Nhiễm Covid-19, người phụ nữ sinh con gái trong tình trạng hôn mê, 5 ngày sau điều kỳ diệu đã đến với cô

HH |

Angela Primachenko (27 tuổi), mang thai 34 tuần và đang phải chiến đấu với virus gây bệnh Covid-19 thì rơi vào hôn mê. Khi cô tỉnh dậy, bụng cô đã phẳng lì và em bé đã được 5 ngày tuổi.

"Đó là cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Thật điên rồ khi tôi phải cố gắng hiểu những gì đã xảy ra 10 ngày qua", cô nói với CNN.

Primachenko sinh con 34 tuần khi đang trong tình trạng hôn mê do nhiễm bệnh Covid-19.

Primachenko sống ở Washington - tiểu bang thu hút sự chú ý của đông đảo người trên thế giới khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ . Đây là nơi có trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 của nước Mỹ được công bố vào ngày 21/1 đồng thời cũng là nơi xảy ra trường hợp tử vong đầu tiên tại Mỹ cũng như hàng chục người chết sớm trong viện dưỡng lão do đại dịch.

Primachenko sống ở khu vực dọc theo biên giới phía nam của tiểu bang ở Vancouver, ngoại ô Portland, Oregon, nơi có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 rất nặng. Giống như nhiều người mắc bệnh Covid-19, các triệu chứng của cô bắt đầu bằng một cơn ho, sau đó xuất hiện sốt dai dẳng nhiều ngày. Là một nhà trị liệu hô hấp tại Trung tâm y tế Legacy Salmon Creek, Primachenko ngay lập tức tự cách ly mình ở nhà và không biết làm thế nào khác khi nghi ngờ mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2 .

"Primachenko biết mình có nguy cơ cao nhiễm bệnh Covid-19 và nó đã đề phòng để tránh lây nhiễm ra cộng đồng", Oksana Luiten, chị gái sinh đôi của cô nhận định.

Nhiễm Covid-19, người phụ nữ sinh con gái trong tình trạng hôn mê, 5 ngày sau điều kỳ diệu đã đến với cô - Ảnh 1.

Oksana Luiten, chị gái sinh đôi của cô chia sẻ sự xúc động sau khi em gái mình hồi sinh kỳ diệu.

Gia đình Primachenko đã khuyến khích cô đi xét nghiệm. Trong hai ngày chờ đợi kết quả, tình trạng sức khỏe của cô trở nên tồi tệ hơn. Sau đó thì không còn nghi ngờ gì nữa: Primachenko đã dương tính với nCoV.

"Là một nhà trị liệu hô hấp, trong hoàn cảnh xác định mình bị nhiễm Covid-19, tôi biết tôi không thể tiếp tục thở theo cách thông thường mình vẫn làm cũng như không chắc khả năng sống sót được bao lâu", cô nói.

Vào ngày 26/3, Primachenko đã phải đến phòng săn sóc tích cực của bệnh viện. 3 ngày sau đó, cô được đặt máy thở. Đây cũng là loại máy mà cô hỗ trợ các bác sĩ tại nơi làm việc.

"Khi bạn bị bệnh, bạn chỉ có điều duy nhất cần phải làm lúc ấy là chiến đấu cho cuộc sống của chính mình. Khi ấy, điều trọng tâm nhất tôi hướng tới không phải là sự sợ hãi mà là làm thế nào để vượt qua nó", Primachenko nói.

Khi Primachenko hôn mê trong phòng bệnh viện, đội ngũ y tế của cô đã có một cuộc họp kéo dài hàng giờ để quyết định cách điều trị cho cô, bởi lẽ lúc này cô còn đang mang thai một em bé 34 tuần. Các bác sĩ đề nghị tạo ra cơn chuyển dạ để phổi có nhiều không gian hơn, cơ thể cô cũng sẽ được nhận nhiều chất dinh dưỡng hơn.

David, chồng của Primachenko, chấp nhận lời đề nghị này và một bé gái khỏe mạnh đã được chào đời vào ngày 1/4. David gọi cô con gái bé nhỏ của mình là Ava, một cái tên mà anh biết vợ anh vô cùng thích, có nghĩa là "hơi thở của cuộc sống".

Vài ngày sau đó, virus SARS-CoV-2 vẫn bám chặt Angela Primachenko. Cô suy yếu rõ rệt hơn vào ngày 5/4. "Chúng tôi thực sự sợ rằng mình sẽ mất đi người thân ruột thịt của mình vào ngày hôm ấy", chị gái cô nói. 2 chị em Primachenko là một cặp song sinh trong tổng số 10 anh chị em của một đại gia đình.

Nhưng ngay ngày hôm sau, sức khỏe của Primachenko bỗng rẽ theo một hướng khác như có một phép nhiệm màu. Cô được rút máy thở và rời khỏi giường ICU. Khi giường của cô đi xuống dưới sảnh, tất cả nhân viên y tế cùng vỗ tay và cổ vũ. Hình ảnh tuyệt đẹp đó được cô ghi lại trong một đoạn video đăng lên mạng xã hội với sự xúc động khó tả. Đằng sau chiếc khẩu trang màu trắng, cô mỉm cười hạnh phúc.

Hiện tại, Primachenko đã được về nhà. Primachenko đã có thể ôm chồng và chăm sóc cho cô con gái lớn Emily 11 tháng tuổi. Nhưng bé Ava thì vẫn phải ở trong viện và cô không thể gặp mặt cho đến khi con âm tính với nCoV.

(Nguồn: Edition)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại