Đánh mẹ hôn mê rồi bắt cóc con: Sự táo tợn của những kẻ thủ ác

Diệp Anh |

Mánh khóe liều lĩnh, táo tợn của những kẻ thủ ác trong câu chuyện dưới đây sẽ khiến nhiều ông bố bà mẹ không khỏi hoang mang, lo lắng.

Vì bố mẹ đi làm xa nên ngay từ khi 11 tuổi, Dương Sảnh đã ở cùng bà ngoại ở thôn Bạch Gia, quân Khánh Lăng, thành phố Nam Sung, Tứ Xuyên.

Vào ngày 29/4 vừa qua, cô đưa con gái nhỏ 3 tuổi của mình là Lý Nhược Hân từ thành phố Trùng Khánh về quê thăm bà ngoại. Không ngờ, một chuyến đi vốn được cho là sẽ đầy ắp niềm vui đã trở thành ác mộng mà nguyên nhân là vì những kẻ bắt cóc.

Theo lời kể của Dương Sảnh, vào tầm 10h30 phút sáng 9/5, bé Nhược Hân muốn ra ngoài chơi. Chiều theo ý con, người mẹ trẻ cõng con gái trên lưng, đi bộ dọc theo đường chính trong thôn khoảng 30 phút.

Khi hai mẹ con định quay về thì xuất hiện một chiếc ô tô chạy theo hướng từ thông Bạch Gia đến thị trấn Kim Phụng dừng ngay trước mặt. Một phụ nữ xuống xe bắt chuyện với Dương Sảnh nhưng vì người này nói giọng vùng khác, nên cô chỉ nghe bập bõm được câu "đưa tôi đi".

"Bà ta vừa nói vừa lôi tay con gái tôi, tôi cõng con lùi lại phía sau và bảo bà ta đến mấy nhà phía trước mà hỏi", Dương Sảnh nhớ lại. Nói xong, cô liền cõng con đi vào một con đường nhỏ để trở về nhà.

Vừa đi được chừng hơn 20m, khi bé Nhược Hân còn đang thao thao nói "mẹ ơi, chiếc xe kia màu trắng mẹ nhỉ, sao bà ấy lại sờ vào tay con…" thì đột nhiên Dương Sảnh cảm thấy đầu mình bị cái gì đó đập vào, sau đó, cô ngã gục ngay tại hiện trường.

Khi tỉnh lại, người mẹ hốt hoảng không thấy con đâu, tìm khắp nơi xung quanh cũng không thấy.

Đánh mẹ hôn mê rồi bắt cóc con: Sự  táo tợn của những kẻ thủ ác - Ảnh 1.

Bé Lý Nhược Hân.

"Phản ứng đầu tiên của tôi khi đó là gọi điện thông báo cho chồng nhưng chiếc túi đựng điện thoại thì còn mà không thấy điện thoại đâu."

Mãi sau đó, cô mới phát hiện điện thoại bị văng ra một lùm cây gần đó. Vừa bước đi thất thểu, Dương Sảnh vừa gọi điện cho chồng đang làm việc ở Trùng Khánh. Anh bảo cô lập tức thông báo cho cảnh sát. Khi đó đã là 3h45 phút chiều.

Sự cố bất ngờ khiến con gái mất tích khiến Dương Sảnh không ngừng trách cứ bản thân. Cô ước giá như lúc đó cô không đưa con đi chơi, có lẽ đã không có chuyện.

Đánh mẹ hôn mê rồi bắt cóc con: Sự  táo tợn của những kẻ thủ ác - Ảnh 2.

Dương Thanh bị đánh hôn mê tại hiện trường, trên đầu vẫn còn vết thương.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm kiếm tung tích của bé Nhược Hân. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra tại nơi vắng vẻ, không có camera giám sát và cũng chưa tìm thêm được nhân chứng nào nên công tác điều tra gặp khá nhiều khó khăn.

Trung Quốc đã từng ghi nhận vô số vụ bắt cóc trong những năm gần đây và sự việc đau lòng xảy ra với bé Nhược Hân một lần nữa khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. 

Rõ ràng, những kẻ bắt cóc trẻ con đang hành động ngày càng liều lĩnh và táo tợn. Thực trạng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo các ông bố, bà mẹ cần phải hết sức thận trọng trước sự an toàn của con trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại