XMXT Sài Gòn bỏ giải, V-League "khóc dở, mếu dở" trên mặt báo

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Trước sự cố XMXT Sài Gòn bỏ V-League 2013, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã liên lụy, có nơi sướng nhưng cũng lắm nơi khổ.

* “Theo điều lệ giải, đội đứng thứ 12 sẽ xuống hạng. Nếu XMXT.Sài Gòn bỏ giải, thì trước mắt đội nào đạt số điểm thấp nhất (đứng thứ 11) sẽ bị xuống hạng”, ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam - VPF (đơn vị được VFF giao tổ chức V-League) – chia sẻ vào trưa nay.

Khổ nhất trong sự cố XMXT Sài Gòn bỏ V-League 2013 có thể nhắc tới SLNA. CLB này bỗng nhiên bị trừ 6 điểm, tụt từ hạng 2 xuống hạng 4, kém đội đầu bảng 4 điểm. Nên biết trước đó, SLNA chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội T&T chỉ 2 điểm, cơ hội vô địch vẫn rộng mở.

“Nếu XMXT Sài Gòn bỏ giải thật, chúng tôi sẽ hứng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Hai chiến thắng xứng đáng có được bằng công sức, mồ hôi và nước mắt sẽ bị hủy…”, đội trưởng Trọng Hoàng của SLNA cay đắng chia sẻ.

“Đã tham gia cuộc chơi rồi tự ý bỏ cuộc là không chấp nhận được. Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, XMXT Sài Gòn có cái lý của họ khi bỗng dưng bị trừ 4 điểm. Không có bằng chứng cụ thể sao lại trừ điểm?”, Chủ tịch CLB bóng đá SLNA- ông Nguyễn Hồng Thanh bóng gió chỉ trích ban đạo đức V-League 2013 đã quá nặng tay với XMXT Sài Gòn.

	Bầu Thủy (ngoài cùng bên phải) khiến V-League

Bầu Thủy (ngoài cùng bên phải) khiến V-League "khóc dở, mếu dở"

Trong khi SLNA “đen đủi”, Hà Nội T&T lại hưởng lợi nhiều nhất vì bỗng nhiên bỏ cách được đối thủ mạnh SLNA 4 điểm (dù Hà Nội T&T cũng bị trừ tới 4 điểm). Ở 2 vòng cuối, CLB thủ đô Hà Nội cũng chỉ phải gặp 2 CLB yếu là Đồng Tâm Long An và XM Vicem Hải Phòng nên cơ hội vô địch vẫn rộng mở như thường!

Trước may mắn bất ngờ này, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra khá bình tĩnh, thậm chí là “hơi bực”?!

“Nếu muốn vô địch, bạn phải chiến đấu hết mình, đả bại những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Chúng tôi vẫn chiếm ưu thế trước khi sự cố diễn ra”, thuyền trưởng của Hà Nội T&T nhấn mạnh CLB đang thẳng hướng tới chức vô địch bằng chính sức mạnh của mình chứ không cần nhờ tới “may mắn bất đắc dĩ” nào.

Ở cuối BXH và đã bị “khai tử” sau khi vòng 20 kết thúc, Kienlongbank Kiên Giang “dở khóc, dở cười” sau sự cố XMXT Sài Gòn bỏ giải. Vào hôm qua, đã có những tin đồn nếu V-League 2013 chỉ còn 11 đội, sẽ không còn suất xuống hạng. Như thế, Kienlongbank Kiên Giang sẽ “từ cõi chết trở về” một cách ung dung, tự tại.

“Xác định cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng tập luyện bình thường để chuẩn bị cho 2 trận đấu tới. Kể từ sau khi ở Ninh Bình trở về, không khí trong đội rất ảm đạm. Thế nên, thông tin XMXT Sài Gòn chính thức bỏ cuộc, khiến cho anh em ai cũng vui, dù trụ hạng theo cách này cũng chẳng hay ho gì”, HLV Lai Hồng Vân chia sẻ.

Nhưng vào trưa hôm nay, 21/8, ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam - VPF (đơn vị được VFF giao tổ chức V-League) cho biết vẫn sẽ có một CLB phải xuống hạng ở mùa 2013.

Với diễn biến mới này, CLB của HLV Lai Hồng Vân vừa “sống lại” đã trở thành “người sắp chết” khi vẫn kém XM The Vissai Ninh Bình 5 điểm (nếu XMXT Sài Gòn thực sự bỏ giải). Với khoảng cách này, XM The Vissai Ninh Bình chỉ cần có thêm 1 điểm trong 2 vòng đấu cuối là sẽ lại tiễn Kienlongbank Kiên Giang xuống hạng.

Các CLB thuộc V-League 2013 có lý do để bức xúc, mừng hụt… nhưng nói đi cũng phải nói lại, XMXT Sài Gòn chính là tập thể đang có nhiều điều muốn chia sẻ nhất.

	XMXT. Sài Gòn

XMXT Sài Gòn "khổ", V-League cũng khổ không kém

“Các cầu thủ đều rất thất vọng và buồn chán. Thực sự đây là chuyện đáng buồn, nhưng là quyết định cao nhất của lãnh đạo đội bóng”, GĐĐH kiêm HLV trưởng XMXT Sài Gòn Trần Tiến Đại chia sẻ.

“Chúng tôi thật sự buồn với quyết định của Ban kỷ luật VFF. VFF đã kỷ luật đội bóng không dựa trên một chứng cứ cụ thể nào. Tới đây bản thân tôi cũng không biết sẽ tìm việc mới ở đâu, trong khi tình hình hiện đang rất khó khăn”, một cầu thủ giấu tên của XMXT Sài Gòn ấm ức.

Trong sự cố XMXT Sài Gòn bỏ giải, những ý kiến từ phía các quan chức bóng đá Việt Nam đang được ngóng chờ nhất.

“Tôi không có ý chê anh Nguyễn Xuân Thuỷ. Anh ấy mỗi năm đầu tư 50 - 60 tỷ đồng cho bóng đá. Nhưng có thể do còn trẻ nên anh Thuỷ còn có những hạn chế trong điều hành bóng đá. XMXT Sài Gòn nếu không thoả mãn với quyết định của Ban kỷ luật thì có thể khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại”, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ vào sáng hôm qua.

Hiện nhân vật “nóng” nhất trong sự cố này là Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường. Giới chuyên môn đang muốn nhận được sự chia sẻ của ông Nguyễn Hải Hường về quyết định phạt trừ XMXT Sài Gòn 4 điểm, nguyên nhân khiến CLB này quyết định bỏ giải. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Hải Hường vẫn chưa xuất hiện và chia sẻ với báo giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại