Số phận bi thảm của Ngao Tạng: Từ "chó thượng lưu" đến... nồi lẩu

Nguyễn Hà |

Chó Ngao Tạng không còn là biểu tượng địa vị đối với giới nhà giàu Trung Quốc. Giờ đây, loài chó quý giá này đang bị “rớt giá thảm hại” từ mức 200.000 USD xuống còn… 5 USD.

Chó Ngao Tây Tạng là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu.

Chúng có những tính cách như trung thành, lỳ lợm, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó ngao Tây Tạng từng được mệnh danh là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là "to hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai."

Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ. Chúng có phần lông ở cổ đặc trưng trông như bờm sư tử.

Ngao Tạng có thời gian rất được giới nuôi chó và các đại gia trên thế giới ưa chuộng. Đặc biệt là ở Trung Quốc.

Loài “chúa tể của thảo nguyên” này đã từng là một trong những “trang sức” để phô trương cho sự giàu có và đẳng cấp của giới siêu giàu trên đất nước này.

Số phận bi thảm của Ngao Tạng

Hãng tin Tân Đường Nhân (Mỹ) cho hay, bốn năm trước, một chú chó Ngao có giá xấp xỉ 200.000 USD (khoảng hơn 4 tỷ đồng).  Nhưng hiện nay, “chúa tể của thảo nguyên” này đang được đem bán cho các cơ sở giết mổ với giá rẻ mạt chỉ... 5 USD.

Thịt của chúng giờ đây được dùng để làm nguyên liệu cho món… lẩu chó Ngao còn lông thì để làm nguyên liệu may mặc.

Theo số liệu thông kê của Hiệp hội Ngao Tạng, từ năm 2013 đến nay, đã có hơn một nửa trong số 95 cơ sở nuôi chó Ngao Tây Tạng phải đóng cửa.

Hồi đầu năm nay, Hiệp hội bảo vệ chó Bắc Kinh đã giải cứu 20 chú chó Ngao đáng thương bị nhốt trong những chiếc lồng bằng sắt cùng với 150 chú chó bình thường khác được chất lên xe hàng để chuẩn bị đưa đến các cơ sở giết mổ.

Nếu như Hiệp hội này không kịp thời ngăn chặn thì có lẽ hàng chục nghìn Ngao Tạng đã bị đưa vào các trại giết mổ.

Chẳng ai có thể ngờ được là loài “Thần Khuyển” này giờ đây lại có thể bị “rẻ rúng” đến mức như vậy.

Cũng có quan điểm cho rằng, cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc diễn ra quyết liệt đã khiến những người giàu có phải thu mình lại và không còn dám tiêu những khoản tiền khổng lồ vào các thú chơi xa xỉ như Ngao Tạng nữa.

Nhiều người cho rằng, đã đến lúc đưa ra biện pháp bảo vệ loài “Chúa tể của thảo nguyên” này trước khi chúng bị tuyệt chủng.

Người sáng lập kiêm CEO Bệnh viện động vật quốc tế Tân Thiên Địa (ICVS) Mary Peng cho biết, trong 25 năm ở Trung Quốc, bà đã chứng kiến nhiều "trào lưu nuôi chó" nổi lên tại quốc gia này.

Theo bà Peng, mỗi trào lưu như vậy thường khởi đầu bằng sự đầu cơ nuôi chó mạnh mẽ, và kết thúc là sự vứt bỏ những chú chó đã không còn giá trị kinh tế.

"10 năm trước là giống chó chăn cừu Đức, sau này là giống Golden Retriever, sau nữa là chó đốm và Husky. Tuy nhiên, nhìn vào cơn bão giá Ngao Tạng từ các năm trước, tôi không thể ngờ rằng lại có lúc chúng bị tống lên xe chở thịt" - Mary Peng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại