Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: 'Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm'

HIỂU THIÊN/ VTC News |

Câu chuyện về những chuyến hành trình cùng con của chị Dương Thị Thanh Nga - người mẹ đơn thân chỉ có một chân đã lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực.

Nhiều ngày qua, câu chuyện về người mẹ đơn thân Dương Thị Thanh Nga (30 tuổi, Gia Lai) phải tháo bỏ một chân vì căn bệnh quái ác được mọi người quan tâm và tìm hiểu. Chị Thanh Nga là mẹ của một cô công chúa nhỏ dễ thương. Chị cũng đã một mình nuôi con được 6 năm. Năm 2020, chị Thanh Nga gặp biến cố lớn về sức khỏe với khối u xương ác tính, để tránh sự di căn của tế bào ung thư, chị Nga buộc lòng phải lựa chọn tháo bỏ một chân để duy trì sức khỏe.

Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh 1.

Chị Dương Thị Thanh Nga (30 tuổi, Gia Lai)


"Trước khi tháo bỏ một chân, mình là một cô giáo mầm non. Năm 2020, mình phát hiện chân bị sưng to, đi khám bệnh thì phát hiện chân có khối u ở chân phải. Sau đó, mình được chuyển vào Sài Gòn, các bác sĩ đã chẩn đoán đó là khối u ác tính và buộc phải tháo chân để ngăn ngừa di căn. Và mình đã lựa chọn điều đó để có được sức khỏe như hiện tại" - chị Thanh Nga tâm sự.

Ở thời điểm hiện tại, thông qua những bức ảnh với nụ cười rạng ngời, vui vẻ trong những chuyến đi du lịch, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, lạc quan mà chị mang đến. Khi quyết định lựa chọn tháo bỏ một chân, chị Nga còn có đối mặt cả những nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Chị đã thực sự mạnh mẽ, nghị lực trước những phút giây đầy "thách thức" của số phận.

Chị Thanh Nga chia sẻ: "Không chỉ riêng mình, bất cứ ai khi nghe tin mất đi một chân chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều nỗi sợ. Nhất là sợ chuyện phải đối mặt với cuộc sống sau này không biết mọi thứ sẽ ra sao và đi về đâu. Đó là về mặt tinh thần, về mặt thể xác thì những cơn đau sau phẫu thuật cũng vô cùng ám ảnh, nhiều lúc mình cảm thấy bất lực và suy sụp tưởng chừng khó vượt qua. Nhưng thật may mắn, mình đã không phải một mình, vì luôn có con gái và gia đình bên cạnh. Nghĩ về những lo lắng của người thân dành cho mình từ lúc mình phát bệnh, mình tự nghĩ trong lòng phải cố gắng thật nhiều, phải thật mạnh mẽ để gia đình an tâm".

Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh 2.

Thanh Nga luôn toát lên nguồn năng lực đầy lạc quan, yêu đời.


Tuy còn rất nhỏ, nhưng con gái của chị Thanh Nga đã rất quan tâm đến mẹ, biết được mẹ đang không được khỏe và bé cũng rất thương mẹ. Là mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con gái, những ngày chị bị bệnh không thể lo cho con nên cũng lo lắng, nhưng lúc đó may mắn chị nhận được sự hỗ trợ từ người thân nên cũng an tâm phần nào để cố gắng trị bệnh.

"Trong những ngày mình nằm viện, con gái được mợ của bé, là vợ của anh trai mình chăm sóc. Khi nhìn thấy mẹ bị bệnh bé rất buồn, đến khi bé biết mẹ sẽ bỏ đi một chân thì lại buồn hơn nhưng bé rất hiểu chuyện, quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Điều đó vừa là hạnh phúc, vừa là động lực để mình quyết tâm phải thật khỏe", chị Nga chia sẻ.

Những chuyến du lịch cùng con gái

Dường như, ở chị Thanh Nga chưa từng có suy nghĩ phải "dừng lại", bởi chị luôn cố gắng từng giờ, từng phút cả trong suy nghĩ lẫn hành động của mình. Chị Thanh Nga chỉ mất khoảng 2 tháng để có thể sinh hoạt lại bình thường như tự thực hiện việc vệ sinh cá nhân, tập đi lại bằng nạng và lái xe gắn máy… Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ thấy ở chị một nguồn năng lượng sống đầy mãnh liệt, một ý chí vượt qua nghịch cảnh đáng khâm phục.

Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh 4.

Chị Thanh Nga cùng con gái trong một chuyến đi biển.


Thời gian gần đây, hình ảnh chị Thanh Nga xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông và nhận được sự quan tâm đông đảo từ mọi người. Chị không phải một ngôi sao, cũng không phải vĩ nhân hay một người giàu có nhưng chị là một nhân vật truyền cảm hứng với chính câu chuyện mà thực tế chị đã trải qua.

Những chuyến du lịch của chị cùng cô con gái được mọi người dõi theo, có khi là biển, có khi là núi nhưng dù đi đến bất cứ đâu, chị cũng là một người mẹ thật tuyệt vì đã tạo nên một tuổi thơ đáng nhớ cho cô công chúa bé nhỏ.

Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh 5.

Hai mẹ con hào hứng trong các hoạt động trải nghiệm.


Chị Thanh Nga tâm sự: "Mình và con gái đã đi Đà Nẵng, Quy Nhơn và gần đây nhất là đảo Phú Quý, Phan Thiết. Bé gái ở nhà rất thích biển cho nên mình chọn các nơi đi cùng bé chủ yếu là biển. Mình chọn đi du lịch cùng con gái để bé được trải nghiệm những vùng đất mới, những văn hóa địa phương mới, và cả các món ăn mang tính đặc sắc của các vùng miền… Quan trọng nhất với mình vẫn là giúp bé mạnh dạn, tự tin hơn khi được đi ra ngoài và giao tiếp nhiều với xã hội. Mình cũng muốn khi đi du lịch cùng bé sẽ chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ lại kỷ niệm, sau này bé sẽ nhớ về tuổi thơ được đi du lịch cùng mẹ đến nhiều nơi".

Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh 6.

Lúc nào cũng giữ trên môi nụ cười tươi tắn.


Là người mẹ đơn thân, lại chỉ mới 30 tuổi, thật ra đây vẫn là một người mẹ trẻ. Từng là một cô giáo mầm non, lại trải qua một biến cố lớn trong cuộc sống, những điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến thế giới quan của chị Thanh Nga. Và trong cách dạy con, chị ấy đã mong muốn con mình trở thành một cô bé sống cởi mở, yêu đời yêu người.

Chị Thanh Nga nói về cách giáo dục con gái: "Mình thường nhắc nhở con gái phải luôn mạnh mẽ khi có khó khăn xảy ra, hãy lựa chọn đối mặt và giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh. Và mình cũng mong muốn cũng hướng con gái trở thành một cô gái nhỏ biết yêu thương, luôn mở lòng với những người xung quanh".

Nghị lực của chị Thanh Nga không chỉ thể hiện ở việc vượt qua những thử thách của sức khỏe, tự mình đứng trên một chân để chinh phục những vùng đất mới cùng con gái, mà chị còn tự lao động để có thu nhập trang trải cuộc sống, nuôi con và đi du lịch.

Mẹ đơn thân bỏ một chân vì ung thư: Đi du lịch cùng con gái để lưu giữ kỷ niệm - Ảnh 7.

Du lịch là cách hai mẹ con lựa chọn để lưu giữ những kỷ niệm cùng nhau


"Hiện nay công việc của mình là bán quần áo trẻ em 2hand. Bản thân mình cũng thấy may mắn khi tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe hiện tại, đủ khả năng để nuôi bé ăn học và trang trải cuộc sống hằng ngày" - chị Thanh Nga nói về cuộc sống hiện tại.

Du lịch không đơn thuần chỉ là một hình thức giải trí, ở mỗi chuyến đi khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đang vận hành, đang chuyển động, bản thân mỗi người sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ riêng. Và đâu đó trong những dòng tâm thức, ta hiểu được giá trị của cuộc sống, của bản thân để biết được mình sẽ phải làm điều gì tốt nhất. Đó cũng là một cách mà chị Thanh Nga đã lựa chọn, thay vì sống khép kín, chị chọn cách mở lòng để bản thân mình được sống nhiều hơn, cởi mở hơn và khỏe hơn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại