*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Suốt mấy tháng trời phải đi xin ăn rồi làm bưng bê, phục vụ nhà hàng, chỉ sau 1 đêm, nhờ 1 bài hát, ca sĩ Đoan Trường nhanh chóng đổi đời nơi xứ người.
"Trong cuộc đời này, ai cũng có niềm vui nỗi buồn, ai cũng có những khó khăn nhưng là người đàn ông, là người của công chúng thì nên khóc ở nơi riêng tư, đóng cửa khóc trong phòng chẳng hạn", ca sĩ Đoan Trường bày tỏ.
"Chuyện mang tiền về cho mẹ là nghĩa vụ phải làm của con cái trong mùa Tết xem như một cách báo hiếu", Trịnh Tú Trung nói về chuyện đem tiền về cho mẹ.
"Lúc đó, tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm vì mẹ tôi thương con dâu như con ruột", Đoan Trường nói.
"Tết - một chữ rất ngắn nhưng hàm chứa biết bao kỷ niệm buồn đối với tôi và gia đình. Mỗi lần Tết đến, tôi lại…chạy trốn. Vì Tết mà năm nào tôi cũng rơi nước mắt", Đoan Trường tâm sự.
"Tôi tiết kiệm chứ không dè sẻn. Tôi sống chừng mực chứ không kham khổ. Hiểu không đúng sẽ nghĩ là tôi ki bo", ca sĩ Đoan Trường chia sẻ.
Đoan Trường kể, hát ở Hải Phòng, tiền bo của khán giả còn nhiều hơn cả cát xê nhận được.
Lý do không phải mất tiền mua giải theo ca sĩ Đoan Trường chia sẻ là "vì danh tiếng của tôi".
"Lúc đó, sinh viên học giỏi cũng chỉ được nhận học bổng 50.000 đồng/tháng vậy mà Hiền Mai được trả 25 đô/ngày, tương đương khoảng 500.000 đồng, xấp xỉ 2 chỉ vàng", Đoan Trường kể.
"Năm 1993, tôi có bằng Thạc sĩ nhưng không về nước ngay vì giai đoạn đó thực sự là thời hoàng kim trong sự nghiệp âm nhạc của tôi ở Nga", ca sĩ Đoan Trường kể.
Ca sĩ Đoan Trường không giấu được sự thích thú khi tận mắt chứng kiến không khí chuẩn bị cho đám cưới của Hoàng gia Anh.
"Hồi xưa tôi đã đạt được tất cả những vinh quang của nghề, cát xê một đêm 7 triệu đồng mà thời đó một cây vàng còn chưa tới 2 triệu", ca sĩ Đoan Trường nói.