Người đàn ông được ghép thận của cả bố và vợ

BS. Cẩm Tú |

Ronald Burke đã có một sự hy sinh to lớn khi tặng một quả thận cho đứa con trai ốm yếu của mình.

Nhờ sự hi sinh của cha, sức khỏe của Leonard Burke giờ đây đã tốt hơn rất nhiều, và anh sẽ tổ chức ngày Chủ nhật cùng cha - và con gái anh - tại quê nhà Richmond Hill, Queens.

"Tôi không đắn đo phút nào", người ông nội 55 tuổi nói khi ngồi cạnh con trai tại trung tâm cấy ghép Manhasset, L.I., nơi cả hai đã được phẫu thuật. "Tôi không hề ngần ngại. Tôi chỉ muốn làm điều này."

"Thật tuyệt vời khi biết rằng bạn có thể cho ai đó cơ hội thứ hai để sống một cuộc sống bình thường – nhất là một người vô cùng thân yêu, như con trai của bạn chẳng hạn."

Đây là ca mổ ghép lần thứ hai chỉ trong vòng ba năm đối với Leonard Burke, 32 tuổi, được chẩn đoán bị cao huyết áp và suy thận năm 2008. Năm 2010, vợ của Leonard, Rhonda Burke, đã hiến thận cho chồng - nhưng đến tháng 3 năm 2013 thì quả thận ghép đã bị hỏng.

Đôi vợ chồng trẻ sinh ở Trinidad, đã cảm ơn số phận khi cha của Leonard hóa ra cũng rất phù hợp.

Ernesto Molmenti, Giám đốc ngoại khoa của Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Trung tâm North Shore, người đã thực hiện ca mổ, cho biết việc có thể ghép tạng từ cả bố và vợ là điều chưa từng có tiền lệ. "Sự phù hợp như vậy chắc chỉ có trên thiên đường", Molmenti nói đùa.

Rhonda Burke, 32 tuổi cho biết chồng cô đã phải nằm viện 11 ngày quả thận ghép từ cô bị hỏng - thời gian trôi qua đã khiến Isabel, cô con gái 18 tháng tuổi của họ, rất buồn. "Con bé ngủ cùng chúng tôi," người mẹ nói. "Con bé thường thức dậy lúc nửa đêm và đòi bố."

Đó là điều đã thôi thúc Ronald Burke quyết định tặng con trai quả thận của mình – một món quà to lớn nhân Ngày của Cha. Ông đã giúp con mình khỏe mạnh, đồng thời tặng cho cô cháu gái Isabel bé nhỏ món quà là một người cha khỏe mạnh.

“Ông ấy nói “Bố sẽ cho con một quả thận, và đã làm như vậy”, Leonard Burke, nhân viên giám sát dịch vụ khách hàng, đã giữ được công việc toàn thời gian mặc dù hai năm phải chạy thận nhân tạo, nhớ lại.

"Tất cả chúng tôi đã có thứ để mừng Ngày của Cha." Gia đình hy vọng anh sẽ không cần thêm một lần cấy ghép nào nữa.

Không rõ điều gì đã xảy ra trong lần ghép đầu," Molmenti nói. "Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ để đảm bảo cậu ấy có chức năng ổn định."

Gia đình Burke sống cùng nhau trong một ngôi nhà hai hộ gia đình khiêm tốn, chưa có kế hoạch gì cho Ngày của Cha. "Có lẽ Chúng tôi sẽ nấu nướng, ăn uống và tận hưởng phần còn lại của ngày", Rhonda Burke nói. "Có lẽ chúng tôi sẽ xem TV và chơi cả ngày ở sân sau với Isabel."

Nhưng gia đình Burke sẽ không cần một bữa tiệc linh đình để cảm thấy hạnh phúc. "Ngày nào cũng là Ngày Của Cha. Ngày nào cũng là là Ngày của Mẹ".

(theo NY daily news)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại