Người đàn ông mặc đồ người Nhện đi qua 94 thành phố, lý do đằng sau khiến mọi người cay mắt

Tuyết Nhung |

Câu chuyện của người đàn ông khiến nhiều người phải cảm động.

Mới đây, câu chuyện về một người đàn ông ròng rã suốt nhiều năm đi tìm đứa con bị bắt cóc ở Trung Quốc được các phương tiện truyền thông ở nước này đăng tải thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Theo đó, người đàn ông trong câu chuyện là anh Wu Xinghu – 39 tuổi, đến từ tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Con trai anh là Wu Jiacheng, sinh ngày 22/11/ 2007 đã bị bắt cóc ngày 10/12/2008 khi mới chỉ hơn 1 tuổi.

Nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, anh Wu cho biết hôm đó anh và vợ đều đang ở nhà cùng với cậu con trai chỉ mới được 3 tháng tuổi. Một lúc sau, cả nhà 3 người liền mê man ngủ thiếp đi mà không hiểu vì sao.

Người đàn ông mặc đồ người Nhện đi qua 94 thành phố, lý do đằng sau khiến mọi người cay mắt - Ảnh 1.

Anh Wu Xinghu cùng cậu con trai Wu Jiacheng.

"Khi tỉnh lại tôi nhận ra rằng con trai mình đã mất tích, tôi chạy ra cửa trước thì thấy cửa đang mở toang. Con trai tôi mất tích vào giữa mùa đông, lúc này trời rất lạnh nên mỗi gia đình đều đốt than để sưởi ấm. Rất có thể bọn buôn người đã bỏ thuốc mê vào trong than", anh Wu nói.

Sau đó, gia đình lập tức trình báo sự việc nhưng phía cảnh sát lại từ chối lập án tìm kiếm. Không còn cách nào khác, anh và gia đình phải tự đi tìm. Anh Wu đã dùng đủ mọi phương tiện từ xe lửa, xe buýt đến ô tô để đi đến nhiều tỉnh thành khác nhau phát tờ rơi tìm con.

Khi đến tỉnh Chiết Giang, một người dân ở đó nghe được câu chuyện của Wu đã tặng anh một chiếc xe kéo để giúp anh đi đến những khu vực nông thôn mà các phương tiện công cộng không thể đến được. Từ đó đến nay, anh Wu đã đạp xe hơn 8000 km trên khắp Trung Quốc.

Người đàn ông mặc đồ người Nhện đi qua 94 thành phố, lý do đằng sau khiến mọi người cay mắt - Ảnh 2.

Anh Wu trên chiếc xe kéo đi khắp Trung Quốc để tìm con.

Những người thân trong gia đình cũng ra sức giúp đỡ Wu tìm lại đứa trẻ. Và không may, trong một lần tìm kiếm bé Jiacheng, anh rể của Wu đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Wu cho biết tổng cộng anh đã đi qua hơn 60 thành phố thuộc 15 tỉnh bằng xe lửa và 34 thành phố thuộc 6 tỉnh bằng xe kéo. Bất cứ nơi nào đặt chân đến, anh đều mặc trang phục Spider-man bởi vì đây là nhân vật yêu thích của con trai anh.

Anh nói rằng bộ trang phục này có thể thu hút trẻ em và khi chúng đến cùng với cha mẹ, anh sẽ cảnh báo họ về những kẻ buôn người để họ cẩn thận hơn.

Người đàn ông mặc đồ người Nhện đi qua 94 thành phố, lý do đằng sau khiến mọi người cay mắt - Ảnh 3.

Anh Wu và tờ rơi tìm con.

Mặc dù hơn 10 năm đã trôi qua, cậu bé vẫn chưa được tìm thấy, nhưng anh Wu vẫn không bao giờ quên mua quần áo mùa đông mới cho con trai mỗi năm bởi vì cậu bé rất sợ lạnh khi còn nhỏ.

"Tôi luôn tin rằng con trai tôi sẽ xuất hiện ở một góc đường nào đó, chờ đợi tôi đưa về. Nhà luôn sẵn sàng chào đón thằng bé quay trở về bất kỳ lúc nào. 

Nhiều lúc do tình hình tài chính không cho phép, tôi buộc phải tạm dừng việc tìm kiếm con một thời gian nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng cho đến khi tìm được thằng bé ", anh Wu nói.

Được biết, bắt cóc trẻ em hiện đang là một vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Nguyên nhân chính là do các gia đình Trung quốc thường thích con trai hơn con gái, dẫn đến tình trạng mua con trai.

Người đàn ông mặc đồ người Nhện đi qua 94 thành phố, lý do đằng sau khiến mọi người cay mắt - Ảnh 4.

Wu nói rằng anh mặc bộ quần áo Spider-man vì đây là nhân vật yêu thích của con trai anh.

Thêm vào đó, sự cách biệt về giới quá lớn – hậu quả của chính sách 1 con suốt 4 thập kỷ ở Trung Quốc đã khiến cho đàn ông Trung Quốc khó tìm vợ. Vì vậy, những cô gái tuổi vị thành niên thỉnh thoảng cũng trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc rồi sau đó bị bán làm cô dâu nhỏ.

Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể số lượng trẻ bị bắt cóc mỗi năm ở Trung Quốc. Tuy nhiên theo báo cáo năm 2016 của trang tin Caijing, có khoảng 200.000 bé trai và gái bị mất tích mỗi năm ở Trung Quốc. Trong số đó chỉ có khoảng 200 bé (0,1%) có thể tìm lại được cha mẹ.

Khoảng 64% trẻ bị bắt cóc là bé trai và hơn 75% trẻ bị bắt cóc dưới 6 tuổi. Trong đó, trẻ dưới 4 tuổi là đối tượng bị bắt cóc nhiều nhất ở Trung Quốc.

Người đàn ông mặc đồ người Nhện đi qua 94 thành phố, lý do đằng sau khiến mọi người cay mắt - Ảnh 5.

Dù vẫn chưa tìm được con nhưng mỗi năm anh đều không quên mua quần áo mùa đông cho cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại