Vết tích của trận lũ quét ngày 26/8 tại biên giới Nepal - Trung Quốc lan sang cả quốc gia láng giềng Ấn Độ, nơi sông Narayani đổi tên thành sông Gandak ở đoạn hạ lưu. Các lực lượng thuộc Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (SSB) đã tìm được thi thể của hai người phụ nữ và một người đàn ông tại huyện Maharajganj.
Chỉ vỏn vẹn 7 phút sau tín hiệu địa chấn do vụ sạt lở núi Himalaya xảy ra hôm thứ Tư (26/8), đợt sóng lũ tàn phá đã đổ ập đến vùng Rasuwagadhi ở biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Dù thời gian diễn ra rất ngắn, dấu vết sức tàn phá của trận lũ đã kéo dài tới gần 200 km về phía hạ lưu.

Nhiều thi thể đã được tìm thấy rải rác qua các khu vực Nuwakot, Dhading, Chitwan và Nawalparasi East. Trong khi đó, 3 thi thể khác - được cho là bị nước cuốn trôi khỏi lãnh thổ Nepal - đã được phát hiện trên sông Gandak thuộc huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vào hôm thứ Năm (27/8). Chitwan, khu vực nằm dọc biên giới Nepal với Ấn Độ, là nơi ghi nhận số lượng thi thể tìm thấy nhiều nhất với 132 trường hợp.
Thanh tra Lực lượng Biên phòng SSB Arun Pandey cho biết: "Ba thi thể được cho là bị cuốn trôi từ Nepal vào sông Gandak cho đến nay đã được tìm thấy trên lãnh thổ Ấn Độ."
Tín hiệu địa chấn ban đầu được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút sáng. Hình ảnh từ camera an ninh khu vực biên giới cho thấy người dân tháo chạy thục mạng chỉ vài khoảnh khắc trước khi dòng cuồng phong dội xuống hẻm núi hẹp, cuốn phăng các tòa nhà và xe cộ. Khoảng thời gian 7 phút ngắn ngủi này phản ánh tốc độ khủng khiếp của thảm họa chứ không đủ để coi là một khoảng thời gian cảnh báo sơ tán chính thức: Cơ quan quản lý lũ lụt Nepal chỉ nhận được thông tin về đợt lũ sau khi nó đã tràn vào sông Bhote Koshi.

Hàng trăm người vẫn đang mất tích
Sauharda Joshi, nhà thủy văn học thuộc Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal, cho biết dòng lũ đã tràn vào Nepal vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng và tới Syabrubesi chỉ trong vòng 10 phút.
"Nếu chúng tôi được thông báo từ lúc đợt lũ đang tích tụ ở Tây Tạng, thương vong về người đã có thể được giảm thiểu đáng kể," ông nói.
Phòng Dự báo Lũ lụt Nepal nhận được thông tin về đợt dâng trào lớn này lúc 9 giờ 05 phút sáng và đã gửi hơn 600.000 tin nhắn SMS cảnh báo đến người dân sống dọc các bờ sông ở Rasuwa, Nuwakot, Dhading và Chitwan chỉ trong vài phút. Dòng lũ sau đó di chuyển qua sông Trishuli vào sông Narayani, cuốn theo vô số mảnh vỡ tàn tích về phía các vùng đồng bằng phía nam của Nepal.
Nguồn: Times of India