Bi hài chuyện kiêng "yêu" khi vợ có bầu

Mỗi lần muốn gần vợ, anh lại bị vợ đẩy ra. Đã vậy anh còn bị vợ gán cho cái tội ‘không thương vợ, thương con”, biết vợ bầu bì mà còn muốn hành vợ, để con sinh ra sau này xấu xí.

“Cấm vận” chồng vì sợ đẻ con xấu xí, đần độn

Chị Thảo (Đông Anh, Hà Nội) đang có bầu ở tháng thứ 8. Ngay từ tháng đầu, chị đã bị nghén mùi, cứ thấy mùi gì là chị lại nôn thốc nôn tháo. Thấy vợ nghén, anh Minh chồng chị lấy làm lo lắng, xót xa lắm. Anh sợ vợ gầy yếu, lại không ăn uống được nhiều, vui buồn thất thường chẳng may bị trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Anh quyết định gánh vác tất cả việc lớn bé trong nhà, kể cả công việc giặt giũ hay đi chợ, cơm nước. Những bữa nhậu nhẹt bạn bè thưa dần và mất hẳn, tan sở anh về thẳng nhà với vợ, chăm chút cho vợ từng li từng tí.

bầu bí, kiêng sex, vợ chồng, cấm vận
 

Chiều vợ là thế nhưng mỗi lần gần vợ, muốn “yêu” vợ thì chị lại quay lưng “từ chối khéo” anh. Chị Thảo đưa ra lí do “Em bầu bì mệt lắm. Để hết nghén đã. Cố gắng vì con đi anh”. Anh cũng cố gắng “nhịn” đến lúc chị hết nghén.

Chờ mãi, bước sang tháng thứ 5 chị mới hết nghén. Anh mừng thầm “lần này bắt vợ bù cho ra trò mới được” nhưng thực tế không như anh suy nghĩ. Vợ anh ra sức “cấm vận” vì “sợ đè lên con”, rồi “có bầu mà “yêu” nhau thì con nay mai xấu xí, đần độn”.

Nài nỉ vợ mãi không được, anh sinh ra nóng nảy, khó tính. Rồi cả mấy tuần sau đó, chị thấy chồng hay đi công tác hơn và thường có các cuộc gọi lúc khuya nên mới sinh nghi ngờ. Chị mon men theo dõi chồng thì mới tá hỏa phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình với cô gái xinh đẹp ở công ty đối tác.

Vợ cấm vận, đêm tân hôn chồng lên đỉnh màn “đếm cừu”

Cùng là chuyện kiêng sex khi bầu bí, nhưng bi hài hơn là trường hợp bị vợ cấm vận của anh Quang ở Thường Tín, Hà Nội.

Chị Xuân vợ anh có bầu trước 2 tháng nên đêm tân hôn của 2 vợ chồng không còn vẹn nguyên ý nghĩa của nó.

Đêm đó tiệc tùng xong xuôi, 2 vợ chồng dọn dẹp, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Vừa leo lên giường chị Xuân đã làm bộ ngáp ngáp rồi giả đò ngủ. Anh lay người vợ, ghé tai vợ “Em ơi đêm động phòng” rồi hi hí cười. Chị Xuân đáp trả chồng “Còn đêm động phòng gì nữa, chúng mình chả động phòng từ cách đây 2 tháng rồi hay sao. Ngủ đi anh, hôm nay mệt chết đi được ấy” làm anh “tụt cả hứng”. Nói xong, chị lại ngáp ngắn ngáp dài ngủ tiếp, còn anh thì nhìn lên đỉnh màn “đếm cừu” và ngẫm nghĩ về lần đầu tiên của 2 vợ chồng.

Đêm hôm sau, để khơi lại cảm hứng đêm tân hôn, anh tắm giặt từ sớm, trải chăn màn tinh tươm và không quên thắp nến, hoa hồng để tạo bất ngờ cho vợ, rồi hi vọng đêm nay vợ anh sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nhưng mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ của anh. Chị chỉ “làm” qua loa cho hết trách nhiệm. Sau đó, chị còn trách anh không thương chị đang mang bầu, rồi chị quyết định “treo giò chồng” đến lúc sinh nở mẹ tròn con vuông.

Anh có phân tích sách báo truyền thông cũng như các bác sỹ tư vấn không nên kiêng khem chuyện “yêu” khi mang bầu nhưng chị một mực không nghe mà vặc lại. Nào là “Anh muốn con sinh ra được khỏe mạnh không?” rồi “Anh muốn em bị sảy thai hay sao? Bầu bì mệt thế này còn đè vợ ra “phục vụ” hay sao?”...

Rồi vô vàn lí do khác nữa chị đưa ra để “cấm vận” chồng khiến anh hậm hực lắm. Nhiều đêm, 2 vợ chồng nằm chung một giường mà mỗi người quay một ngả, khiến anh cảm thấy ân hận vì mình đã “ăn cơm trước kẻng” để giờ có vợ cũng như không…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại