Bị não úng thủy phải ngồi xe lăn, chàng trai vẫn chăm chỉ làm việc và nhịn ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Thanh Vân (Theo World Of Buzz) |

Câu chuyện về nghị lực và lòng hiếu thảo của chàng trai tật nguyền này lại là một điểm sáng soi rọi màn đêm u tối mà cuộc sống phủ lên người chúng ta.

Mới chạm ngưỡng 22, trong khi nhiều người khác còn đang chật vật tìm sinh kế nuôi sống bản thân, Muhammad Helmi Firdaus Abdul Halid đã gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Cuộc sống mưu sinh lại càng cay đắng bội phần khi anh mắc chứng não úng thủy, hiện tượng tích tụ quá nhiều dịch não tủy có thể gây nên biến chứng nghiêm trọng.

Bị não úng thủy phải ngồi xe lăn, chàng trai vẫn chăm chỉ làm việc và nhịn ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 1.

Muhammad Helmi mang trong người căn bệnh não úng thủy.

Muhammad Helmi đang là nhân viên hợp đồng phụ trách dọn dẹp tại nhà vệ sinh công cộng ở Puchong Perdana (Malaysia). Chỉ mới 5h sáng, chàng trai trẻ đã phải tự mình đẩy xe lăn suốt quãng đường dài 4 km để đến trạm xe Bandar Kinrara LRT. "Trên đường đi, tôi tranh thủ nhặt thêm ít đồ đồng nát để bán lấy tiền", anh chia sẻ.

Anh bắt đầu ca làm việc lúc 7h30 sáng và ra về lúc 6h chiều. Có nhiều hôm kiệt sức, chàng trai trẻ đành ngủ lại qua đêm trong căn nhà kho lạnh lẽo đối diện nhà vệ sinh công cộng. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng vẫn có lũ du đãng nhẫn tâm đánh đập Muhammad Helmi hòng cướp chiếc túi anh luôn mang theo bên người, bởi chúng nghĩ trong đó có số tiền anh cực khổ kiếm được bao ngày qua.

"Từ khi đi làm lúc 4h sáng và bị chặn đánh đến nay, tôi không dám ra khỏi nhà sớm như thế nữa. Sau trận đòn đó, xe lăn của tôi cũng hỏng mất, thế là tôi đành mang hết số tiền tích cóp đi mua một chiếc khác", anh ngậm ngùi kể lại.

Bị não úng thủy phải ngồi xe lăn, chàng trai vẫn chăm chỉ làm việc và nhịn ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 2.

Ngoài việc làm công nhân vệ sinh, anh còn chăm chỉ nhặt đồ đồng nát để kiếm thêm chút tiền.

"Mỗi tháng, cơ quan phúc lợi xã hội sẽ trợ cấp cho cả nhà 400 RM (khoảng 2,2 triệu VND), nhưng số tiền đó không đủ để chúng tôi xoay sở. Đôi khi tôi chỉ ăn đúng một bữa trong ngày. Nhiều khi túng quá thì chỉ uống nước cầm hơi", anh nhớ lại.

Thương con vất vả, mẹ của anh cũng cố gắng đi bán bánh kuih để đỡ đần chi phí trong nhà. Nhưng từ khi phát hiện nhiều biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim và thận, bà không thể tiếp tục công việc nữa. Em trai Muhammad Helmi lại mắc chứng tự kỉ.

Hoàn cảnh khó khăn càng thôi thúc nam thanh niên nỗ lực từng ngày để lo cho cuộc sống của mẹ và em. "Mẹ tôi mắc bệnh liên quan đến tim và thận, tháng nào cũng phải đến bệnh viện điều trị. Tôi phải làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho bà", Muhammad Helmi nói.

Bị não úng thủy phải ngồi xe lăn, chàng trai vẫn chăm chỉ làm việc và nhịn ăn để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 3.

Chàng trai trẻ làm việc quần quật ngày đêm để lo cho mẹ và em trai.

Chia sẻ về con trai, người mẹ nghẹn ngào cho biết Muhammad Helmi là một chàng trai kiên cường. Dẫu cho cuộc sống không ngừng dồn ép cả nhà vào ngõ cụt, anh cũng cố gắng vì mẹ và em mà chống đỡ, chẳng hề oán than lấy một câu.

"Helmi rất cố chấp. Một khi đã quyết định bươn chải để lo cho gia đình, thằng bé sẽ không bao giờ lùi bước dù cho tình thế khó khăn đến đâu chăng nữa. Con tôi không muốn người khác giúp đỡ mình chỉ vì thương hại. Thậm chí khi bị cướp và đánh đập dã man, nó cũng không dám nói thật cho tôi biết vì sợ mẹ đau lòng", bà nói.

Ý chí phi thường và tình yêu dành cho gia đình của Muhammad Helmi khiến ai cũng phải xúc động nghẹn ngào.

Chúc cho cả nhà họ được sống những ngày tươi sáng hơn, đủ đầy hơn, để người mẹ đơn côi không phải kìm nén nỗi đau vì căn bệnh hành hạ, cậu em được vô tư sống bên người thân yêu, và chàng trai trẻ giàu nghị lực sẽ không phải nhịn ăn cả buổi nhằm tiết kiệm tiền, để rồi trằn trọc vì cơn đói cồn cào giữa đêm khuya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại