Đoan Trường sau 2 đời vợ: Mẹ khóc hết nước mắt khi tôi báo tin ly hôn

Cao Thanh Hương |

"Lúc đó, tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm vì mẹ tôi thương con dâu như con ruột", Đoan Trường nói.

Đi qua nhiều biến cố trong cuộc sống, giờ đây Đoan Trường đón nhận mọi vui buồn một cách bình thản. Trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua, Đoan Trường bị thiệt hại nặng. Anh từng đau đầu về chuyện này. Thậm chí, để giải quyết khó khăn, nam ca sĩ còn phải "thắt lưng buộc bụng", chi tiêu dè sẻn tối đa.

Ấy vậy mà, khi nhìn lại 1 năm qua, anh tỏ ra vô cùng bình thản, thậm chí rút ra cho bản thân nhiều năng lượng tích cực để cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn.

Mất gần 900 triệu, không bằng mất quá nhiều bạn bè

Anh nói: "Khép lại năm 2021 đầy biến động, đau thương tôi đã thay đổi quan điểm về cuộc sống, nhân sinh quan, tình yêu và hạnh phúc. Tuy tôi mất gần 900 triệu đồng thu nhập cá nhân nhưng cũng không thể bằng mất đi quá nhiều bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, người quen đã ra đi mãi mãi trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Tuy thiệt hại về kinh tế nhưng tôi được ấm lòng vì tình nghĩa của mọi người san sẻ cho mình từ những bó rau, con cá, miếng thịt đến từng cọng hành, giá đỗ, gói mì tôm trong lúc tôi rơi vào hoàn cảnh… hết thực phẩm và hàng thiết yếu.

Đoan Trường sau 2 đời vợ: Mẹ khóc hết nước mắt khi tôi báo tin ly hôn - Ảnh 1.

Đoan Trường cho biết, sau những mất mát thời gian vừa qua, anh đã thay đổi rất nhiều về quan niệm trong cuộc sống, tình yêu và hôn nhân gia đình.

Từ đó, tôi được học thêm nhiều bài học quý giá như bài học về quản lý quỹ dự phòng, kế hoạch dự trữ, tiết kiệm chi tiêu, sức khỏe. Học thêm nhiều mẹo vặt để tự sửa chữa điện nước, sơn sửa nhà cửa. Biết trân trọng từng bữa cơm gia đình vì đấy chính là những người tiếp xúc gần nhất.

Tôi còn bỏ được tật xấu là hút thuốc lá sau 30 năm bị nghiện chỉ trong 90 ngày đầu tiên đợt giãn cách xã hội năm qua. Giờ đây, tôi sống hào sảng hơn, mở lòng hơn và quyết đoán hơn để mai này dù có chuyện gì xảy ra cũng không tiếc nuối.

Đối với tôi hạnh phúc không phải ở cuối con đường phía trước mà hạnh phúc ở ngay trên từng bước chân mình đang đi".

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, hiện tại ca sĩ Đoan Trường sống độc thân cùng mẹ và em gái trong căn nhà khang trang ở mặt tiền đường Trương Định, quận 3, TPHCM. 

Đáng nói hơn, Đoan Trường không có con. Anh và em gái cùng nhau chăm sóc, phụng dưỡng người mẹ già yếu, bệnh nặng.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, anh hiếu thuận với mẹ nhưng tới giờ vẫn lẻ bóng một mình sau những trắc trở về tình duyên, con cái cũng không có. Anh có nghĩ, điều này là một nỗi buồn cho mẹ không, thì nam ca sĩ nói:

"Mẹ là người chứng kiến và đồng hành cùng tôi trong hai lần đổ vỡ hôn nhân vì bà cũng là người đến sau hai lần đổ vỡ hôn nhân của chồng mình nên bà hiểu được chuyện duyên đến duyên đi.

"Không có vợ, không có con chưa phải điều gì tồi tệ nhất trong cuộc đời này. Con chẳng nên u sầu hay than thân trách phận, chỉ là con đã không còn mắc nợ ai và cũng không ai còn thiếu nợ con trên cõi tạm này", mẹ luôn động viên tôi như vậy đó".

Đoan Trường sau 2 đời vợ: Mẹ khóc hết nước mắt khi tôi báo tin ly hôn - Ảnh 3.

Đoan Trường cùng ba mẹ và em gái trong ngày cưới của anh nhiều năm trước...

Thấy có lỗi khi không có cháu cho mẹ ẵm bồng

Đoan Trường cũng cho biết thêm, mẹ của anh là người vợ đời thứ… 3 của ba anh. Bà là người tần tảo, chịu thương chịu khó, một lòng vì chồng vì con và cực kỳ nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn sự gia trưởng của chồng, nhẫn nhịn sự khắt khe của mẹ chồng mà vẫn làm "trụ cột" gia đình về kinh tế. Trong khi chồng là người "tay hòm chìa khóa".

Anh tâm sự: "Năm 40 tuổi, mẹ mới kết hôn với ba tôi và do sinh non gần 2 tháng nên khi chào đời tôi chỉ nặng 1,8 kg, phải nằm lồng ấp. Trong ca mổ bắt con, mẹ tôi gặp sự cố bị xoắn ống thở ô-xy nhưng được phát hiện kịp thời nên thoát nạn.

Trước đó, mẹ từng một lần mang thai nhưng không giữ được đứa con đầu. Có lẽ khoảng cách giữa hai lần mang thai quá ngắn, cộng thêm áp lực tâm lý muốn sinh được con trai để làm vui lòng bà nội đã khiến mẹ tôi bị suy nhược, dẫn đến sinh non vì thời kỳ đó chưa có máy siêu âm để biết giới tính thai nhi.

Sau này, mẹ tôi còn sẩy thai một lần nữa mới có thêm em gái tôi khi bước vào tuổi 45. Nhiều biến cố như vậy nên trong suốt cuộc đời sau này, mẹ tôi luôn nhẫn nhịn, hy sinh, chịu đựng, chu toàn mọi việc, lo cho hai người con ăn học tới nơi tới chốn, thành tài.

Còn những cuộc hôn nhân của thế hệ chúng tôi lại xảy ra trong thời đại tiên tiến, kinh tế thị trường nên ai cũng có cái "tôi" của mình, có con đường riêng của mình, có hoài bão, tham vọng riêng trong cuộc chạy đua "cơm áo gạo tiền" mà quên đi hạnh phúc gia đình, chăm lo mái ấm".

Đoan Trường sau 2 đời vợ: Mẹ khóc hết nước mắt khi tôi báo tin ly hôn - Ảnh 5.

Điều hối tiếc lớn nhất của Đoan Trường lúc này là đã không cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng. (ảnh trong bài do NVCC).

Đoan Trường thành thật, anh đã từng khiến mẹ khóc hết nước mắt khi báo tin… ly hôn. Đó cũng là điều luôn khiến anh cảm thấy có lỗi. Ngay cả chuyện không có cháu nội cho mẹ ẵm bồng cũng khiến anh cảm thấy có lỗi với bà.

"Mẹ đã khóc hết nước mắt khi tôi báo tin ly hôn. Lúc đó, tôi cảm thấy có lỗi nhiều lắm vì mẹ tôi thương con dâu như con ruột.

Năm 2008, khi ba tôi qua đời, cô ấy cùng chồng mới đến thăm viếng. Mỗi lần về quê hương, cô ấy luôn mua quần áo, thuốc bổ, đồ ăn về tặng và vẫn luôn gọi mẹ tôi là mẹ, cho đến tận hôm nay.

Nhiều lần, mẹ tôi cũng muốn có thêm cháu nội để chăm sóc, bế bồng nhưng vẫn không thành hiện thực nên tôi cảm thấy có lỗi với mẹ trong chuyện này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại