Bỏ sang phòng khác khi đang tắm cho con, 2 phút sau quay lại mẹ chứng kiến cảnh đau xót

Đinh Kim |

Quay lại phòng tắm sau tiếng hét thất thanh của con gái, người phụ nữ vội vàng lao tới cứu con trai nhỏ 13 tháng tuổi.

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 11/6/2018 tại nhà của chị Amy Rhodes ở Lincolnshire (Anh). Hôm đó, chị Amy đưa ba đứa con gồm một cặp sinh đôi 2 tuổi và con trai 13 tháng tuổi tên Oliver Rhodes đi tắm.

Nhân lúc 3 đứa trẻ chơi cùng nhau trong bồn tắm đầy nước, chị Amy đi sang phòng bên cạnh để kiểm tra máy giặt rồi vào phòng ngủ lấy quần áo để phân loại. Bất chợt nghe tiếng hét của một trong hai con gái sinh đôi, chị Amy nhanh chóng quay trở lại phòng tắm, hốt hoảng khi thấy Oliver đã nằm bất động trong bồn tắm, cả người chìm dưới nước.

Bà mẹ 3 con hoảng loạn ôm lấy Oliver, tắt vòi nước rồi bế con chạy vội xuống cầu thang để gọi cấp cứu. Trong lúc đợi nhân viên cứu hộ tới nơi, chị Amy đã thực hiện các động tác hồi sức tim phổi ở trẻ em (CPR) cho con trai 13 tháng tuổi theo chỉ dẫn qua điện thoại.

Bỏ sang phòng khác khi đang tắm cho con, 2 phút sau quay lại mẹ chứng kiến cảnh đau xót - Ảnh 2.

Bé trai Oliver 13 tháng tuổi không may bị đuối nước tử vong ngay tại nhà.

Oliver đã được đưa đến Bệnh viện Pilgrim, sau đó chuyển tới Trung tâm y tế QMC ở Nottingham. Mặc cho các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé trai vẫn không thể qua khỏi. Oliver qua đời tại bệnh viện vào ngày 13/6/2018. Sự ra đi của Oliver khiến chi Amy vô cùng đau khổ và tự trách. Chị cho biết mình chỉ mới rời đi khoảng chưa đầy 2 phút.

Sau khi Oliver qua đời, vợ chồng chị Amy đã quyết định hiến tim, thận và gan của con trai để giúp đỡ những đứa trẻ khác. Biết được hành động của gia đình chị Amy, nhiều người không khỏi cảm động.

Điều tra viên Marianne Johnson cho hay: "Cha mẹ của Oliver đã đồng ý hiến tạng của con trai. Đó là điều mà họ đáng được ghi nhận và khen ngợi. Chúng tôi hy vọng hành động đẹp đó sẽ mang lại hy vọng sống cho những đứa trẻ khác".

Được biết, các bộ phận của Oliver do gia đình hiến tặng sau đó đã được cấy ghép và đem lại cuộc sống mới cho 3 bệnh nhi.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Oliver là do chấn thương sọ não và đuối nước. Theo kết luận của cảnh sát, đây là một vụ tai nạn thương tâm, không có bằng chứng nào cho thấy chị Amy cố ý có hành động khiến Oliver chết đuối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại