Chồng đột ngột đặt vấn đề ly hôn, tôi sốc lên sốc xuống nhưng khi biết được nguyên nhân thì lại vô cùng bình thản

Hướng Dương |

Anh đưa tờ đơn ly dị nói anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi, còn anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Tôi gặp chồng tôi trong bệnh viện, khi đó bạn gái anh bị tai nạn giao thông còn tôi phải chăm bố tôi. 

Cả hai ở đó khoảng 20 ngày nên cũng hay trao đổi với nhau, tôi biết anh ấy yêu bạn gái mình rất nhiều nhưng gia đình cô ấy lại phản đối do anh nghèo.

Sau khi ra viện, chúng tôi cũng vẫn giữ liên lạc như bạn bè, một ngày anh say khướt gọi cho tôi và khóc, anh nói cô ấy đã chia tay anh và sang nước ngoài du học. 

Tôi đã an ủi rất nhiều, anh vẫn thường xuyên nói về người cũ với tôi. Chúng tôi đã yêu nhau sau khoảng 1 năm nói chuyện như bạn bè vậy. Chính tôi đã ngỏ lời với anh ấy, và chúng tôi cưới nhau.

Chị Hướng Dương ạ, tôi cứ tưởng cuộc sống như vậy êm đềm trôi đi, sau một thời gian tôi thấy tâm trạng của anh rất thảm hại, hóa ra người yêu cũ của anh đã cưới một người đàn ông nước ngoài. 

Tôi đã nói đừng nên nghe tin tức về cô ấy nữa. Anh cũng nghe lời và xóa tài khoản của cô ấy.

Chồng đột ngột đặt vấn đề ly hôn, tôi sốc lên sốc xuống nhưng khi biết được nguyên nhân thì lại vô cùng bình thản - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng thời gian gần đây tôi thấy anh đi về giờ giấc rất thất thường, về nhà anh thường ngồi một mình hút thuốc và ít nói chuyện với tôi, chuyện chăn gối cũng dần thưa thớt hơn. 

Rất nhiều lần tôi đã hỏi lý do vì sao anh thay đổi nhưng anh chỉ nói là thời gian này anh đang hơi mệt mỏi nên anh cần nghỉ ngơi và có chút không gian riêng tư. 

Anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, vẫn yêu con và chăm sóc con đầy đủ. Vì tôn trọng anh, tôi cũng không theo dõi hay tìm hiểu xem anh có người khác hay không.

Thế rồi anh đột ngột đặt vấn đề ly hôn với tôi. Khỏi nói tôi sốc kinh khủng như thế nào khi cuộc sống vợ chồng đang bình yên như thế. 

Anh đưa tờ đơn ly dị anh nói anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho tôi, còn anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng để bù đắp lại những thiệt thòi mà tôi gánh chịu.

Anh đã gặp và muốn được quay lại với người yêu cũ, cô ấy đã ly dị và hiện giờ đang nuôi con một mình và đã về Việt Nam. 

Thật sự bao nhiêu năm nay hóa ra tôi chẳng thay đổi được tình cảm của cô ấy, vì người cũ mà anh sẵn sàng rời bỏ cả tôi và con. Giờ tôi biết làm sao đây chị?

Chồng đột ngột đặt vấn đề ly hôn, tôi sốc lên sốc xuống nhưng khi biết được nguyên nhân thì lại vô cùng bình thản - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn!

Cuộc hôn nhân của bạn dường như nó đã phải gắng gượng ngay từ đầu rồi, từ lúc bạn ngỏ lời với anh ấy. 

Nghĩa là chính anh ấy khi gật đầu có thể cũng không biết mình nên làm gì, và lúc đó tình cảm với người cũ cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn và anh ấy nói chuyện với nhau và tâm sự với nhau có thể cũng đều liên quan đến người cũ, các bạn cưới nhau cũng là do người cũ rời bỏ. 

Nói chung, người yêu cũ đã bám dính lấy cuộc hôn nhân của bạn cho đến bây giờ và bạn vẫn đang phải chật vật với nó.

Trong tình trạng này, thật sự ai cũng là người đáng thương, người cũ của anh ta thì vì sức ép của bố mẹ và không đủ mạnh mẽ nên đã phải chấp nhận lấy chồng, còn chồng của bạn không đủ mạnh mẽ để níu kéo cô ấy cho dù tình yêu chung thủy, bạn thì biết rằng chồng mình không hoàn toàn có tình cảm với mình nhưng vẫn cố chấp.

Trong mối quan hệ này, có thể ai cũng có những giằng co đau khổ nào đó, chồng bạn vì không muốn lừa dối nên anh ấy đặt vấn đề ly hôn, dù sao anh ta cũng thẳng thắn nhìn nhận chứ không né tránh, cho dù anh ta làm thế rất tàn nhẫn với vợ con. 

Nhưng điều này còn tốt hơn việc anh ta sẽ trở về nhà và lừa dối bạn.

Câu hỏi cuối cùng của bạn cũng chính là câu trả lời cho mọi vấn đề rồi. Bạn có thể giữ được trái tim anh ấy không? Bạn có thể níu kéo được không? 

Nếu như không có tình yêu thì cuộc hôn nhân của bạn rồi cũng sẽ như một cái cây mục mà thôi.

Vì vậy, tôi nghĩ bạn cần nói chuyện thẳng thắn với chồng về mọi việc, rồi sẽ tự quyết định cuộc hôn nhân này nhé.

Hướng Dương!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại