Anh Spencer Reilly đi nghỉ tuần trăng mật ở Nam Phi muốn thử thách lòng dũng cảm của mình bằng cách lặn biển ngoài khơi Gansbaai, đứng ở trong lồng sắt và đối mặt với con cá mập trắng.
Phát hiện ra người, con cá mập lao nhanh đến, đâm sầm vào lồng sắt và suýt nữa đớp vào Spencer Reilly.
Cá mập trắng lao đến Spencer Reilly. Ảnh cắt từ clip.
Thật may mắn, cú đớp của cá mập chưa sâu, anh Spencer Reilly né tránh lùi lại được, thoát khỏi miệng cá mập trong gang tấc.
Du khách thoát chết khỏi hàm cá mập trong gang tấc
Sau khi suýt chết, anh Spencer Reilly nói: “Chuyện này đáng lẽ không xảy ra. Cá mập đang lẽ không bơi sát lồng sắt nhưng do tầm nhìn thấp, nó lao vào quá nhanh”.
Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra thích thú với trải nghiệm này. Trò lặn biển trong lồng đối mặt với cá mập được du khách đến Nam Phi rất yêu thích, dù gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng việc dùng mồi nhử cá mập đến sát lồng làm tăng nguy cơ cá mập tấn công du khách, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Theo Mirror