Tuổi thơ buồn của kẻ giết gái bán dâm

Duy Kha |

(Soha.vn) - Đang lúc buồn chán, thấy chị Phương mời mua dâm, Trường đồng ý rồi trong lúc đang "mây mưa", bị cáo định giết gái bán dâm nhưng không thành.

Muốn tự tử, tìm người cùng chết

Sau khi cãi vã với cha ruột về việc xin đi làm, cùng với chuyện tình cảm không thành, Ngô Thanh Sơn Trường (SN 1997 tại Tân Hồng – Đồng Tháp) buồn bã từ Đồng Tháp lên TPHCM sống lang thang tại Bến Xe Miền Tây. Trong khoảng thời gian này, sợ gặp phải giang hồ ăn hiếp, Trường mua một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người.

Khoảng 21h ngày 24/01/2014, khi đi ngang cầu An Lộc (Quận Gò Vấp), Trường thấy chị Nguyễn Thị Kim Phương hành nghề bán dâm mời mọc mua dâm với giá 200 ngàn đồng/ lượt.

Trong cơn buồn chán đang có ý định tự tử, Trường nảy sinh ý định sẽ giết chết chị này sau khi "mây mưa". Nghĩ là làm, Trường đồng ý theo chị Phương đến một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Oanh để thực hiện việc mua bán dâm. Sau khi cả hai vào phòng, Trường lợi dụng lúc chị Phương đang đi tắm lấy dao giấu sẵn dưới gối.

Bị cáo Sơn bị dẫn giải ra khỏi tòa
Bị cáo Sơn bị dẫn giải ra khỏi tòa

Trong lúc cả hai đang "mây mưa" với nhau, Trường ngừng lại. Bất ngờ, đối tượng rút dao rồi đâm vào cổ chị Phương tới tấp. Bị đâm bất ngờ, chị Phương cố gắng chống trả quyết liệt nên thoát khỏi sự  khống chế của Trường. Trong cơn hoảng loạn, chị Phương nhào tới định mở cửa thoát thân thì bị Trường kéo lại. Sợ chị Phương bỏ trốn, Trường nhanh tay khóa cửa lại, tiếp tục dùng dao đâm chị Phương.

Nghe tiếng kêu cứu từ trên lầu vang xuống, nhân viên nhà nghỉ chạy đến phá cửa để giải cứu chị Phương. Trong lúc chị này lang lom khom bò ra khỏi cửa, Trường cay cú bồi thêm nhiều nhát vào người. Sau khi thoát khỏi bàn tay của "sát thủ mua dâm", chị Phương bỏ chạy đến quầy lễ tân thì ngất xỉu.

Biết nạn nhân chạy thoát, số phận của mình sẽ rơi vào tù tội, Trường sợ hãi. Trong lúc nghĩ quẩn, Trường mang dao bỏ chạy vào phòng trọ khác, khóa trái cửa lại rồi dùng dao tự đâm vào cổ và ngực để tự sát. Sau khi nhận được tin báo, công an P.6 – Quận Gò Vấp có mặt kịp thời, phá cửa, bắt giữ và đưa Trường đi cấp cứu.

Sát thủ bị mẹ bỏ rơi

Ngày 8-8, TAND TPHCM đưa Trường ra xét xử về hành vi "giết người". Tại phiên tòa, Trường khai nhận trong lúc đang hành sự, chị Phương bỗng dưng đổi ý đòi tăng giá mua dâm lên 400 nghìn đồng/ lượt. Do đó, bị cáo tức giận nên vung dao chém. Trước lời khai đó, HĐXX đã bác bỏ và cho rằng lời khai của Trường không có căn cứ.

Có mặt tại phiên tòa xét xử, ông Ngô Thanh Xuân là cha của bị cáo nghẹn ngào chia sẻ, khi Trường mới hơn 2 tháng tuổi, ông và vợ chia tay. Thân gà trống nuôi con và phải đi làm xa nên Trường được bà nội chăm sóc dạy dỗ. Trưởng thành trong sự thiếu thốn tình cảm, không được quan tâm dạy dỗ đàng hoàng của cha mẹ khiến Trường trở nên cộc cằn, khó bảo.

Trong thời điểm này, ông Xuân đi thêm bước nữa khiến Trường mất hẳn tình thương còn lại của người cha. Sống chung một nhà, giữa Trường và người mẹ kế thường xảy ra cãi vã. Buồn bã, Trường xin cha lên TPHCM mưu sinh nhưng ông không đồng ý.

Dáng đi khập khiễng, ông Xuân nói như trách mình: "12 năm trước đôi chân tôi bỗng dưng yếu dần và đi lại khó khăn. Trong khi đó, Trường là đứa con độc nhất nên tôi không muốn cho con đi làm xa. Nhưng thấy nó dứt khoát quá tôi cũng mủi lòng chấp nhận". Nhìn con trai đang chịu sự trừng phạt của pháp luật, ông Xuân cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Hung thủ giết gái bán dâm tại tòa án
Hung thủ giết gái bán dâm tại tòa án

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy, Trường gây án khi tuổi đời còn nhỏ, nhân thân không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu. Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng cũng đã khắc phục được một phần hậu quả. Bên cạnh đó, người bị hại không chết, bị tổn hại sức khỏe 38% đã làm đơn bãi nại cho Trường.

Bản thân bị cáo cũng bị tổn hại hơn gần 60% sức khỏe do tự sát bất thành nên khi luận tội, HĐXX đã cân nhắc, giảm một phần hình phạt cho bị cáo và tuyên phạt Trường 8 năm tù về hành vi giết người. Nhận được mức án khoang hồng của pháp luật, ông Xuân và Trường đều vui mừng. Sự hối hận về hành vi bộc phát của ùa về, Trường hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt.

Nhìn đứa con nhỏ dại của mình bị tra còng vào tay, bước đi theo đoàn người dẫn giải, ông Xuân cảm thấy nhói lòng. Nhìn con trai bị tù tội, ông giận bản thân mình hơn vì không thể bù đắp cho con tình thương của gia đình nay lại phải để con trai sa vào vòng lao lý. Bản thân người làm cha, làm mẹ nào cũng phải đau lòng.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Xem thêm clip Rùng mình thực nghiệm hiện trường vụ giết trước, hiếp sau

Rùng mình thực nghiệm hiện trường vụ giết trước, hiếp sau (Nguồn: ANTV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại