Bộ Y tế "kêu oan" cho bác sĩ Lương lần này là hết sức đúng thời điểm

THẢO ANH |

Liên quan đến sự việc ngày 10.5, Bộ Y tế gửi công văn "kêu oan" cho bác sĩ Hoàng Công Lương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng sự lên tiếng này hết sức đúng thời điểm, là tiếng nói đồng lòng giúp đội ngũ cán bộ y tế yên tâm hành nghề.

Hôm qua (10.5), Bộ Y tế chính thức gửi công văn tới Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, ba ngày trước phiên phúc thẩm vụ án chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong.

Theo đó, Công văn phản đối tội "Vô ý làm chết người" của bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương do Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên ngày 30.1. Nhiều ý kiến cho rằng "mức án này khiên cưỡng, chưa đúng tội danh và thậm chí oan sai" - công văn nêu.

Trong trường hợp tòa án phúc thẩm vẫn xác định tội danh "Vô ý làm chết người" với BS Lương, Bộ Y tế cho rằng sẽ là "tiền lệ rất xấu", tạo ra tâm lý bất an cho toàn thể thầy thuốc, nhân viên y tế trong cả nước.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động chiều 11.5 về việc Bộ Y tế lên tiếng trong vụ án, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - người từng nhiều lần lên tiếng "kêu oan" cho bác sĩ Lương, bày tỏ: "Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và nghĩ rằng sự lên tiếng của Bộ Y tế lần này là hết sức đúng thời điểm.

Điều đó báo hiệu sự đồng lòng của toàn bộ nhân viên ngành Y tế trong việc đòi hỏi sự công bằng và bảo đảm hành lang pháp lý để chúng tôi có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh".

Bộ Y tế kêu oan cho bác sĩ Lương lần này là hết sức đúng thời điểm - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: phapluatplus.vn.

Trước đó, hồi cuối năm 2018, khi BS Lương bị tuyên từ tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" cho đến tội "Vô ý làm chết người", PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã có nhiều trăn trở.

Dòng trạng thái của BS Nguyễn Lân Hiếu với chủ đề "Điều buồn nhất năm 2018" đã nhận được hơn 7.200 lượt thích, hơn 4.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận ủng hộ.

Theo BS Lân Hiếu, đó là vụ án tốn giấy mực nhất của ngành Y cho đến nay, nhận được sự quan tâm của toàn thể dư luận xã hội và đặc biệt là của giới y khoa Việt Nam. Bản án với BS Lương là "bản án" đối với tinh thần những người công tác trong ngành Y.

"Buồn vì sau những cố gắng của mình và mọi người từ một án tù treo có thể chuyển sang "tù giam", từ một tội danh không hợp lý chuyển sang một tội danh vô lý: "vô ý làm chết người". Với tội danh này, án tù cho bác sĩ Hoàng Công Lương có thể lên đến 8 năm, chấm dứt gần như hoàn toàn tương lai của một bác sĩ được đào tạo bài bản người dân tộc thiểu số.

Nếu bị kết án, bản án dành cho Lương sẽ là bản án "treo" lơ lửng trên đầu của tất cả nhân viên y tế Việt Nam đang trực tiếp hành nghề khám chữa bệnh, trong đó có cả tôi!

Nếu trong một cuộc phẫu thuật, can thiệp đòi hỏi sự chính xác rất cao, chỉ một thao tác không chuẩn có thể gây ra biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Liệu lúc đó bác sĩ có bị quy vào tội Vô ý làm chết người hay không?

Nếu thế chắc chắn chúng tôi sẽ không dám mổ những ca phức tạp, nguy cơ tử vong cao nữa.

Các bệnh viện đặc biệt ở tuyến dưới sẽ chuyển hết lên tuyến Trung ương còn tuyến Trung ương lại chuyển trả về... nhà vì ai mà dám đụng vào để "đi tù mọt gông" - trăn trở của BS Lân Hiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại