Người độc thân vui nhiều hơn buồn khi không phải về quê ăn Tết vì dịch bệnh

Minh Thu |

Nhiều người độc thân cảm thấy vui nhiều hơn buồn khi không phải về quê ăn Tết vì dịch bệnh, bởi họ không còn phải đối mặt với những câu hỏi ‘khó chịu’ từ họ hàng và bạn bè.

Cô Amy Yuan vô cùng háo hức với cái Tết thầm lặng năm nay, bởi cô sẽ không còn phải đối mặt với những câu hỏi liên quan tới đời sống tình cảm cá nhân. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân tránh đi lại về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Cô Yuan (28 tuổi) làm việc ở thủ đô Bắc Kinh và đang học thêm khóa đồ họa. Những năm trước, cô thường dành thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cùng gia đình ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Song đây chính cũng là khoảng thời gian cô Yuan phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi “khó chịu” từ những người họ hàng và bạn bè như khi nào cô sẽ có bạn trai và làm đám cưới.

Theo cô Yuan, những câu hỏi bị xem là xâm phạm cuộc sống cá nhân cứ diễn ra hết năm nay sang năm khác, ngay cả khi cô chọn cách yên lặng không phản ứng nhưng vẫn bị hỏi.

Người độc thân vui nhiều hơn buồn khi không phải về quê ăn Tết vì dịch bệnh - Ảnh 1.

Một nhà ga ở Trung Quốc vắng vẻ khác thường trước dịp Tết Nguyên đán do nhiều người không về quê ăn Tết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

“Giờ chính phủ kêu gọi người dân ở yên một chỗ, điều này khiến tôi thực sự hạnh phúc bởi bản thân được giải thoát khỏi những câu hỏi phiền toái. Mọi người ai cũng có dự định riêng và không có tiêu chuẩn nào có thể áp dụng với tất cả mọi người. Do đó khi họ hỏi tôi những câu hỏi như vậy, tôi hiếm khi bị chạnh lòng”, cô Yuan chia sẻ.

Đối với cô Yuan, mạng internet chính là cứu cánh giúp xóa bỏ khoảng cách địa lý giữa cô và gia đình. “Dường như ngày nào tôi cũng nói chuyện với bố mẹ qua WeChat. Do đó, không có gì khác biệt nhiều giữa việc tôi có về nhà hay không. Tôi sẽ dành những ngày nghỉ Tết để mua dụng cụ vẽ và thực hành vẽ”, cô Yuan cho hay.

Cô Yuan cũng nhấn mạnh, cô không hề cảm thấy cô đơn hay nhớ nhà do không thể tụ họp với gia đình trong Tết Nguyên đán năm nay, dù theo truyền thống, đây là dịp để cả nhà được đoàn viên và chia sẻ những mong ước trong Năm mới.

Theo nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc, dịp Tết cũng là lúc nhiều người trẻ đối mặt với hàng loạt câu hỏi khó chịu như: “Tại sao không có bạn trai hay bạn gái?, Sao không làm đám cưới đi?, Thế có định sinh con không?, Khi nào sinh đứa thứ hai?, Lương tháng được bao nhiêu?, Cháu có được học bổng hay không?, hay Bao giờ thì mua được nhà?”.

Nhưng tất cả sẽ thay đổi khi trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hơn 100 triệu người Trung Quốc không về quê ăn Tết. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, số lượng người về quê ăn Tết với gia đình đã giảm 60% so với mọi năm.

Còn theo nghiên cứu của tạp chí China Comment, ngoài lời kêu gọi của chính phủ để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, nguyên nhân khiến nhiều người không chọn về quê đoàn viên với gia đình còn là nỗi lo phải đi cách ly, nếu như quê nhà bùng phát dịch bệnh. Nhưng cũng không ít người không thể về nhà vì công việc và có kế hoạch khác dành cho kỳ nghỉ Tết.

Cô Ada Zhang, một cư dân sinh sống ở thủ đô Bắc Kinh cũng cho hay cô cảm thấy hạnh phúc vì được ở lại thủ đô. Song lý do cô Zhang không về quê lại khác với cô Yuan. Theo đó, Tết Nguyên đán năm nay chính là dịp cô Zhang được ăn Tết ngoại thay vì Tết nội.

Như những năm trước, cô Zhang và chồng thường về quê chồng ở Tứ Xuyên để ăn Tết, nhưng trong năm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, cô Zhang quyết định không về quê chồng.

“Tôi thực sự hạnh phúc bởi không phải về quê chồng ở tỉnh Tứ Xuyên trong dịp Tết Nguyên đán bởi mối lo dịch Covid-19”, cô Zhang nói.

Hay như cô Xie, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là dịp để nghỉ ngơi cho bản thân mà không phải lo lắng về những tục lệ truyền thống. Theo đó, cô từng có ý định trở về quê nhà ở tỉnh An Huy, nhưng khi chính phủ kêu gọi người dân tránh đi lại, cô Xie thấy mình như được giải phóng.

“Giờ tôi cảm thấy mình được giải thoát khi không phải về nhà. Tôi đã sẵn sàng cho giai đoạn mệt mỏi khi phải đi thăm tất cả bạn bè và họ hàng lúc về quê. Nhưng giờ tôi được ở lại thành phố và tôi sẽ đi chơi ở vùng ngoại ô để được thư giãn thực sự”, cô Xie tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại