"Cơn hấp hối" ở Idlib, khủng bố ồ ạt di tản tới Afrin, truyền thông phương Tây ở đâu?

DK |

Thay vì các cáo buộc "tội ác chiến tranh" hay sử dụng "vũ khí hóa học" như trong quá khứ, truyền thông phương Tây gần như bỏ quên Syria.

"Cơn hấp hối" ở Idlib, khủng bố ồ ạt di tản tới Afrin?

Sáng 18/2, một nguồn tin địa phương thân phiến quân tại Daraat Izza tiết lộ:

"HTS (nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham) từ Idlib và Aleppo sẽ đến Afrin (hiện do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ-TAF và phiến quân Quân đội Quốc gia Syria - SNA kiểm soát), nhiều tên cải trang thành thường dân. Chỉ trong một tháng, bạn sẽ thấy chúng sẽ chiếm cứ Afrin".

Mặc dù thông tin nói trên khó có thể được xác thực, nhưng trong bối cảnh Quân đội Arab Syria (SAA) áp sát các vị trí nằm dọc tuyến tỉnh lộ 62 nối Aleppo và Idlib với Afrin, việc các tay súng khủng bố rã ngũ và di tản về "khu vực an toàn" này là điều khá dễ hiểu.

Cơn hấp hối ở Idlib, khủng bố ồ ạt di tản tới Afrin, truyền thông phương Tây ở đâu? - Ảnh 1.

Vị trí các đơn vị SAA tại mặt trận tây Aleppo tối 17/2, các mũi tiến công đã vượt qua đường phân giới giữa hai tỉnh Idlib và Aleppo và tiếp cận vòng ngoài căn cứ Trung đoàn 111 đông nam Daraat Izza.

Bình luận về khả năng phòng thủ và có thể là phản công của phiến quân và khủng bố với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib, một nguồn tin thân chính phủ Syria kết luận:

"Các nhóm khủng bố có thể sẽ yêu cầu TAF hỗ trợ hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và pháo tự hành cùng hàng nghìn lính Thổ để phản công.

Nhưng đứng trước việc các vị trí mà chúng (phiến quân và khủng bố) tái chiếm sẽ chỉ tồn tại khoảng 45 phút, người Thổ sẽ chọn đàm phán (với người Nga)".

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện quyết tâm "kề vai sát cánh" cùng phiến quân Syria ở Idlib.

Tại sao diễn biến ở tây Aleppo bị truyền thông Phương Tây "bỏ quên"?

Điều đáng ngạc nhiên là trong khi các sự kiện quân sự đang liên tục diễn ra tại Aleppo và Idlib thì truyền thông phương Tây gần như phản ứng rất "yếu ớt", thay vì các cáo buộc "tội ác chiến tranh" hay sử dụng "vũ khí hóa học" như trong quá khứ, họ gần như đã "bỏ quên" Syria.

Mặc dù Thổ là thành viên của NATO, việc "cơm không lành, canh không ngọt" giữa họ và một số quốc gia Châu Âu (một phần liên quan tới tranh chấp tài nguyên trên khu vực biển Địa Trung Hải) khiến truyền thông Phương Tây khá cẩn trọng trong việc đưa tin về tình hình Syria.

Nhiều nhà phân tích cho rằng lý do thứ hai và quan trọng hơn liên quan tới Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đang tham chiến bên cạnh SAA, Hezbollah và các nhóm dân quân thân Iran ở Aleppo.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn chủ yếu tạo thành từ các tay súng thuộc YPG và một lực lượng đã từng đổ máu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bên cạnh lính Mỹ khó có thể gây "tội ác" ở một khu vực khác của Syria.

Trên tất cả, hy vọng đảo ngược kết quả chiến trường ở tây bắc Syria của các nhóm phiến quân và khủng bố là rất thấp trong tình thế hiện nay và có lẽ tâm lý "phù thịnh chứ không ai phù suy" của truyền thông phương Tây là điều khá dễ hiểu.

Pháo phản lực BM-21 Grad của SAA khai hỏa về hướng Daraat Izza đêm ngày 17/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại