Sao Việt: Người mang tiền tỉ, người mang "bác sĩ" về cho mẹ

Nguyễn Hương |

"Chuyện mang tiền về cho mẹ là nghĩa vụ phải làm của con cái trong mùa Tết xem như một cách báo hiếu", Trịnh Tú Trung nói về chuyện đem tiền về cho mẹ.

Những sao Việt này đều rất hiếu thuận. Đối với họ, việc mang tiền về cho mẹ là nghĩa vụ của con cái, dù rằng đối với các bậc phụ huynh, hạnh phúc của con cái là vô giá. Nó giá trị hơn tiền rất nhiều.

Trịnh Tú Trung: Mang tiền về là một cách báo hiếu

"Trung nghĩ chuyện mang tiền về cho mẹ là nghĩa vụ phải làm của con cái, xem như một cách báo hiếu, tạo niềm vui gia đình. Cha mẹ nhận được phần tiền đó sẽ thấy yên tâm vì chúng ta có kết quả lao động tốt trong suốt một năm qua, có dư dả, có tích luỹ.

Tuỳ theo hoàn cảnh mỗi người, nó có thể ít hay nhiều, nhưng nó không đồng nghĩa với vui ít hay vui nhiều vì cái mẹ cần không phải là con số.

Cũng như mọi năm, Trung gửi cho mẹ tiền để sắm sửa hết mọi thứ trong gia đình và mua sắm tất cả những thứ mẹ muốn cùng một phần tiền tiết kiệm. Sáng mùng 1 Trung cũng lì xì thêm một khoản lấy may cho mẹ".

Sao Việt: Người mang tiền tỉ, người mang bác sĩ về cho mẹ - Ảnh 1.

Trịnh Tú Trung và mẹ.

"Người mẹ nào cũng mong con cái thành đạt"

Dẫu biết mang tiền về cho cha mẹ là nghĩa vụ của con cái nhưng có lẽ, không bậc phụ huynh nào đòi hỏi, nhất là khi con mình còn khổ, còn khó khăn. Thậm chí, cha mẹ luôn dang tay giúp đỡ con cái khi chúng cần. Đó là trường hợp của diễn viên Lê Khâm.

"Thật sự, năm vừa rồi, tôi làm ăn không khấm khá nổi nên dù rất muốn thì bản thân tôi cũng không có gì gửi về cho cha mẹ. Thậm chí, trong trận đại dịch, ba mẹ tôi phải gửi đồ ăn vào Sài Gòn cho vợ chồng tôi.

Tết nhất, quà cáp cũng phải có cho ba me. Mình không thể không có. Vợ tôi đã tính hộ tôi rồi. Tuy nhiên, ba mẹ tôi không có suy nghĩ, đợi con cho này cho kia. Không phải mình không tính tới nghĩa vụ đó nhưng ba mẹ hiểu cho mình nên tôi cũng nhẹ phần đó", Lê Khâm bày tỏ.

Đạo diễn Quốc Thuận tâm sự: "Người mẹ nào cũng mong con thành đạt, trưởng thành… Tết nào cũng thế, tôi mang về tặng mẹ, ngoài quà tết thì còn có tiền, nhiều ít không quan trọng, bao nhiêu, mẹ đều vui. Và tôi tin, tất cả các bà mẹ trên thế gian đều vui khi được nhận được lì xì của con. Nó không cần phải là số nhiều, nhưng đó là niềm vui lớn lao".

Sao Việt: Người mang tiền tỉ, người mang bác sĩ về cho mẹ - Ảnh 2.

Đạo diễn Quốc Thuận.

Sao Việt: Người mang tiền tỉ, người mang bác sĩ về cho mẹ - Ảnh 3.

Diễn viên Lê Khâm.

Đoan Trường: Mang "bác sĩ" về cho mẹ

Ca sĩ Đoan Trường chia sẻ: "Gia đình tôi luôn có truyền thống mà tôi thấy rất hay là từ năm 1 tuổi đến năm 20 tuổi, tôi được ba và mẹ lì xì vào đúng giờ giao thừa. Từ năm 20 tuổi trở đi, tôi luôn mừng tuổi lại cho mẹ và ba. Số tiền mừng luôn tăng dần theo mỗi năm như một cách "báo" công với ba mẹ là tôi đã thành đạt, viên mãn qua từng năm.

Tôi đã biết mang những đồng tiền đầu tiên về cho mẹ, từ năm 16 tuổi, khi tôi đi làm thêm công việc trông giữ xe máy cho khách vào công viên du xuân.

Từ nhỏ, tôi đã sợ cái nghèo đến ám ảnh nên cả thời thanh xuân, tôi chỉ lo "cày cuốc" và lo chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng, khi có đầy đủ tất cả, tôi chợt nhận ra, tiền bạc không phải là thứ hạnh phúc mà tôi cần, vì hạnh phúc đơn giản chính là bớt tham và thấy đủ.

Tôi ủng hộ chuyện mang tiền về cho mẹ vì có tiền, mẹ mới có thể tùy nghi sử dụng từ những việc lớn như xây, sửa, sơn nhà, lo đám cưới cho con, cháu, mua sắm các vật dụng đắt tiền trong gia đình hay các việc nhỏ như mua thực phẩm đồ dùng thiết yếu, thuốc men khi đau ốm.

Đa số các bà mẹ luôn giữ lại, cất giấu phòng sau này, khi con cái lỡ may bị sa cơ thất thế, sẽ gửi tiền lại cho con. Tuy nhiên, bên cạnh hành động mang tiền về cho mẹ thì chúng ta cũng nên thường xuyên mang quà về cho mẹ trong những dịp lễ tết, ngày phụ nữ, ngày của mẹ, giáng sinh, trung thu, sinh nhật… để mẹ vui hơn.

Tuy nhiên chuyện rất buồn là Tết này, tôi phải mang… bác sĩ về cho mẹ vì mẹ tôi đang bệnh khá nặng nên cứ mỗi 2 ngày, bác sĩ lại phải ghé qua thăm khám".

Sao Việt: Người mang tiền tỉ, người mang bác sĩ về cho mẹ - Ảnh 5.

Đoan Trường hiện tại đang chăm mẹ bệnh nặng. Bởi vậy, anh nói, Tết này anh đem... bác sĩ về cho mẹ.

Minh Luân: "Hãnh diện khi chuyển khoản cho mẹ"

Diễn viên Minh Luân bày tỏ: "Phận làm con thì chuyện phụng dưỡng cha mẹ lớn tuổi là việc hết sức bình thường. Bản thân tôi, không phải là ngày Tết mà bất cứ ngày nào, ba mẹ cần, hay thích mua cái gì, tôi cố gắng thực hiện cho bằng được.

Tất nhiên là mỗi thời điểm sẽ có sự khác nhau. Lúc khó khăn thì mình ít lại một chút. Lúc ăn nên làm ra thì lo cho ba mẹ nhiều hơn. Điều kiện sống ở quê không đắt đỏ như Sài Gòn nhưng tôi luôn muốn ba mẹ có cuộc sống sung túc hơn".

Minh Luân cũng cho hay, anh tự hào và hãnh diện bởi đồng tiền đem về cho cha mẹ là đồng tiền sạch, từ mồ hôi, sức lao động của mình.

"Tôi hãnh diện khi cầm tiền về hay chuyển khoản cho mẹ. Tôi không mặc định 1 năm phải đem về cho ba mẹ 100 triệu, 200 triệu hay vài tỉ mà đối với tôi, gia đình lúc nào cần là lúc đó tôi sẽ thực hiện.

Giống như hiện tại, mỗi lần về quê, chở mẹ đi chợ mua đồ là tôi đã rất vui. Nhiều khi ba mẹ cũng không cần con cái gửi tiền về đâu nhưng mình là con thì phải biết nghĩ tới cha mẹ, những người luôn mong mình vui, khỏe, hạnh phúc.

Sao Việt: Người mang tiền tỉ, người mang bác sĩ về cho mẹ - Ảnh 6.

Diễn viên Minh Luân đem tiền về cho mẹ bất cứ khi nào mẹ cần, như một cách để cha mẹ yên tâm mình có một cuộc sống tốt nơi phương xa.

Ba mẹ không đòi hỏi một tháng phải gửi về bao nhiêu. Không nhiều thì ít nhưng mỗi tháng tôi đều gửi để ba mẹ thấy là con mình ở xa có cuộc sống tốt. Nhiều khi, mình gặp khó khăn, ba mẹ lại hỏi: có cần tiền không để ba mẹ gửi cho", Minh Luân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại