Lính đặc nhiệm Mỹ: "Xấu hổ và nhục nhã" khi bỏ rơi đồng minh theo lệnh ông Trump!

Hoài Giang |

Theo viên lính đặc nhiệm Mỹ, các tay súng người Kurd đang dựa rất nhiều vào sự trợ giúp từ Washington và không đồng minh nào còn tin vào Mỹ nữa vì TT Trump đã "đóng sập cánh cửa".

Sự xấu hổ của lính Mỹ khi bỏ rơi đồng minh

Trong một tweet vào tối 9/10, phóng viên Jennifer Griffin của Fox News đã phỏng vấn một binh sĩ lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đang hoạt động tại Syria. Nữ phóng viên nhận xét rằng đó là một trong những cuộc phỏng vấn qua điện thoại khó khăn nhất mà cô từng thực hiện.

"Tôi vừa nói chuyện với một người lính Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ quẫn trí, người nằm trong số 1.000 lính Mỹ ở Syria tối nay đang sát cánh cùng với lực lượng người Kurd (SDF).

Lần đầu tiên trong sự nghiệp (quân sự) của tôi, tôi cảm thấy xấu hổ, người lính nói với tôi. Thổ Nhĩ Kỳ đã không làm theo những gì họ đã thỏa thuận. Thật kinh khủng".

Lính đặc nhiệm Mỹ: Xấu hổ và nhục nhã khi bỏ rơi đồng minh theo lệnh ông Trump! - Ảnh 1.

Lính Mỹ và lính Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc tuần tra chung tại khu vực biên giới.

Theo phóng viên Griffin, người lính nói trên là một cố vấn quân sự, người đã tham gia huấn luyện nhiều lực lượng vũ trang đồng minh trên khắp các châu lục. Nhưng lúc này, anh ta đang ở thực địa và chứng kiến ​​"sự tàn bạo" của Thổ Nhĩ Kỳ đối với một đồng minh của Mỹ.

"Chúng tôi (lực lượng Mỹ ở Syria) đã đáp ứng mọi thỏa thuận an ninh (với Thổ Nhĩ Kỳ). Người Kurd cũng đã đáp ứng mọi thỏa thuận. KHÔNG có mối đe dọa nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ - KHÔNG có điều đó từ bên này biên giới (Syria)", người lính nói với Griffin.

"Đây là sự điên rồ. Tôi không biết bạn định nghĩa thế nào là tàn bạo nhưng nó đang xảy ra".

Thổ Nhĩ Kỳ đã truy lùng các chiến binh người Kurd từ cuối những năm 1970, trước khi hầu hết những người lính trong quân đội Mỹ được sinh ra.

Các chiến binh người Kurd đã trở thành một đồng minh trên mặt đất của Mỹ trong cuộc chiến tiêu diệt nhóm khủng bố IS ở Syria, nhưng giờ họ đang phải đối mặt với một chiến dịch quân sự từ kẻ thù vượt trội về sức mạnh.

Lực lượng đặc biệt Mỹ và các nước phương Tây tham chiến chống IS cùng với lực lượng người Kurd ở Syria (Phóng sự của France 24)

Không còn bất kỳ ai ở Trung Đông tin vào lời người Mỹ nói?

Người lính cũng giải thích rằng ở Trung Đông, người Kurd gần gũi với phương Tây hơn bất kỳ ai. "Mặc dù nhận thức được rằng lính Mỹ đang rút đi và máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang ném bom họ, nhưng người Kurd vẫn ở lại để đảm bảo có ai đó đang canh chừng các tù binh IS.

Họ đã ngăn chặn một cuộc vượt ngục đêm qua mà không có sự giúp đỡ từ chúng tôi. Họ không (vẫn chưa) từ bỏ phía chúng ta. Họ đang cầu xin sự hỗ trợ nhưng nước Mỹ sẽ không làm gì cả".

Người lính dự đoán rằng các chiến binh IS có thể sẽ được phóng thích trong những ngày tới.

"Binh lính Mỹ và các chỉ huy của họ ở Syria đã "ngạc nhiên" trước quyết định của Tổng thống vào tối chủ nhật.

Ông ta (Trump) không hiểu vấn đề. Ông ta không quan tâm tới hậu quả của việc này. Erdogan (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) là một kẻ Hồi giáo cực đoan, không phải là một nhà cầm quyền có đẳng cấp.

Những người Kurd đang bấu víu vào chúng tôi. Sau tất cả, sẽ không có đối tác nào từng cộng tác còn tin vào chúng tôi nữa, ông ta (Trump) đã đóng sập cánh cửa cuối cùng".

Các tiền đồn của Mỹ tại Tal Abyad và Ras-Al-Ain bị bỏ hoang. Phát ngôn viên của SDF bình luận: "Mỹ đã đâm sau lưng chúng tôi với quyết định rút quân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại