Mỹ không kích nhầm vào xe chở nước mà không phải bom ở Kabul?

Minh Thu |

Chiếc ô tô bị Mỹ không kích ở thủ đô Kabul sau cái chết của 13 binh sĩ Mỹ được cho chỉ chở theo các can nước mà không phải bom.

Chiếc xe bị Mỹ không kích ở Kabul khiến 10 người thiệt mạng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chiếc xe bị Mỹ không kích ở Kabul khiến 10 người thiệt mạng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy, vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở thủ đô Kabul không tiêu diệt được bất cứ tên khủng bố nguy hiểm nào lái chiếc xe chở đầy bom, mà đã sát hại nam nhân viên hỗ trợ nhân đạo người Afghanistan vốn làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ.

Theo thông báo chính thức từ Lầu Năm Góc, vụ tấn công vào ngày 29/8 do UAV tiến hành đã nhắm vào một chiếc xe Toyota màu trắng thuộc về tổ chức ISIS-K, nhóm khủng bố là thủ phạm gây ra cái chết cho 13 binh sĩ Mỹ và 170 dân thường Afghanistan trong vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul xảy ra vài ngày trước đó.

Nhiều quan chức khác cũng cho rằng, "những tiếng nổ thứ hai" chứng minh chiếc ô tô có chứa bom.

Tuy nhiên, bản điều tra do tờ New York Times công bố vào ngày 10/9 lại nhấn mạnh không có dấu hiệu nào về vụ nổ thứ hai, mà chỉ có những mảnh vỡ từ tên lửa Hellfire của Mỹ, vũ khí đã sát hại anh Zemari Ahmadi.

Tờ New York Times đã phỏng vấn những người còn sống sót quanh hiện trường vụ tấn công bằng UAV của Mỹ, đồng thời xem lại hình ảnh camera và các bức ảnh vệ tinh để tổng hợp lại thành đoạn video dài 10 phút.

Được biết nạn nhân Ahmadi đã có thời gian làm việc 14 năm cho tổ chức phi chính phủ của Mỹ có tên “Quốc tế Dinh Dưỡng và Giáo dục”. Tổ chức này cho xây dựng các nhà máy đậu nành và phân phát thực phẩm cho những người dân Afghanistan bị suy dinh dưỡng.

Mỹ không kích nhầm vào xe chở nước mà không phải bom ở Kabul? - Ảnh 2.

Chiếc xe bị Mỹ không kích ở Kabul khiến 10 người thiệt mạng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vào ngày xảy ra vụ tấn công hôm 29/8, anh Ahmadi vẫn hoạt động bình thường khi chở những người đồng nghiệp đi ăn sáng và tới văn phòng làm việc ở khu vực Karte She của thủ đô Kabul.

Tuy nhiên, 5 người đồng nghiệp từng ngồi trên chiếc xe của anh Ahmadi nói với phóng viên tờ New York Times rằng, quân đội Mỹ đã hiểu lầm và nghi ngờ hoạt động đi lại vốn là lịch trình hàng ngày của nạn nhân.

Đáng nói, “những gói hàng đáng ngờ” mà anh Ahmadi chở trên ô tô lại là những thùng chứa nước, bởi khu vực nạn nhân sinh sống đang bị thiếu nước.

Khi anh Ahmadi lái xe về nhà, chiếc xe của anh vây quanh toàn là trẻ em. Vào thời điểm chiếc UAV của Mỹ tấn công chỉ có 1 người đàn ông đứng ở hiện trường. Và UAV MQ-9 Reaper đã cho phóng 1 tên lửa Hellfire nhằm vào chiếc xe của anh Ahmadi.

Về phần mình, quân đội Mỹ nhấn mạnh những tiếng nổ lớn thứ hai chứng minh chiếc ô tô có chứa bom và mục tiêu là sát hại người Mỹ ở sân bay Kabul. Một trong số những quan chức Mỹ tuyên bố như trên có Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ.

Song New York Times cho biết, phóng viên đã chụp ảnh và quay video tại hiện trường cùng 3 chuyên gia. Họ cho rằng, mức độ thiệt hại ở hiện trường chỉ đến từ sức công phá của tên lửa Hellfire.

Chưa hết, trước vài ngày bị sát hại, anh Ahmadi đã nộp đơn xin cấp visa đặc biệt để được di chuyển tới Mỹ cùng với gia đình. Tuy nhiên, anh Ahmadi đã qua đời trong vụ tấn công bằng UAV và còn bị giới chức Mỹ gọi là “phần tử của ISIS-K”.

Đáng nói, ngay sau vụ tấn công, truyền thông Afghanistan và cả nhóm phiến quân Taliban đều khẳng định UAV Mỹ đã sát hại dân thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại