*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nghi phạm chuẩn bị cả súng và các biển số xe giả nhằm tẩu thoát và chống trả lực lượng chức năng.
Đây cũng là việc cha mẹ có thể dạy con để không bị kẻ xấu lợi dụng.
Ông Xuân và gia đình không thể ngờ rằng, sự lương thiện đã khiến họ và người con gái út rơi vào cảnh ly biệt.
Lúc này chị Thúy Hoa và chồng mới nhận thấy những điểm bất thường ở con trai. Vợ chồng cô vội đưa bé đến bác sĩ tâm lý kiểm tra. Kết quả khiến cô và chồng không khỏi bàng hoàng.
Thấy người lạ mặt trong bộ dạng kỳ dị đi lang thang trên đường, người dân nghi ngờ các đối tượng có ý đồ xấu bắt cóc trẻ con nên đã chặn đường, bắt giữ..
Vì không dám nói với chồng nên "bà mẹ hụt" này đã giả vờ đến viện một mình để sinh con rồi sau đó bắt cóc em bé của gia đình khác mang về nhà.
Cô bé này đi sang nhà bạn chơi bị lạc đường nhưng nghe lời mẹ dặn là không hỏi người lạ nên bé đạp xe thẳng hướng Hà Nội mà không hay biết.
Vào một ngày trời nắng đẹp, người mẹ tìm lại được con sau 2 năm bị bắt cóc. Phép màu đã xảy ra nhưng dường như có chút gì đó kỳ lạ!
Sự việc xảy ra ở phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM hôm 19/9, liên quan đến việc tranh chấp nhà cửa.
Câu chuyện của người đàn ông khiến nhiều người phải cảm động.
Nhìn nữ shipper với bộ đồ lấm bùn, nhiều người nghi ngờ chị có ý đồ xấu.
3 tuổi, Khải chứng kiến cảnh người ta giết cha nó. 3 tuổi, Khải thấy rõ mồm một từng nhát dao nhọn người ta găm vào tim cha nó. 3 tuổi, Khai nghe tiếng cha nó kêu gào tuyệt vọng: Đó là con tôi, đó là con tôi mà,… cho tới khi máu tràn qua kẽ mắt. Đau đớn. 3 tuổi, Khải chẳng bao giờ quên hôm ấy.