Nữ giáo viên phát hiện mắc ung thư khi mới 44 tuổi chỉ từ một dấu hiệu bất thường ở đầu

Ngọc Minh |

Đang rất khoẻ mạnh, chị Tuyết không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc bệnh ung thư.

Đang khoẻ mạnh tự dưng phát hiện mắc ung thư

Cách đây gần 4 năm, chị Lục Thị Tuyết (hiện 48 tuổi, sinh sống tại Lâm Đồng) tình cờ phát hiện mình mắc ung thư vòm hầu. Trong một lần đưa con đi khám bệnh ngoài da tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, do con đã khám xong và còn nhiều thời gian nên chị Tuyết tranh thủ đăng ký khám sức khoẻ.

"Tôi khoẻ lắm, trước nay có bệnh tật gì đâu. Tôi cũng chẳng bao giờ phải tới bệnh viện để khám bệnh. Tôi chỉ có dấu hiệu hơi đau đầu. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó chỉ là do căng thẳng, uống một vài viên giảm đau sẽ hết. Khi đưa con đi khám da liễu xong, còn nhiều thời gian nên con khuyên tôi thử kiểm tra xem thế nào", chị Tuyết chia sẻ.

Nghe theo lời con, chị Tuyết đã đăng ký khám tai - mũi - họng. Thế rồi, chị được bác sĩ nội soi thông báo 80% là chị có khối u ở vùng hầu. Tuy nhiên, u lành hay ác thì cần phải sinh thiết.

Dù nhận được kết quả có u nhưng chị Tuyết vẫn không tin. Chị tự nói với bản thân: "Làm sao mà ung thư được, người khoẻ như thế này cơ mà!".

Nữ giáo viên phát hiện mắc ung thư khi mới 44 tuổi chỉ từ một dấu hiệu bất thường ở đầu- Ảnh 1.

Chị Tuyết chụp ảnh Tết 2024 (Ảnh: NVCC)

Sau 7 ngày giải phẫu bệnh, bác sĩ thông báo chị Tuyết mắc ung thư. Lúc đó, chị Tuyết không thể tin được kết quả ấy. 

"Tôi có hỏi bác sĩ còn cách nào khác để chứng minh đó đúng là ung thư không, vì tôi thấy mình khoẻ lắm. Bác sĩ giải thích với tôi kết quả giải phẫu bệnh đã đủ để chứng minh. Tuy nhiên, với sự năn nỉ của tôi, bác sĩ có cho kiểm tra thêm. Bác sĩ chỉ định tôi đi nhuộm mô và kết quả vẫn không thay đổi", chị Tuyết tâm sự.

Khi có kết quả mắc ung thư, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM có tư vấn cho chị Tuyết chuyển về Bệnh viện Ung bướu điều trị. Nhận kết quả ung thư khi mới hơn 40 tuổi, chị Tuyết cũng đã rất "sốc". Sau 1 tháng bị stress, chị mới ổn định tâm lý để đương đầu với căn bệnh của mình.

"Cứ điều trị, đừng quan tâm tới giai đoạn bệnh"

Chị Tuyết cho biết, điều trị ung thư vùng đầu - cổ thường chịu tác dụng phụ nhiều hơn các loại ung thư khác. Giai đoạn đầu điều trị, bác sĩ luôn khuyên chị muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần kiêng khem. Lúc đầu xạ trị, chị Tuyết vẫn có thể ăn uống và giữ vững tinh thần chiến đấu. Nhưng tới tia thứ 14-15, chị Tuyết bắt đầu có những tác dụng phụ.

"Tôi ăn, nuốt không được, sụt cân, suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Lúc đó, tôi cũng nghĩ mình khó qua khỏi. Nhưng với sự chăm sóc của gia đình, tôi tự động viên mình phải vượt qua. Tôi nhìn thấy các cô, chú, anh, chị lớn tuổi hơn mình đã khoẻ lên, vậy vì sao tôi còn trẻ lại phải gục ngã", chị Tuyết tâm sự.

Tự động viên bản thân và chịu khó ăn uống, chị Tuyết đã dần bình phục lại. Từ tia thứ 17, chị Tuyết đã có thể bắt đầu đi lại và tập thể dục. Chị luôn đặt ra mục tiêu ngày hôm nay sức khoẻ phải tốt hơn này hôm qua để lấy đó là động lực điều trị. Ví như, ngày hôm nay chỉ tập nói được 5 từ thì ngày mai chị sẽ phải cố gắng nói được 10 từ...

Nữ giáo viên phát hiện mắc ung thư khi mới 44 tuổi chỉ từ một dấu hiệu bất thường ở đầu- Ảnh 2.

Chị Tuyết luôn giữ vững tinh thần chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: NVCC)

Theo chị Tuyết, khi mắc bệnh chị không quan tâm bản thân mắc giai đoạn nào của căn bệnh ung thư. Chị chỉ quan tâm có ăn được hay không, tăng cường tập luyện để mình khoẻ lên từng ngày. Nhiều lúc chị còn quên mình đã mắc ung thư. "Khi tôi làm việc, thấy mệt mới nhớ ra: À mình vẫn đang có bệnh!".

Sau gần một năm điều trị ung thư, tới tháng 3/2021, chị Tuyết đã có thể quay trở lại với công việc giáo viên. Thời điểm ấy, việc quay trở lại đi dạy là rất khó khăn với chị Tuyết. Do tuyến nước bọt của chị đã mất nên khi nói chị phải nhấp nước vào miệng liên tục, bọt mép sùi ra.

"Cứ 2-3 phút tôi lại phải lấy giấy lau góc mép vì bọt sùi ra. Miệng thì khô, đi đâu tôi cũng mang nước theo để nhấp miệng. Nói nhiều thì vùng vòm rất đau, rát…", chị Tuyết cho hay.

Phát hiện ung thư khi đang rất khoẻ mạnh, chị Tuyết muốn nhắn nhủ với mọi người: "Đừng chủ quan với sức khoẻ. Dù đang rất khoẻ cũng nên đi khám sức khoẻ định kỳ. Nếu tôi quan tâm đến sức khỏe hơn, không chủ quan mình khoẻ chẳng bao giờ ốm và đi khám định kỳ có thể phát hiện sớm ung thư. Lúc đó, việc điều trị sẽ đỡ tốn kém và cơ hội khỏi hoàn toàn cao. Giờ nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng hối hận vì đã chủ quan".

Chị Tuyết cũng chia sẻ thêm, khi không may phát hiện ung thư thì hãy tin tưởng vào y học hiện đại, tìm hiểu về bệnh, giữ vững tinh thần chiến đấu với bệnh tật… rồi bệnh cũng sẽ nhanh qua.

Nữ giáo viên phát hiện mắc ung thư khi mới 44 tuổi chỉ từ một dấu hiệu bất thường ở đầu- Ảnh 3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại