Vụ XMXT Sài Gòn bỏ giải: V-League đâu phải trò đùa

Quốc Cường (Nam Định) |

(Soha.vn) - Sự chuyên nghiệp của XMXT Sài Gòn cần phải được xem xét lại khi mà nhận được quyết định phạt từ Ban Kỉ luật VFF họ đã vội vàng tuyên bố bỏ giải.

Vụ việc lùm xùm liên quan XMXT Sài Gòn tưởng như đã đi đến hồi kết khi Ban Kỉ luật của LĐBĐ Việt Nam đã chính thức ra quyết định trừ 4 điểm với XMXT Sài Gòn do đội bóng này có biểu hiện tiêu cực trong trận thua K.Kiên Giang ở vòng 19 V-League. Điều này vô tình đẩy XMXT Sài Gòn vào tình thế khó với nguy cơ bị xuống hạng đang cận kề ngay trước mắt.

Ngay khi án phạt được công bố, BLĐ đội bóng đã soạn một Thông cáo báo chí để bày tỏ sự bất bình của họ đối với án phạt và nói rằng như thế là thiếu công bằng với đội bóng. Thêm nữa, XMXT còn khẳng định trước báo giới về việc họ sẽ bỏ giải vì không muốn phải tiếp tục thi đấu ở một môi trường bóng đá thiếu chuyên nghiệp và có quá nhiều vấn đề với những việc như: “Các trọng tài mắc những sai lầm cơ bản: Bẻ còi có hệ thống, thường xuyên bị xử ép mà dư luận đã nhiều lần phản ứng dữ dội”, và việc chỉ dựa vào mấy mẩu tin nhắn mà quy tội cho họ là không xác đáng.

Nhưng trước khi mắng người khác, BLĐ XMXT Sài Gòn nói chung hay Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy nói riêng nên nhìn nhận lại chính mình. Là một đội bóng chuyên nghiệp, trước hết cần phải thể hiện sự chuyên nghiệp của mình không những ở trên sân mà ngay cả trong những câu chuyện hậu trường cũng vậy.

V-League há chăng là cái chợ?
 

XMXT Sài Gòn thanh minh rằng trận đấu đó vì họ đưa 6 cầu thủ trẻ vào sân nên khó có thể yêu cầu quá cao về mặt chuyên môn. Xin thưa rằng, việc làm đấy là quá đủ để tố cáo họ quá thiếu tốn trọng với giải đấu cũng như NHM để kết tội họ thi đấu thiếu quyết tâm.

Sẽ hơi khập khiễng nhưng hãy thử nhìn sang giải Ngoại hạng để thấy họ chuyên nghiệp tới cỡ nào, Wolverhampton đấu với Man United vào tháng 2/2010 và họ đã có tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát vì biết chắc mình sẽ thua. Ngay sau đó, FA đưa ra án phạt nặng lên tới 25.000 bảng vì việc này. Sau đó, Blackpool (1/2011) cũng phải nhận án phạt 25.000 với tội danh tương tự. Cả 2 đội bóng đều có những phản kháng khá quyết liệt về việc này thế nhưng chung cuộc, họ đều tuân thủ án phạt đâu ra đấy.

Như vậy để thấy, dù đúng dù sai, các đội bóng chuyên nghiệp ở tầm quốc tế luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt mọi quyết định từ ban tổ chức. Vì đơn giản, khi đã tham gia cuộc chơi, bạn buộc phải tuân theo luật chơi cho dù nó có phần bất hợp lý.

Hơn nữa, trong thông cáo báo chí được soạn bởi Chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy có thể thấy ông nói khá nhiều tới thành tích của đội bóng trong suốt thời gian qua như: Vô địch hạng nhất Quốc gia 2010/11; Hạng 3 giải vô địch V-League 2011/12 và đương kim vô địch cúp quốc gia 2011/12; và còn liệt kê thành tích trong việc mang đến cho NHM những hình ảnh đẹp trong bóng đá…

Vậy nhưng bây giờ họ thẳng thừng tuyên bố bỏ giải thì xin há chăng XMXT đang tự vứt bỏ công lao gây dựng trong suốt bao năm qua vì một chuyện được họ cho rằng là không chính đáng. Đó là sự thiếu tôn trọng đối với chính bản thân họ, tiếp theo đó là đối với bóng đá, với BTC V-League và cả những rất nhiều người tin yêu họ. Quả thực, NHM bóng đá ở thành phố mang tên Bác cảm thấy nhưng đang bị phản bội và cũng tỏ ra hết sức bất bình với việc làm này của XMXT.

Rõ ràng trong sự việc lần này, XMXT đã sai. Sai vì vội vàng đưa ra một quyết định khiến cho tất cả những ai quan tâm tới bóng đá phải cảm thấy bất bình. Nếu họ chính thức giải thể đội bóng, người phải chịu thiệt nhiều nhất chính là những người đã dốc tiền tấn cho đội bóng là ông bầu Nguyễn Xuân Thủy. Còn V-League, sau khi giải quyết sự thâm hụt của XMXT trong hai vòng đấu cuối thì mọi thứ sẽ đâu lại hoàn đấy.

*Trên đây là bài viết của độc giả Quốc Cường chia sẻ quan điểm về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. .

*Bạn đọc có thể gửi ý kiến và góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo địa chỉ email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ở phần comment cuối bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại