Công tác cứu hộ sau lũ quét Nepal - Trung Quốc sang ngày thứ 5: Đã có hơn 800 người thiệt mạng, 3.000 người vẫn đang mất tích

Chi Chi
|

"Chừng nào còn dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”, một nhân viên cứu hộ cho biết.

Các lực lượng cứu hộ tại Nepal đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm bất kỳ ai còn sống sót bên trong các đường hầm thủy điện sau trận lũ quét thảm khốc Công tác này hiện là "ưu tiên hàng đầu" của chính phủ. Hơn 900 công nhân tại nhiều dự án thủy điện khác nhau vẫn đang mất tích.

Đến ngày 31/8, cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 788 người đã thiệt mạng tại Nepal và chính quyền đang phải chật vật xử lý số lượng lớn thi thể. Các quan chức đã phải chôn cất gần 200 thi thể chưa xác định được danh tính khi các tủ đông rơi vào tình trạng quá tải. Chính quyền Trung Quốc báo cáo ít nhất 16 người tử vong và ước tính có khoảng 3.000 người hiện vẫn đang mất tích trên cả hai quốc gia.

Mưa không ngớt, bùn ngập đến cả mét, dòng chảy dữ dội và hơn 10 tiếng đồng hồ cứu hộ mỗi ngày, bắt đầu từ rất sớm vào buổi sáng. Đó là một số thách thức mà các đội cứu hộ Trung Quốc đang phải đối mặt tại Gyirong, trạm biên giới hẻo lánh của Trung Quốc giáp với Nepal, nơi bị tàn phá nặng nề bởi trận lũ lụt thảm khốc tuần trước.

Một thành viên trong nhóm đã nói với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã rằng khu vực này bị bao phủ bởi bùn và đá, và hầu hết các tòa nhà đều đã bị san phẳng. “Ở những khu vực sâu hơn, bùn có thể dày đến khoảng một mét, khiến bạn gần như chìm nửa người xuống đó. Ngay cả ở những khu vực nông hơn, bùn cũng thường ngập đến mắt cá chân,” người cứu hộ cho biết.

Bùn và nước cũng gây khó khăn cho các thiết bị dò tìm sự sống hoạt động hiệu quả, vì vậy lực lượng cứu hộ đã chuyển sang các phương pháp thủ công, chẳng hạn như gọi to khi họ tìm kiếm người sống sót.

Mưa đang làm phức tạp thêm nỗ lực cứu hộ của họ. Một thành viên khác trong đội cứu hộ cho biết: “Do mưa, mực nước sông đã dâng cao đáng kể và dòng chảy cực kỳ dữ dội”.

“Mưa đêm khiến việc tìm chỗ ở trở nên khó khăn hơn đối với chúng tôi,” một người thứ ba cho biết. “(Nhưng) chừng nào còn dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

 - Ảnh 1.

Một trực thăng cứu hộ đang vận chuyển hàng tiếp tế đến khu vực bị sạt lở đất ở Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc vào Chủ nhật (Ảnh: VCG/Getty Images)

Trong không khí đó, vẫn có những câu chuyện sống sót đang tiếp thêm sức mạnh và hy vọng. Người dân đang trở về những ngôi làng đã bị tàn phá và tang thương xót xa cho những người thân đã mất. Một cô bé đã được đoàn tụ với cha mẹ sau một cuộc giải cứu kịch tính. Trong khi đó, các học sinh tại một ngôi trường đã may mắn thoát khỏi thảm họa chỉ nhờ rời lớp học để đi ăn trưa.

 - Ảnh 2.

Ngày 28 tháng 8, một bé gái được các thành viên trong gia đình ôm chầm lấy sau khi được giải cứu tại trại Trishuli, thuộc quận Nuwakot, Nepal (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hiện tại, rủi ro thiên tai tiếp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Một vụ sạt lở đất đã tạo ra một hồ chắn bừa mới và gây cản trở công tác cứu hộ tại Trung Quốc. Một con sông tại Nepal cũng đang dâng cao do bị nghẽn bởi gạch đá vụn và bùn đất.

Nguồn: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại