Chuyện bán độ tại V-League: Khi "Thánh dự" ra tay

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Câu chuyện “bán độ” tại V-League đã được đặt vấn đề từ rất lâu rồi nhưng phải khi "Thánh dự" ra tay, BTC mới nhảy vào cuộc.

Ở V-League đã xuất hiện một vị thánh lạ, chính xác là một vị thánh chuyên dự đoán tỉ số, dự đâu trúng đấy, trúng luôn ca kết quả lẫn “tài xỉu” – là tổng số bàn thắng. Chỉ một tin nhắn dự đoán của "Thánh dự" này, là mọi thứ cứ nháo nhào hết cả. So với "Thánh dự" V-League, Bạch tuộc Paul hay ông Lee Chung Wei nào đó nổi danh chỉ là hạng…tôm tép.

Trận Siêu Cup đầu mùa, ngay trước trận đấu, "Thánh dự" này gửi tin nhắn đến số máy của một thành viên Ban đạo đức nói rằng XMXT Sài Gòn sẽ thua SHB Đà Nẵng, và thua “tài” – tức tổng tỉ số lớn hơn 4, thua 1-3 hoặc 1-4, với những bàn thắng được ghi ở cuối trận. Kết quả, chuẩn đét đèn đẹt luôn, không sai một chút nào.

Trước trận đấu giữa XMXT Sài Gòn và K Kiên Giang ở lượt đấu vừa rồi, "Thánh" lại dự đoán qua tin nhắn, nội dung “XMXT Sài Gòn sẽ thua K Kiên Giang, tổng số bàn từ 4 bàn trở lên”.

Chuyện bán độ tại V-League: Nhờ
Khi trận đấu giữa XMXT Sài Gòn và K.Kiên Giang chưa diễn ra BTC V-League đã được dự báo trước về kết quả

Chuyện lạ, K Kiên Giang đang là đội bóng đì đẹt cuối bảng, thành tích rất kém, cầm chắc vé xuống hạng. Trong khi đó, XMXT Sài Gòn sở hữu trong đội hình cả loạt cầu thủ ngôi sao nổi tiếng, từng là Tuyển thủ QG.

Thế nhưng kết quả đúng như “Thánh dự V-League” dự đoán, K Kiên Giang thắng 3-1, trong một trận đấu mà đội bóng được dẫn dắt bởi HLV trưởng Trần Tiến Đại đá kiểu “khung thành mở rộng rồi, mời anh xơi”. Thắng trận, K Kiên Giang được trao quà, cơ hội trụ hạng tự nhiên lại trở lại, quả là một món quà không thể tuyệt vời hơn.

Ở trận tranh Siêu Cup, BTC giải yêu cầu làm rõ, nhưng rồi thì mọi chuyện cứ thế chìm xuồng.

Sau trận đấu vừa rồi, XMXT Sài Gòn lập tức có động thái, cắt hợp đồng, “trảm” luôn thủ thành Tấn Trường. BTC giải cũng đã yêu cầu đội bóng Sài thành phải có văn bản giải trình rõ.

Bàn thắng đến là tin nhắn về, đằng này, tin nhắn “chuẩn” về trước, bàn thắng đến sau đúng như dự đoán. BTC sau khi đã biết sự lợi hại của “"Thánh dự"” ở lần dự đoán đầu, sau khi nhận được tin nhắn dự đoán ở lần 2, đã quyết định soi cho kĩ trận đấu. Trận đấu diễn ra “đúng nội dung tin nhắn”, BTC cũng đã kịp soi diễn biến, nhưng rồi làm gì được nhau, khi chứng cứ là chưa rõ ràng.

Giới cá cược “vỉa hè” thì rất nể "Thánh dự" này, đang chờ "Thánh dự" đưa ra dự đoán gì để “đánh” theo đúng dự đoán ấy. Mấy công ty cá cược “chui” thì giật mình thon thót, có lẽ nên mời "Thánh dự" về làm cố vấn.

"Thánh dự" siêu dự đoán ấy, vẫn cứ lại là một bí ẩn, bí ẩn với BTC giải, với những người quan tâm đến bóng đá Việt Nam .

Chỉ có chút ít thông tin về vị thánh này, đấy là chủ nhân của số ĐT 01225674479. BTC giải đã công khai số ĐT này trong các văn bản của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại