghế sau tâm sự với người yêu. Chẳng mấy khi được ở bên nhau nên đã 23h đêm mà đôi tình nhân vẫn chẳng chịu rời nhau. Bình và Hương đang say sưa tâm sự thì anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1986), ở xã Minh Khai (Từ Liêm) bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy đôi trai gái, Hùng đập tay vào cửa ô tô rồi quát tháo ầm ĩ: “Chúng mày hú hí với nhau ở đây à?”. Bình hạ cửa kính xuống rồi nhẹ nhàng: “Chúng em yêu nhau và đến đây ngồi tâm sự thôi”.

Như chẳng nghe thấy Bình nói gì, Hùng xuống xe rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó. Nghĩ Hùng gọi thêm đồng bọn, Bình hốt hoảng nhảy lên ghế và không quên van xin Hùng tha: “Thôi anh cho bọn em đi, bọn em chỉ ngồi tâm sự thôi mà”. Đáp lại, Hùng lạnh lùng: “Bọn mày muốn đi mà dễ dàng thế à, muốn đi đưa tiền đây”. Từ hàng ghế sau, nghe Hùng tuyên bố như thế, Hương sợ khiếp vía và giục Bình bỏ chạy. Bình vừa nổ máy, Hùng đã chạy ra trước đầu xe dang tay ra. Tình thế đó buộc Bình phải lùi xe lại chừng 20 mét để tìm đường chạy. Thế nhưng, Hùng vẫn tiếp tục ngáng đường không cho Bình thoát thân. Đến nước này, Bình vẫn cho xe từ từ tiến lên mặc kệ Hùng đập mạnh vào nắp capô. Bình nhấn thêm ga, Hùng vẫn không tránh. Cuối cùng, kẻ ngang ngược ấy đã bị Bình hất lên đầu xe. Thấy thế, Bình đánh tay lái liên tục, xe chạy được chừng 10m thì Hùng rơi xuống đất.

Vô tình gây án

Sau khi chạy trốn, Bình đưa Hương về nhà và sáng hôm sau, 2 người vẫn đi làm bình thường mà không hề mảy may nghĩ đến hậu quả của vụ “tai nạn” tối qua. Về phần Hùng, một người bạn ở khu công nghiệp cho Hùng mượn xe nhưng mãi không thấy về nên đã đi tìm. Đến đoạn đường vắng, người này phát hiện Hùng nằm sấp và đã tử vong, chiếc xe máy vẫn dựng trên đường, khóa đang cắm ở xe.

Công an vào cuộc và vụ việc đã được làm sáng tỏ. Bình bị bắt và bị truy tố với tội danh “Giết người”, bạn gái của Bình bị xem xét về tội “Không tố giác tội phạm”. Mới đây, vụ án đã được đưa ra xét xử. Trước HĐXX, Bình và Hương thành khẩn khai nhận và thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện giống như bản cáo trạng đã nêu. Bình tỏ ra ân hận khi lái xe chạy nhanh và đánh lái khiến anh Hùng bị hất xuống đường. Bình nói, biết anh Hùng trước sau gì cũng sẽ rơi xuống nhưng lúc đó Bình sợ không dám dừng xe để Hùng xuống và nghĩ nếu anh ta có ngã xuống cũng không sao.

Luật sư Nguyễn Thị Hằng Nga (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Văn Bình cho biết: Việc Viện KSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Văn Bình về tội giết người, theo khoản 2, Điều 93 là có căn cứ. Song, xét một cách khách quan, toàn diện thì rõ ràng bị hại đã có một phần lỗi vì vô cớ gây gổ với người khác và còn ở trong tình trạng có hơi men. Vị luật sư này cũng cho rằng: “Bị cáo không có ý định hại chết nạn nhân”. Trong hồ sơ vụ án thể hiện rõ Bình liên tục lùi xe lại, điều khiển xe từ từ, rồi đánh tay lái sang 2 bên nhằm mục đích tìm cơ hội thoát ra khỏi sự vây chắn của Hùng. Tuy nhiên, do bị hại cản quá quyết liệt nên mới gây ra tâm lý phải bỏ chạy bằng được của bị cáo. Từ đó dẫn tới hậu quả không ai mong muốn.

Ghi nhận lời khai của bị cáo cùng quan điểm của luật sư, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 7 năm tù giam, theo đúng tội danh và khung, khoản bị áp dụng truy tố. Đối với Nguyễn Thị Thu Hương, do biết rõ hành vi phạm tội của người yêu, nhưng không chủ động tố cáo nên bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”, song được hưởng án treo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại