[Nhật ký Blouse trắng] Khi người bệnh khiến bác sĩ "cắn lưỡi"

BS Nhàn Lê |

Nhiều câu chuyện trong nghề khiến bác sĩ cười ra nước mắt: Chồng không biết họ vợ, thai phụ được gọi đúng tên nhưng vẫn không biết đang gọi mình...

LTS: "Nhật ký Blouse trắng" là tuyến bài ghi lại những câu chuyện, cảm xúc, suy tư của những nhân viên y tế, giúp độc giả hiểu hơn về những người ngày đêm tận tuỵ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. BBT hân hạnh giới thiệu!

Bài 1: Tâm sự của bác sĩ 2 lần liên tiếp bị chỉ mặt chửi vô đạo đức

Khám bà bầu, đỡ sanh, khám phụ khoa, tôi gặp ngàn lẻ một chuyện dở khóc dở cười. Mà không đúng, có lẽ đáng khóc nhiều hơn đáng cười. Nếu người đi khám biết tôn trọng sức khỏe của bản thân cũng như tôn trọng nhân viên y tế thì sẽ giảm rất nhiều những sự cố đáng tiếc.

Chuyện 1:

Bà bầu đi sanh, ngồi ngay trước mặt nhân viên. Nhưng phòng khám rất đông, nhân viên y tế không thể nhớ tên tùng người một, và theo nguyên tắc để tránh nhầm lẫn thì mỗi lần cần làm gì là phải gọi lại tên tuổi.

Thế mà gọi đủ cả họ và tên bà bầu hết lần này đến lần khác vẫn không thấy ai lên tiếng. Gọi đến lần thứ 5 không thấy ai trả lời, nhân viên y tế mời thai phụ tiếp theo. Lúc này chị bầu mới "Em đây".

- Trời ơi, vậy sao tôi gọi nãy giờ chị không lên tiếng?

- Dạ, em đâu biết BS gọi em.

- Sao lại không biết? Tôi gọi cả họ tên và năm sinh, địa chỉ của chị cơ mà?

- Dạ, em tưởng gọi người khác.

Nam mô a di đà phật! Bệnh nhân của tôi "dễ thương" quá thể!

[Nhật ký Blouse trắng] Khi người bệnh khiến bác sĩ cắn lưỡi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chuyện 2:

Bệnh nhân có thai bị ra huyết âm đạo, sau khi khám đã lau sạch, tiêm thuốc và để bệnh nhân nằm theo dõi. Y lệnh của BS là theo dõi mỗi giờ một lần.

- Từ hồi nãy đến giờ còn ra huyết không em?

- Dạ, em không biết.

Ra huyết cũng không biết thì biết cái gì đây trời? Bình thường phụ nữ hành kinh thì ra nhiều hay ít cũng cảm nhận được kia mà?

Nam mô a di đà phật lần 2.

Chuyện 3:

Bà vợ không sinh thường được, BS mời chồng vào ký giấy mổ. Đến chỗ họ tên vợ, ông chồng loay hoay mãi không viết.

- Nhanh lên anh ơi.

- Dạ (gãi đầu gãi tai), em không biết họ của nó. Địa chỉ của nó em không biết luôn.

- Trời, vậy ông là cái gì của cô ấy?

- Dạ, em là chồng.

Vậy mà ông cha vợ cũng gả con gái cho ông mới hay, tôi lạy ông!

[Nhật ký Blouse trắng] Khi người bệnh khiến bác sĩ cắn lưỡi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Chuyện 4:

- Em, em ra ký giấy cho vợ em mổ đi.

- Dạ, chị chờ chút người nhà nó lên rồi ký.

- Em là chồng thì em ký đi, vợ con của em mà?

- Dạ, BS thông cảm, em không ký được, em ký rồi có chuyện gì là cả nhà nó lại làm loạn lên, con nhà họ thì cho họ quyết định hết, em không có quyền gì!

Bác sĩ cắn lưỡi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại