Hà Nội: Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón mà phụ huynh thuê

Hoàng Hải |

Khi đến trường, bé M. bị ngủ quên nhưng lái xe không phát hiện ra.

Chiều 10/6, thông tin với PV, bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận, một nam sinh lớp 4D của nhà trường bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón.

Theo đó, vào sáng ngày 9/6, cháu N.M. được bố mẹ cho ra xe đưa đón để đến trường học như thường ngày.

Tuy nhiên, khi đến trường cháu bé bị ngủ quên nhưng lái xe không phát hiện ra. Sau khi tỉnh dậy thấy cửa xe bị khóa kín, bé trai hốt hoảng dùng tay đập cửa kính xe cầu cứu sự hỗ trợ của người đi đường.

Bà Thanh cho biết thêm, xe đưa đón học sinh M. ngủ quên là xe tư, do các bố mẹ tự đứng ra thuê, không phải xe của nhà trường. Nhà trường cũng có xe đưa đón nhưng học sinh này không đi mà gia đình tự thuê xe đưa đón đến trường.

Theo bà Thanh, vào khoảng 7h20 phút ngày 9/6, nhà trường nhận được tin báo của người dân về việc có học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón có biểm kiểm soát 29B-06132.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cô giáo tổ chức đi tìm nơi chiếc xe đang đỗ. Cùng thời điểm này, người dân gọi vào số điện thoại tài xế dán trên xe.

Một lúc sau tài xế đến và mở cửa cho cháu ra khỏi xe và đưa đến trường bằng xe máy. Học sinh M. đến trường hơi hốt hoảng, nhưng đã được các cô giáo trấn tĩnh cháu nên đã ổn định, giao tiếp tốt.

Sau đó, M. được đưa lên lớp học cùng các bạn. Sau sự việc xảy ra, cô giáo chủ nhiệm tâm sự với học sinh M. thì được nam sinh này kể lại rằng, do ngủ quên trên xe, khi dậy không thấy ai nên hốt hoảng, dùng tay đập mạnh vào cửa kêu cứu người dân gần đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại