Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối”

PV |

“9X đời cuối” vừa mới đi làm nhưng đã có cái nhìn về cuộc sống rất trưởng thành và làm được nhiều việc ý nghĩa cho người thân của mình.

Trưởng thành để hiểu ông hơn

Tôi sinh năm 1999, là 9X "đời cuối" nhà ở Hà Nội. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học và đi làm được 1 năm. Tôi đi làm ở khu công nghiệp cách nhà chừng 30km, do tính chất công việc khá bận rộn nên cuối tuần tôi mới về thăm nhà.

Từ ngày tôi đi làm xa nhà, ông nội tôi chỉ mong ngóng đến ngày cuối tuần để cháu gái rượu về thăm. Năm nay là năm đầu tiên tôi đi làm có lương, rủng rỉnh tiền nên tôi dự định sắm sửa mua quà Tết cho ông nội và bố mẹ.

Hôm nay là một trong những ngày cuối tuần của năm Tân Sửu. Như những ngày cuối tuần khác, tôi lại về thăm nhà. Thấy cháu gái về, ông nội rất vui. Hai ông cháu lại ngồi thủ thỉ tâm sự với nhau rất nhiều chuyện.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 1.

Có cháu gái về thăm, ông rất vui. Hai ông cháu tíu tít trò chuyện

Ông nội tôi năm nay 80 tuổi. Ông là người hoài cổ, hay kể chuyện thời bao cấp hay chuyện ngày xưa khi bà nội còn sống. Các anh chị tôi thường bảo ông mắc "bệnh người già" nên không thích ngồi nghe ông kể chuyện. Trong nhà, ông hợp với tôi nên chỉ có tôi chịu ngồi nghe ông kể chuyện ngày xưa.

Trước đây, tôi chỉ nghe để ông vui thôi. Nhưng bây giờ, khi đã đi làm và trưởng thành hơn, tôi muốn tìm hiểu những điều ông muốn chia sẻ qua những câu chuyện đó. Qua những lời tâm sự của ông, tôi cảm nhận rõ ông dường như rất mong muốn được chuyện trò nhưng ngày thường con cháu bận rộn nên ông không có cơ hội để sẻ chia. Tôi còn nhận ra, ông tôi cũng không tránh khỏi quy luật của tuổi già. Ông đã có nhiều biểu hiện nhớ nhớ quên quên, chuyện kể rồi mà tưởng như chưa. Tâm tính ông gần đây cũng thất thường hơn, hay giận dỗi nhưng thường không rõ lý do, không tâm sự cùng con cháu.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 2.

Thỉnh thoảng, tôi thấy ông suy tư, có tâm sự mà không nói với con cháu

Món quà ý nghĩa cho sức khoẻ tâm trí của ông nội

Lo lắng cho ông, tôi đưa ông đi khám sức khoẻ tổng thể. Trao đổi lại với bác sĩ về tình hình sức khoẻ, ngay cả những thay đổi về tinh thần của ông. Bác sĩ bảo sức khỏe của ông vẫn ổn nhưng gia đình nên chú ý hơn đến sức khỏe tâm trí của ông. Những biểu hiện nhớ nhớ quên quên, tâm lý thất thường của ông rất có thể là những biểu hiện ban đầu của chứng bệnh sa sút trí tuệ hay gặp ở người cao tuổi. Cách ngăn chặn tốt nhất chứng bệnh này là người thân quan tâm, chia sẻ để ông không có cảm giác cô đơn.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 3.

Tôi đưa ông đi khám để phát hiện kịp thời các vấn đề sức khoẻ ông đang gặp phải

Sau khi đưa ông đi khám về, tôi quyết định mình cần làm việc gì đó để xoá bỏ những giây phút cô đơn và chăm sóc cho sức khỏe tâm trí của ông nội tôi. Việc đầu tiên là tôi mua tặng ông thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Vitatree Ginkgo Plus 6000 bổ sung Q10. Nghe chuyên gia tư vấn, đây là viên uống bổ não có chiết xuất cao bạch quả chứa 2 nhóm hợp chất flavonoid và terpenoid giúp máu trong não lưu thông, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường quá trình trao đổi chất của các tế bào thần kinh, hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe tâm trí của người cao tuổi.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 4.

Tôi chọn TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 bổ sung Q10 là món quà vừa có ý nghĩa tinh thần thể hiện sự quan tâm của mình, vừa là sản phẩm thiết thực tốt cho sức khỏe tâm trí của ông.

Để ông vui, không còn cảm thấy cô đơn, tôi rủ ông đi dạo phố, tận hưởng không khí mùa xuân của những ngày giáp Tết.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 5.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí Tết đã tràn về trên từng con phố.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 6.

Ông vừa ngắm phố phường ngày giáp Tết, vừa kể chuyện về Tết ngày xưa cho tôi nghe.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 7.

Những bông hoa mùa xuân khiến ông nội tôi cười rất vui.

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 8.

Mong rằng ông sẽ luôn vui vẻ như vậy và không còn cảm thấy cô đơn khi sống cùng con cháu nữa.

Một ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, nhưng tôi cảm thấy đó là một ngày thật ý nghĩa vì đã làm được nhiều việc cho ông của mình. Nhưng tôi nghĩ, chăm sóc người thân không chỉ một ngày mà là cả một quá trình lâu dài. Con cháu muốn được ở gần ông bà, bố mẹ thì luôn luôn phải quan tâm đến người cao tuổi để họ không phải sống trong cảm giác cô đơn. Tôi tự hứa với mình sẽ quan tâm tới ông nội nhiều hơn không chỉ về sức khỏe thể chất mà còn sức khoẻ tâm trí, để ông luôn sống vui, sống khỏe cùng cháu con

Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 9.

Tôi sẽ nhắc nhở ông thường xuyên sử dụng TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 bổ sung Q10 để tâm trí luôn mạnh khoẻ

Người cao tuổi thường gặp những vấn đề về sức khoẻ tâm trí như: thay đổi tâm lý, hay phiền muộn, lo âu, suy giảm trí nhớ, khó giao tiếp... khiến họ cảm thấy cô đơn ngay cả khi sống cùng con cháu.

Thấu hiểu điều này, Vitatree đồng hành cùng tuyến nội dung "Sống trẻ - Quà tặng cháu con" mong muốn chia sẻ những lo lắng về sức khỏe tâm trí của người cao tuổi và cùng người trẻ chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Vitatree là thương hiệu từ Úc với những sản phẩm chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe được người dùng Việt đón nhận, điển hình là TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 bổ sung Q10 giải pháp hỗ trợ trí nhớ và sức tập trung chiết xuất bạch quả thiên nhiên.

Vitatree là món quà sức khỏe chất lượng cao từ Úc, hỗ trợ sức khỏe tâm trí cho người cao tuổi; là cách để chăm sóc ông bà, cha mẹ thiết thực; là bạn đồng hành để người già cảm thấy tâm trí an yên, thêm gắn kết với gia đình.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Công Ty TNHH B. Pure Việt Nam, Số 34, phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Một ngày giáp Tết đầy ý nghĩa của “9X đời cuối” - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại