Câu chuyện đầy nước mắt: Tình yêu của vợ dành cho chồng bị mất nửa hộp sọ do nước tăng lực

Linh Chi |

Đó là câu chuyện đầy nước mắt của chị Brianna (Mỹ) sau khi chồng chị là Austin bị xuất huyết não, mất nửa hộp sọ do thói quen uống nước tăng lực cho tỉnh táo.

Đối với vài người trong chúng ta, đồ uống tăng lực được xem là chất xúc tác giúp chúng ta vượt qua một ngày dài mệt mỏi với hàng loạt áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, ít ai chú ý đến tác hại của caffeine tới sức khỏe nếu họ chưa phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe.

Câu chuyện của một cặp vợ chồng người Mỹ sống tại Nam Carolina có thể sẽ thức tỉnh những ai đang uống nước tăng lực hàng ngày xem lại thói quen của chính mình.

Những tưởng, chuỗi ngày hạnh phúc êm đềm của vợ chồng anh Brianna càng trở nên nhiều màu sắc hơn khi vợ anh sinh con đầu lòng. Nhưng, mọi chuyện ập đến, thế giới gần như sụp đổ chỉ sau một cú điện thoại…

Và đây là câu chuyện của một chị Brianna - người vợ dũng cảm kể lại hành trình chiến đấu của chính cô và chồng mình sau khi trở thành nạn nhân khiếm khuyết vĩnh viễn của thứ đồ uống gây nghiện trên toàn thế giới.

Những tháng ngày hạnh phúc…

Xin chào, tên tôi là Brianna, và đây là câu chuyện của tôi…

Với tôi, tình yêu không phải là những thứ nhỏ nhặt. Tình yêu không phải là những cuộc điện thoại, giây phút hẹn hò hay những kỷ niệm đáng nhớ. Tình yêu là sự hy sinh về những điều mà thậm chí bạn chưa từng nghĩ tới. Tình yêu là vô ngã.

Câu chuyện đầy nước mắt: Tình yêu của vợ dành cho chồng bị mất nửa hộp sọ do nước tăng lực - Ảnh 1.

Bạn đã bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình trắc trở? Bạn đã bao giờ bị ảnh hưởng bởi những trắc trở trong tình cảm đến mức khiến bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và chông chênh? Lồng ngực của bạn thắt lại, trong một vài phút giây bạn không thể cảm nhận bất cứ điều gì, không thể di chuyển, những suy nghĩ dừng lại, thậm chí không thể phản ứng?

Vâng tôi đã trải qua điều đó! Đó là những cảm thứ mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến với tôi… mọi thứ còn tệ hại hơn khi xảy ra vào thời điểm tôi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 9.

Thời kỳ mang trong mình một sinh linh bé bỏng luôn là trải nghiệm tuyệt vời nhất của một người mẹ, đó chính là thời gian bạn bắt đầu một sứ mệnh thiêng liêng – nuôi dưỡng một mầm sống mới và trao đi tình yêu vô điều kiện cho một thiên thần mà bạn chưa từng gặp.

Austin và tôi đã rất hạnh phúc chờ đợi sự xuất hiện của thiên thần nhỏ sắp chào đời, chúng tôi chờ đợi để đưa con về nhà và trở thành một thành viên mới trong gia đình.

Mất nửa hộp sọ chỉ vì thói quen uống nước tăng lực để tỉnh táo

Đêm hôm đó, tôi không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra trước khi tôi chìm vào giấc, rồi sau chỉ vài giờ, cả thế giới của tôi đã thay đổi.

Tôi vẫn nhớ như in từng lời mẹ chồng nói với mình: Austin bị tai nạn!

Sau đó, tất cả những gì tôi biết là chồng tôi đang trong bệnh viện. Nhưng đó chưa điều tệ hại nhất…

Trải qua quãng thời gian hơn 2 tiếng vật lộn lái xe đến bệnh viện, tôi được biết rằng chồng tôi – cha của đứa bé sắp chào đời – người mà tôi dành trọn tình yêu đã bị xuất huyết não.

Bác sĩ kết luận rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do chồng tôi đã tiêu thụ đồ uống năng lượng quá mức – thói quen mới hình thành gần đây của anh ấy khi phải làm thêm giờ.

Câu chuyện đầy nước mắt: Tình yêu của vợ dành cho chồng bị mất nửa hộp sọ do nước tăng lực - Ảnh 2.

Ca phẫu thuật đã được tiến hành ngay sau đó… Sau 5 tiếng chờ đợi, chúng tôi đã được gặp anh ấy. Trong khi tất cả mọi người tập trung vào khuôn mặt biến dạng của anh ấy được nối với đủ các loại máy móc và ống thông. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là cha mẹ chồng.

Tôi thấy ánh sáng biến mất khỏi đôi mắt của mẹ chồng khi bà nhìn thấy con trai mình nằm vô hồn trên giường bệnh. Tôi thấy bố chồng gục xuống vì khóc trong vòng tay của vợ mình.

Họ không thể biết rằng sự sống mà họ đã cùng nhau tạo ra – con trai họ - liệu có còn tỉnh dậy được hay không’.

Chứng kiến gia đình của anh – tổ ấm mới hạnh phúc của tôi – nơi mà tôi là một phần trong đó bị tan vỡ… đó là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng cảm thấy.

Câu chuyện đầy nước mắt: Tình yêu của vợ dành cho chồng bị mất nửa hộp sọ do nước tăng lực - Ảnh 3.

Người vợ can trường

Một ngày sau đó, Austin phải trải qua 2 ca phẫu thuật não và phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ biến chứng như đột quỵ, động kinh, phù não. Những lúc ngồi bên giường bệnh, vợ anh chỉ biết cầu nguyện rằng anh sẽ ổn và chị luôn tự nhủ sẽ không bao giờ để anh lại một mình.

Sau 2 tuần anh hôn mê, cũng đã đến thời điểm em bé của chúng tôi chào đời.

Đó là thời điểm khó khăn với tôi. Tôi từng tưởng tượng rằng Austin sẽ bên cạnh lúc tôi sinh, nắm tay tôi và chính anh sẽ cắt dây rốn cho con trai của chúng tôi…

Một phép màu đã xảy ra, khi con trai chúng tôi chào đời, Austin đã tỉnh dậy. Một tuần sau sinh tôi đã để con lại cho ông bà và quyết định vào gặp chồng. Tôi cần phải gặp anh để nói với anh rằng con chúng tôi đã chào đời, rằng tôi và con cần anh đến bao nhiêu…

Khi con trai được 2 tháng tuổi, Austin đã có thể gặp con. Đó là cái ngày trái tim tôi được sưởi ấm trở lại nhờ niềm hạnh phúc nhìn thấy chồng và con mình. – Brianna nói.

Sau đó vài tuần, Austin được xuất viện. Thời gian đầu vợ chồng phải đi lại trong bệnh viện rất nhiều. "Nhưng chúng tôi vẫn đang ở đây và sẵn sàng chiến đấu".

Mỗi ngày Brianna thức dậy với rất nhiều công việc, vừa chăm sóc chồng, vừa trông nom con nhỏ. Cô còn chuẩn bị các bữa ăn, làm liệu pháp vật lý trị liệu, giúp chồng vệ sinh cá nhân, đi bộ và chia sẻ với chồng mọi khía cạnh trong cuộc đời mình.

Câu chuyện đầy nước mắt: Tình yêu của vợ dành cho chồng bị mất nửa hộp sọ do nước tăng lực - Ảnh 4.

Anh ấy không còn như trước đây, nhưng tôi vẫn yêu anh hơn mỗi ngày. Chúng tôi đang cùng chiến đấu để giúp anh ấy hồi phục, để giúp cuộc sống của anh tốt hơn. Chúng tôi sẽ làm được.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Bởi vì tình yêu là vô ngã, và tôi yêu anh hơn cả yêu chính cuộc sống này.

Những triệu chứng nhận biết xuất huyết não

*Theo Boredpanda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại