Trung tâm nhận mẫu xét nghiệm ADN khác thường, hỏi ra mới biết câu chuyện xúc động đằng sau

Ngọc Minh |

Câu chuyện xét nghiệm ADN của chị H là trường hợp đặc biệt mà giám đốc trung tâm xét nghiệm còn nhớ mãi.

Mẫu xét nghiệm ADN khác thường

Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, vẫn xúc động mãi với trường hợp xét nghiệm quan hệ huyết thống chị em của 3 người phụ nữ. Bà Nga nhớ lần đó, trung tâm nhận được một thư chuyển phát nhanh từ TP.HCM gồm 1 mẫu tế bào niêm mạc miệng, 2 mẫu máu.

Trung tâm đã cho xét nghiệm quan hệ chị - em của 2 mẫu tế bào máu với mẫu tế bào niêm mạc miệng. Tuy nhiên, mẫu tế bào niêm mạc miệng bẩn hơn mức bình thường, chứa rất nhiều vi khuẩn. Do mẫu không đủ tiêu chuẩn nên trung tâm đã gọi lại cho khách hàng đứng tên xét nghiệm, yêu cầu lấy lại mẫu của người dùng tế bào niêm mạc miệng.

Lần thứ 2, mẫu được gửi lại trung tâm là những mẫu móng tay đen bẩn, trông rất khác thường. Ngay sau khi có mẫu, trung tâm đã tiến hành phân tích ADN. Kết quả 2 mẫu máu với mẫu móng tay có quan hệ chị em.

Trung tâm nhận mẫu xét nghiệm ADN khác thường, hỏi ra mới biết câu chuyện xúc động đằng sau- Ảnh 1.

Xet nghiệm ADN bằng mẫu móng tay (ảnh minh họa).

Câu chuyện xúc động đằng sau

Vài tháng sau, bà Nga tình cờ biết được câu chuyện xúc động đằng sau trường hợp này. Mẫu móng tay kể trên là của chị H, bị mất trí, sống vất vưởng nhiều năm ở Campuchia. Chị lang thang ăn xin trên bờ biển. Không ai biết về chị. Chị luôn sống trong hoảng loạn. Chị không nói được gì ngoài một câu duy nhất lặp đi lặp lại: "Chết hết rồi, đàn bà con gái chết hết cả rồi".

Rất may mắn, sau đó chị H đã gặp được một người phụ nữ đồng hương tốt bụng, một Việt kiều sống tại Campuchia. Người này thương cảm cho hoàn cảnh của chị H, tích cực tìm người thân tại Việt Nam cho H. Thông qua một chương trình truyền hình tại Việt Nam, bà đã nêu ra hoàn cảnh đáng thương của H.

Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm dường như đi vào ngõ cụt do không có thông tin gì ngoài bức ảnh hiện tại của H - người cũng không nhớ bất cứ thông tin gì khác về mình.

Cuối cùng, một gia đình người Việt sống tại Hà Lan khi xem chương trình đã nghĩ biết đâu H chính là người thân của họ mất tích cách đây rất lâu. Người thân của họ đã mất tích vào năm 1990 tại Campuchia. Hơn 20 năm, gia đình không có tin tức của người này.

Lúc này, các thành viên trong gia đình đã nghĩ tới xét nghiệm ADN. Sau 2 lần gửi mẫu xét nghiệm, gia đình đã biết chị H chính là người thân của mình.

Bà Nga cho biết chị H đã trở về sống với người thân trong gia đình mình, chấm dứt quãng thời gian sống phiêu bạc trên đất Campuchia.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại