*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tài khoản Đam Võ cho hay việc lấy những tổ ong "tầm cỡ" như thế này là hết sức bình thường ở quê anh – Nghệ An.
Sau khi nghe hai cán bộ bị cáo buộc làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn nói lời sau cùng, chủ tọa cho biết đây là vụ án phức tạp nên sẽ tuyên án vào sáng 23-1 tới đây.
Khá bất ngờ khi trong tài liệu trình lên HĐXX phiên tòa Lý Nguyễn Chung, “nhân chứng” mới đã đưa ra “bản thú tội của ông Nguyễn Thanh Chấn”.
Mặc dù phần xét hỏi đã kết thúc vào chiều hôm qua, tuy nhiên, sáng nay (ngày 22.7), phiên toà xét xử Lý Nguyễn Chung bất ngờ “nóng” lại khi nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu Hà bất ngờ trình bày thêm nhiều chi tiết mới liên quan đến vụ án.
"Việc ông Chấn bị oan sai đã được các cơ quan chức năng Nhà nước xác nhận và đã có hiệu lực pháp luật. Do đó không thể vì một vài ý kiến trái chiều mà tạm hoãn chi trả bồi thường".
Bà Hà, người gửi đơn tố ông Chấn cho hay, bà không sợ kiện bởi ở đây bà chỉ nói sự thật. Nếu bà Hải có bằng chứng đưa ra là bà bịa đặt thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho rằng, trên thực tế, khó tránh khỏi những vụ oan sai.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Chấn không được mời tham dự phiên tòa.
Lý Nguyễn Chung bày tỏ sẵn sàng chấp nhận mọi bồi thường dân sự cho nạn nhân theo phán quyết của Tòa, nhưng đề nghị xin được ghi giấy nợ, để sau này mãn hạn tù sẽ đi làm trả nợ.
Gia đình ông Chấn rất mong mỏi nhận được tiền bồi thường sẽ “chuộc” con về.
Căn nhà đó, từ khi ông Chấn bị án oan, 10 năm nay thiếu sự chăm sóc, nó trở nên cũ nát, tuềnh toàng.
Ông Đoàn Văn Đạt (một chủ hiệu bánh đậu xanh ở Hải Dương) đã trao tặng ông Chấn số tiền 100 triệu đồng.
Tâm điểm