'Thâm cung bí sử' vụ giết người yêu rồi "khoe" lên Facebook

Mới đây, chúng tôi nhận được hồ sơ vụ án và từ đó hé lộ những tình tiết “thâm cung bí sử” của vụ giết người yêu rồi viết lên Facebook xảy ra tại Đà Nẵng.

Trong tất cả những tình tiết liên quan đến vụ án mạng này, ngoài việc gia đình nạn nhân đã tìm cách hoá giải tai ương bằng việc tiếp cận hung thủ để khuyên giải, thì còn có việc rất lạ lùng về hành vi của hung thủ…

Nạn nhân từng cầu cứu nhiều người thân

Ngày 13/7/2014, VKSND TP.HCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng đối với bị can Đặng Văn Khuyến (SN 1985, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội Giết người. Khuyến chính là kẻ đã sát hại người yêu trong quán ăn rồi lên tự thú khiến dư luận bàng hoàng trong thời gian qua. Theo hồ sơ vụ án, Khuyến từng là sinh viên trường đại học Mở TP.HCM. Năm 2007, Khuyến quen và nảy sinh tình cảm với chị Lê Thị Thúy H.. Chị H. là người con gái hiền lành, nết na, dễ thương, lúc này đang theo học tại trường đại học Luật.

Do học hành không được thuận lợi, gặp nhiều trục trặc, Khuyến quyết định nghỉ và xin đi làm. Trong tâm tưởng, Khuyến luôn cảm thấy thua thiệt, sợ người yêu sẽ xem thường vì không học hành đến nơi đến chốn. Khuyến luôn lo sợ người yêu sẽ bỏ mình để đi với nam thanh niên khác. Càng lo sợ, Khuyến lại càng ghen tuông vô cớ.

Nhiều lần, chị H. khuyên Khuyến không nên ghen tuông như thế nhưng gã vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, gã tỏ thái độ cộc cằn, hằn học khi thấy chị H. trò chuyện, thân thiết với nhiều người đàn ông khác. Có lần, Khuyến đã hành hung và đập vỡ điện thoại di động của H.. Một lần khác, trong lúc nóng nảy, gã còn dọa sẽ tạt axit và dùng dao sát hại nếu người yêu không nghe lời mình. Càng ngày, chị H. càng cảm thấy Khuyến quá đáng nên nhỏ nhẹ tâm sự, mong muốn gã nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, bao nhiêu lời phân bua của chị luôn bị cơn ghen của gã nhấn chìm. Cứ thế, mâu thuẫn trong mối quan hệ của cặp đôi này ngày càng trầm trọng, khoét một hố sâu lớn giữa hai người.

 - Ảnh 1
Vài ngày trước khi xuống tay sát hại người yêu cũ, Khuyến liên tiếp đưa những bức ảnh chụp chung với chị H. thời điểm hai người còn yêu nhau.

Biết mình không thể tự giải quyết được nên chị H. kể chuyện mâu thuẫn giữa mình với Khuyến cho em gái là Lê Thị Kiều Huyền và cậu ruột là Nguyễn Hữu Sang biết. Ông Sang, chị Huyền gặp Khuyến khuyên nhủ với lòng tốt là muốn hàn gắn tình cảm của cặp đôi này.

Tháng 2/2011, Khuyến đến phòng trọ của chị H. song chỉ nói chuyện được một lúc, Khuyến lại giở trò ghen tuông rồi gây gổ. Chị H. chỉ nhỏ nhẹ nói với mong muốn gã suy nghĩ lại và có hành động đúng mực. Thế nhưng, gã lớn giọng đe dọa sẽ mua axit tạt và mua dao sát hại. Ngay hôm đó, chị H. sợ hãi nên đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuê phòng trọ. Chị H. dọn đi trong im lặng, không nói với Khuyến một lời nào. Chị cứ ngỡ rằng, mình ra đi như thế sẽ cắt được liên lạc với Khuyến. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, gã tìm được địa chỉ mới, tới quát tháo ồn ào, còn lấy kéo cắt áo quần, đập phá đồ đạc. Đỉnh điểm, gã hét lớn, đe dọa phóng hỏa đốt nhà trọ. Quá hoảng loạn trước thái độ hung bạo của Khuyến, chị H. tìm mọi cách lánh mặt với Khuyến.

Khoảng cuối năm 2011, Khuyến biết được thông tin chị Hằng có tình cảm với anh Nguyễn Hoàng Đ.. Khuyến lục tìm được số điện thoại và liên tục nhắn tin buộc anh Đ. phải tuyệt giao với chị H. Không chỉ thế, gã còn tìm đến gặp gia đình anh Đ. buộc anh không được có tình cảm với chị H.. Gã không ngần ngại đe dọa sẽ sát hại nếu anh Đ. không làm theo lời mình. Lúc này, chị H. nghe anh Đ. kể lại những chuyện này thì vô cùng hoảng sợ. Chị sợ kẻ vũ phu sẽ làm thật chứ không chỉ là nói suông. Suy đi tính lại, cuối cùng, chị quyết định về nhà cậu ruột ở nhờ. Tết Nguyên đán năm 2013, Khuyến tìm về quê của chị H.. Lúc này, gã qùy gối trước mặt cha mẹ chị H. tạ tội, xin lỗi vì đã có những lời lẽ, hành động không đúng đối với người yêu. Sau một hồi dông dài, gã xin được tiếp tục mối quan hệ với chị H.. Cha mẹ chị H. thấy gã “ba hồi tỉnh, ba hồi say” nên khuyên hãy về quê ăn tết cùng cha mẹ ruột ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ thế, ông bà còn khuyên chị H. không nên tiếp tục có quan hệ tình cảm với gã nữa.

Từ dọa tạt a xít đến những nhát dao tàn bạo

Điều đáng nói, vào ngày 18/2/2013, Khuyến lại đến phòng trọ chửi mắng, lăng mạ chị H.. Gã còn đưa ảnh chị H. lên trang cá nhân rồi bêu xấu. Sự nhẫn nhịn có giới hạn, chị H. nhờ cậu ruột đến phòng trọ nói chuyện với Khuyến đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Nhiều ngày sau đó, Khuyến liên tục gọi điện cho em gái H. bảo sẽ giết hại chị H.. Riêng Khuyến vẫn tìm mọi cách để liên lạc, gặp mặt chị H. Gặp được, gã đe dọa sẽ tạt axit. Một lần nữa, chị H. gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc Khuyến tung ảnh nóng lên mạngđể bêu xấu và có những lời đe dọa. Biết được điều này, Khuyến ráo riết tìm chị Hằng nhưng không gặp. Sau đó, gã thuê một thám tử với số tiền 30 triệu đồng để tìm chị H. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, người này bỏ đi không lời nhắn gửi.

 - Ảnh 2
Khuyến tại cơ quan điều tra.

Tức giận, ngày 11/4/2013, Khuyến đến chợ Kim Biên mua một con dao và luôn giấu trong túi quần. Hai hôm sau, thấy chị H. đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh để làm việc về những đơn tố cáo đã gửi, Khuyến ngồi ở quán cà phê đợi. Chừng 16h30 cùng ngày, chị H. vừa ra khỏi cơ quan công an, Khuyến liền rú xe đuổi theo. Thấy Khuyến rượt theo mình, chị H. hoảng hốt bỏ chạy vào một quán cơm trên đường Ngô Tất Tố để trốn. Khuyến liền chạy theo, rút dao đâm nhiều nhát khiến chị H. ngã gục. Sau đó Khuyến bỏ trốn và vứt hung khí xuống sông Sài Gòn. Chị H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Điều đáng nói, trong quá trình chạy trốn, Khuyến lên mạng viết hai dòng tâm sự khiến mọi người vô cùng bức xúc.

Dòng tâm sự đầu tiên, gã viết: “Đêm tự do cuối cùng, ngày mai đi tù. Cuộc sống không như ta hằng nguyện cầu. Chuyện gì đến đã đến, em có lỗi với anh, anh đã trừng phạt và anh bịpháp luật trừng trị. Ngày mai, sẽ đối diện với công lý. Cuộc sống luôn có quả báo... Vẫn biết là như thế, nhưng mình vẫn cứ đâm đầu theo vì người gây cho mình đau thương, bội bạc lại sống nhởn nhơ, hạnh phúc trước đau khổ của mình”.

Đằng sau những lời oán thán của hung thủ trên Facebook

Ở dòng tâm sự thứ hai, gã viết rất dài, đại loại là kể lại những lúc khó khăn khi tình cảm mặn nồng. Gã cho rằng, khi chị H. mới ra trường, mình chưa kịp vui thì đã phải nhận lời chia tay. Gã viết: “Giờ đổ vỡ, mình chỉ còn là cái xác không hồn, mất hết niềm tin, hy vọng, chỉ còn lại một con người tồi tệ. Đúng là đàn bà, khi yêu thì sẵn sàng vứt hết. Tôi yêu nhiều, nhưng thù hận cũng chả kém. Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình. Mình tự hủy hoại vì đàn bà là không đáng, thế mà mình đã làm... Cuộc sống như một củ hành, khi bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi lệ tràn mi”.

Hung thủ đối diện mức án tử hình

Theo một điều tra viên cho biết, sau khi viết hai dòng tâm sự này, Khuyến nhận thấy không thể trốn mãi được nên quyết định ra đầu thú. Thời gian gần đây, Khuyến tỏ ra hối hận, tiếc nuối vì hành vi sát hại người yêu. Với tội ác này, Khuyến bị truy tố tội Giết người với mức hình phạt nặng nhất là tử hình vì có tình tiết tăng nặng là côn đồ, quyết tâm đến cùng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại