Hàn Quốc: Người đàn ông bị em trai dụ đến ở chung nhà chỉ trong 2 tháng, thân tàn ma dại vì bị hành hạ, đổ nước sôi lên người

IMACHO |

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 5 vừa qua và hiện vẫn gây chấn động dư luận.

Theo Hani đưa tin, một vụ bạo hành xảy ra ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, đang gây chấn động dư luận nước này bởi vì tính bạo lực và tàn nhẫn của 2 nghi phạm. 

Theo đó, nạn nhân (gọi là A, 24 tuổi) đã bị đàn em từng theo học tại cùng một ngôi trường, Park, 21 tuổi, và bạn gái của tên này, Yoo, 23 tuổi, bạo hành trong thời gian dài. 

Sau khi được giải cứu, A phải nhập viện và điều trị chấn thương trong suốt 8 tuần và chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần.

Trước đó, Park đã rủ A, đến từ thành phố Gwangju, đến Pyeongtaek để cùng thuê nhà và đi làm việc cùng nhau. 

Thế nhưng, cả hai chỉ làm việc 2 ngày thì đã nghỉ việc, cuộc sống rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc và Park bắt đầu bạo hành người anh ở chung nhà. 

Theo tờ DongA, nguyên nhân dẫn đến hành động của Park là do A không lau dọn nhà cửa một cách tử tế. 

Cảnh sát tin rằng vụ bạo hành ban đầu chỉ ở mức nhẹ nhưng sau đó lại trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là khi A là người bị thiểu năng trí tuệ và không có khả năng chống trả, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay.

Hàn Quốc: Người đàn ông bị em trai dụ đến ở chung nhà chỉ trong 2 tháng, thân tàn ma dại vì bị hành hạ, đổ nước sôi lên người - Ảnh 1.

Park và bạn gái cùng nhau bạo hành A.

Hàn Quốc: Người đàn ông bị em trai dụ đến ở chung nhà chỉ trong 2 tháng, thân tàn ma dại vì bị hành hạ, đổ nước sôi lên người - Ảnh 2.

Người đàn ông bị bạo hành đến nỗi thân tàn ma dại.

Không chỉ có Park, bạn gái Yoo của hắn cũng tham gia vào những cuộc bạo hành A. 

Theo lời A nói với cảnh sát, chúng đã sử dụng những vật cùn, như gậy đánh golf, để đánh vào lưng anh, sau đó là một loạt kiểu tra tấn khác như đổ nước sôi lên người và châm lửa đốt anh... 

Chưa dừng lại ở đó, Park và bạn gái còn dùng điện thoại quay lại cảnh bạo hành A cùng với giọng cười đáng sợ của chúng.

Cảnh sát đánh giá lời khai của A là đáng tin cậy dựa theo vết thương về mặt thể chất và tinh thần của anh, khi người đàn ông này bị bỏng cấp độ 3 và phần da đầu cũng bị tổn thương nặng. 

Vì vài vết thương của A bị hoại tử nên Park đã bắt anh dọn vào nhà vệ sinh mà sống.

Hàn Quốc: Người đàn ông bị em trai dụ đến ở chung nhà chỉ trong 2 tháng, thân tàn ma dại vì bị hành hạ, đổ nước sôi lên người - Ảnh 3.

Trong thời gian bị hành hạ, A đã không dám nói cho ai biết bởi vì Park và bạn gái đã đe dọa rằng chúng sẽ bắt cóc bố mẹ anh và bán họ cho đường dây buôn bán nội tạng trái phép. 

Chúng còn nói rằng sẽ biến anh chị em của A làm nô lệ rồi giết chết họ. Park và bạn gái còn bắt A ký vào giấy vay tiền 350 triệu won (khoảng 6,7 tỷ đồng).

Vào tháng 5 vừa qua, khi sức khỏe của A sụt giảm nghiêm trọng, Park và bạn gái đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi được xuất viện, A đã bị cả hai "áp giải" về phòng trọ và nhốt tại đây. 

Lợi dụng lúc cả hai lơ là, A đã trốn về quê và bố mẹ anh đã thay con trai đến đồn cảnh sát tố cáo hành vi của kẻ bạo hành.

Theo lời bố mẹ A, anh trở về nhà trong tình trạng thân tàn ma dại, mắt thì không nhìn thấy được gì. Theo Yonhap, người đàn ông này đã nói với mẹ rằng anh nhớ hết tất cả những gì mà kẻ bạo hành làm với mình và từng có ý định tự tử rất nhiều lần.

Ban đầu, Park và bạn gái phủ nhận mọi cáo buộc nhưng dần dần, chúng cũng nhận tội khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi. Hiện tại, cả hai đang bị cáo buộc tội tấn công và gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại