Bầu Kiên, “bát mì sân bay” và chuyện XMXT Sài Gòn bỏ giải

Chi Anh |

(Soha.vn) - XMXT Sài Gòn quyết định ngừng thi đấu, V-League đứng trước nguy cơ vỡ giải, lúc này, NHM hẳn sẽ tự nhủ: giá mà bóng đá Việt vẫn còn có bầu Kiên…

1. Ngày hôm qua, bóng đá Việt đã rúng động khi lãnh đạo CLB XMXT Sài Gòn tuyên bố bỏ V-League 2013. Thậm chí, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng còn phải đi đến giải thể khi bị “nhà tài trợ dừng đầu tư”.

Đây thực sự là một đòn quá đau mà XMXT Sài Gòn dành cho VFF. Nếu cơ quan quyền lực nhất bóng đá Việt Nam không xử lý khéo léo, gọn gàng, rất có thể giải vô địch quốc gia V-League sẽ bị vỡ và kéo theo đó còn là một loạt những hệ lụy khác. Đó có thể xem là cái giá mà VFF phải trả cho quyết định quá nông nổi, chủ quan và thiếu thuyết phục của mình.

Dù có nói như thế nào, việc VFF tuyên án phạt trừ 4 điểm với XMXT Sài Gòn về lỗi “vi phạm trách nhiệm CLB khi tham gia giải đấu được quy định tại khoản 1 Điều 37 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp” là rất thiếu căn cứ. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá Việt Nam đã đưa ra án phạt chỉ vì một tin nhắn từ số sim rác. Thậm chí, như Chủ tịch XMXT Sài Gòn Nguyễn Xuân Thủy tiết lộ thì Ban tư vấn đạo đức còn không có người theo dõi trực tiếp trận đấu. Vậy mà ban này lại “phán” rằng XMXT Sài Gòn thi đấu thiếu tích cực!(?)

Đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã quá nóng khi đưa ra quyết định bỏ giải, song đó dường như cũng chỉ là hành động theo kiểu “con giun xéo mãi cũng oằn” mà thôi.


	Bóng đá Việt đang thiếu một bầu Kiên

Bóng đá Việt đang thiếu một bầu Kiên

2. Nếu có một cuộc bầu chọn, hẳn 20/8 sẽ được “ẵm” danh hiệu Ngày đen tối của bóng đá Việt Nam . Đúng tròn 1 năm trước, bóng đá Việt đã một phen lao đao khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên bị bắt tạm giam.

Việc bầu Kiên dính vòng lao lý là một mất mát không thể bù đắp của nền bóng đá hình chữ S. Cần phải nhấn mạnh rằng, trong số những người làm bóng đá (từ ông bầu cho đến VPF hay VFF), chỉ có duy nhất bầu Kiên dám đứng ra công khai chỉ trích những sai lầm của VFF. Cũng chỉ có cựu ông chủ CLB bóng đá Hà Nội dám hoành tráng đứng giữa Hội nghị tổng kết mùa giải của VFF mắng như hắt nước vào mặt các nhân vật “cộm cán” của cơ quan quyền lực nhất bóng đá Việt với những lời lẽ không thể thẳng thắn, trực diện hơn.

Không hề ngoa khi khẳng định bầu Kiên chính là nhân vật có tiếng nói trọng lượng nhất trong lịch sử bóng đá Việt. Từ VFF, VPF cho đến các ông bầu thuộc hàng đại gia đều phải nể người đàn ông có mái tóc bạc trắng này. Khi bầu Kiên đã lên tiếng thì mọi vụ việc dù là rắc rối, khó khăn đến mấy cũng có thể tháo gỡ được 5, 7 phần.


	Nếu có một bầu Kiên, có lẽ XMXT Sài Gòn không đến cơ sự như vậy

Nếu có một bầu Kiên, có lẽ XMXT Sài Gòn không đến cơ sự như vậy

3. Bóng đá Việt cần có một nhân vật đứng ra chủ trì đại cuộc. Một nhân vật khiến tất cả phải nể, chỉ một câu nói thôi cũng có thể dàn xếp mọi việc. Một người giống như Bộ trưởng Đinh La Thăng bên Bộ GTVT chỉ cần “ho” một tiếng là bát mì tại sân bay Quốc tế Nội bài đã giảm giá tới hơn một nửa, kèm theo là sự chấn chỉnh ở một loạt những hoạt động khác.

Bóng đá Việt đang thực sự cần một Nguyễn Đức Kiên. Nếu có bầu Kiên, hẳn Ban tư vấn đạo đức mà chính ông sáng lập ra đã không dám đưa ra một kết luận thiếu thuyết phục đến vậy, VFF cũng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định án kỷ luật trừ tới 4 điểm chỉ vì một tin nhắn từ số sim rác. Chỉ cần một câu nói của bầu Kiên có lẽ ông bầu 8X Nguyễn Xuân Thủy đã không đưa ra quyết định vội vàng đến như vậy.

Giá mà có bầu Kiên…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại