Nhức nhối vụ thai nhi 8 tháng tuổi bị chính quyền ép phá bỏ

Nguyễn Nhung |

Dư luận trong và ngoài Trung Quốc đang rúng động trước vụ việc một phụ nữ bị ép phá thai khi đang trong tháng thứ 8 của thai kì.

Bị ép phá thai để giữ việc cho chồng

Sự việc một phụ nữ ở miền Nam Trung Quốc lên tiếng bị các nhà chức trách địa phương ép phá thai khi đang trong những tuần cuối của thai kì đã tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ ở cả trong và ngoài nước.

Một tờ báo mạng đã công bố hàng loạt tin nhắn gây hoang mang trong tuần qua.

Những tin nhắn đó được gửi đi bởi một phụ nữ họ Trần, đang mang thai tháng thứ 8 ở Tây Nam Trung Quốc. Cô này tố cáo mình bị ép buộc phải thá thai ở những tháng cuối thai kì, nếu không, chồng cô sẽ mất việc.

Người phụ nữ này hiện đã có một đứa con gái 11 tuổi. Theo chính sách một con hiện hành của Trung Quốc, cô Trần và chồng không đủ điều kiện để sinh con thứ hai (cả 2 người đều phải là con một).

Nếu sinh con thứ hai, chồng của cô Chen, hiện đang làm cảnh sát, sẽ bị sa thải theo đúng quy định áp dụng cho công nhân viên chức ở Trung Quốc.


Mang thai đến tháng thứ 8, cô Trần vẫn bị cơ quan chồng ép phá thai. Ảnh minh họa.

Mang thai đến tháng thứ 8, cô Trần vẫn bị cơ quan chồng ép phá thai. Ảnh minh họa.

Theo trang tin Telegraph của Anh, cô Trần phát hiện mình mang thai hồi đầu năm và muốn giữ để sinh.

Tuy nhiên, ý định này đã vấp phải nhiều sóng gió. Những tin nhắn gửi đến cho cô bắt đầu bằng thông báo rằng cơ quan chồng đã biết cô đang mang thai. Lãnh đạo cơ quan sau đó đã đến nhà để thuyết phục cô bỏ thai.

Chỉ có vậy chồng cô mới không bị mất việc.

Trong một tin nhắn gửi cho một trang báo mạng của Trung Quốc, Trần cho hay: "Tôi không thể cưỡng lại được nữa. Cơ quan anh ấy tạo áp lực buộc chúng tôi phải tự nguyện đi phá thai".

Những tin nhắn sau đó bộc lộ nỗi sợ hãi rằng có thể cô ấy sẽ đầu hàng và "bị áp tải tới bệnh viện để phá thai" vào chiều ngày hôm sau.

Hiện tượng phổ biến tại Trung Quốc

Không có gì ngạc nhiên khi sự việc trên đã thu hút sự chú ý của Weibo, mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.

Nó đã nêu bật lên mâu thuẫn giữa gia đình và quốc gia ở Trung Quốc khi mà những quyết định đáng ra phải do gia đình đưa ra, lại bị các nhà chức trách quyết định thay sau 36 năm ban hành chính sách một con.


Các công ty ở Trung Quốc sẵn sàng phạt những bà mẹ mang thai trái quy định của quốc gia.

Các công ty ở Trung Quốc sẵn sàng phạt những bà mẹ mang thai trái quy định của quốc gia.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm đối với cặp vợ chồng và gọi những kẻ ép buộc bà mẹ trên phải phá thai ở tháng cuối của thai kì là ‘lũ sát nhân’.

Những người khác thì lên án chính sách một con là “vô nhân tính”.

Khi chính sách này mới được ban hành và được thực thi nghiêm khắc ở những thập kỉ trước, các cặp vợ chồng đã có một con hầu hết đều bị ép bỏ thai nếu cố tình mang thai lần nữa, đặc biệt là những người làm việc cho nhà nước.

Do ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, nhiều gia đình giấu giếm sinh đứa thứ hai do quá mong muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường.

Nếu đứa đầu là con gái thì rất có khả năng họ sẽ cố sinh thêm đứa nữa cho dù điều đó là trái luật. Lối suy nghĩ này hiện vẫn còn tồn tại ở những người thuộc thế hệ cũ và những người sống ở quê.

Nhưng ép buộc phá thai bây giờ là phạm pháp và hầu như không còn được nghe thấy nữa. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy vẫn xảy ra.


Theo Telegraph, chính sách 1 con ở Trung Quốc ban hành từ năm 1979 đã ngăn cản 400 triệu thai nhi chào đời.

Theo Telegraph, chính sách 1 con ở Trung Quốc ban hành từ năm 1979 đã ngăn cản 400 triệu thai nhi chào đời.

Năm 2012, một vụ việc xảy ra ở tỉnh Sơn Tây gây chấn động toàn Trung Quốc. Một bà mẹ trẻ 23 tuổi bị nhân viên kế hoạch hóa gia đình tại địa phương ép buộc phải bỏ thai chỉ vì không có tiền nộp phạt để sinh con thứ hai.

Bức hình bào thai nằm bên cạnh mẹ được gia đình tung lên mạng trong khi chồng của cô ấy biến mất vì bị gán tội “nỗi nhục quốc thể” khi phản ánh sự việc với giới truyền thông.

Sự việc trên là minh chứng rõ ràng cho việc lạm dụng chức quyền của chức sắc địa phương.


Người phụ nữ này bị ép phá thai vì không có đủ 40.000 NDT để nộp phạt cho lần sinh con thứ hai.

Người phụ nữ này bị ép phá thai vì không có đủ 40.000 NDT để nộp phạt cho lần sinh con thứ hai.

Theo những tin tức mới nhất, cô Trần và chồng sẽ giữ đứa trẻ mặc cho bị chính quyền địa phương tạo áp lực.

Nhân viên y tế được gửi tới để đảm bảo cô Trần trải qua thai kì an toàn. Tuy nhiên, chồng cô vẫn phải đối mặt với hình phạt do sinh con thứ hai theo luật.

Dù tồn tại nhiều ý kiến trái chiều song chính sách một con vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn ở đất nước này sau 36 năm đi vào thực thi.

Một số người cho rằng đây là một thành công và đáng được công nhận vì sự phát triển kinh tế mà nó mang lại trong khi những người khác lại cho rằng đó là chính sách độc tài.

Tuy nhiên, nỗi đau mà nó mang lại vẫn còn đó và sự việc này cho thấy đã đến lúc Trung Quốc nên bước sang một chương mới mà ở đó các ông bố bà mẹ có quyền tự quyết đối với gia đình họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại