Người phụ nữ qua đời khi mới ký hợp đồng bảo hiểm gần 6 tỷ, danh tính hung thủ gây sốc

Đinh Kim |

Chỉ nhờ một chi tiết mà hàng xóm của nạn nhân cung cấp, cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính kẻ thủ ác.

Daily Star mới đây đã đưa tin về một vụ án mạng xảy ra tại thành phố Cypress, bang Texas (Mỹ). Nạn nhân là Yuan Hua Liang (41 tuổi), được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Các công tố viên cho biết, Yuan đã bị hung thủ bắn một phát đạn trúng đầu.

Được biết, cách đó chỉ 2 ngày, Yuan đã kỳ một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với giá trị lên đến 250.000 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng).

Theo báo cáo của cảnh sát, Christopher Collins – chồng của Yuan từng gọi điện cho Đại diện Cảnh sát trưởng quận Harris (thành phố Cypress) để yêu cầu kiểm tra phúc lợi đối với vợ anh ta.

Chia sẻ với Click2Houston, cảnh sát cho biết Christopher đã gọi điện tới đường dây nóng vào khoảng 15h15, nói rằng vợ anh ta đã nhắn tin kể về việc có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà của họ. Thời điểm nhận được tin nhắn của vợ, anh ta đang ở phòng tập thể dục.

Người phụ nữ qua đời khi mới ký hợp đồng bảo hiểm gần 6 tỷ, danh tính hung thủ gây sốc - Ảnh 2.

Người đàn ông bị cáo buộc sát hại vợ để lấy tiền bảo hiểm.

"Người gọi điện báo rằng anh ta đã mất liên lạc với vợ mình, ngay sau khi cô ấy báo tin về việc có một người đàn ông khả nghi xuất hiện gần nơi ở của hai vợ chồng. Cảnh sát và người chồng đi vào nhà, phát hiện Yuan đã tử vong", báo cáo của cảnh sát cho biết.

Theo các tài liệu của tòa án, Christopher "dừng lại giây lát ở trước cửa, để túi xách xuống và chạy vào phòng khách, nơi Yuan được tìm thấy nằm trên sàn và đã tử vong".

Một công tố viên cho biết không có dấu hiệu cho thấy có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Các cảnh sát quan sát thấy cửa sau đã được mở khóa, 4 chú chó của gia đình vẫn nằm ngoan ngoãn ở sân sau.

Một người hàng xóm sau đó nói với cảnh sát rằng đã nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ bên trong ngôi nhà vào ngày thi thể của Yuan được phát hiện. Tổng hợp tất cả các manh mối thu thập được, cảnh sát nghi ngờ kẻ thủ ác chính là chồng của nạn nhân.

Các nhà chức trách tin rằng Christopher đã sử dụng một khẩu súng cỡ nòng 22 hoặc 25. Một hộp đạn cỡ 22mm sau đó đã được tìm thấy bên trong túi của người đàn ông này.

Christopher bị cáo buộc đã sát hại vợ mình để lấy khoản tiền bảo hiểm gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Christopher khăng khăng cho rằng vợ mình đã bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà sát hại.

Christopher đã phải nộp khoản bồi thường khoảng 150.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng). Phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra vào hôm 29/11 vừa qua.

(Theo Daily Star)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại