Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn sau khi bố phạt đứng ngoài trời vào lúc nửa đêm

T.N |

Chỉ sau 15 phút, bé gái 3 tuổi bị bố bắt phạt đứng ngoài trời đã biến mất bí ẩn. Người cha cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Anh Wesley Mathews, 37 tuổi, sống tại Richardson, Taxas, Mỹ cho biết, lần cuối cùng anh nhìn thấy con gái Sherin Mathews, 3 tuổi, vào lúc 3h sáng ngày 7/10.

Khi đó, bé Sherin thức dậy lúc nửa đêm và không chịu uống sữa. Anh Mathews phạt con ra đứng cạnh một gốc cây trong sân sau nhà. Sau 15 phút anh ra kiểm tra thì con gái đã biến mất.

Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn sau khi bố phạt đứng ngoài trời vào lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Sherin Mathews, 3 tuổi.

Điều đáng trách là con mất tích được 5 tiếng, người cha này mới đi báo cảnh sát. Nguy hiểm hơn, Mathews khai rằng mới đây anh nhìn thấy trong hẻm phía sau nhà xuất hiện chó sói. Đây cũng là nơi bé gái bị nhốt ở ngoài. Phía sau nhà cũng có lối đi ra đường ray tàu hỏa.

Mathews đã bị bắt vào ngày 7/10 về tội bỏ bê, gây nguy hiểm cho trẻ và bị phạt 250 nghìn USD.

Bé 3 tuổi mất tích bí ẩn sau khi bố phạt đứng ngoài trời vào lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Người cha bị bắt vì tội bỏ bê con cái.

“Tại sao anh ấy nhìn thấy con lần cuối vào lúc 3h nhưng không gọi luôn cho chúng tôi mà chờ đến tận 8h sáng? Đó là câu hỏi chúng tôi muốn trả lời”, cảnh sát viên Kevin Perlich cho biết.

Được biết, gia đình Mathews nhận nuôi Sherin từ một trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ 2 năm trước. Sherin có vấn đề về phát triển và khả năng giao tiếp. Lúc mất tích bé Sherin mặc một chiếc áo màu hồng, quần ngủ màu đen và đi đôi dép màu hồng.

Cảnh sát, tình nguyện viên và người dân đã tập trung tìm kiếm trong khu phố và vùng lân cận nhưng không có dấu vết nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại