Bảo mẫu mải nhìn điện thoại, bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 8 chung cư tử vong

Minh Thu |

Vì mải nhìn điện thoại, bảo mẫu đã để quên bé gái bên trong thang máy dẫn tới cái chết thương tâm ngã từ tầng 8 của tòa chung cư.

Một gia đình ở miền đông Trung Quốc gửi đơn tố cáo tới cảnh sát, sau khi con gái (2 tuổi) bị rơi từ tầng 8 của tòa chung cư tử vong một cách đầy bí ẩn.

Theo hình ảnh camera tại một tòa chung cư ở thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang vào ngày 14/6, bé gái có tên Little Cherry bị bảo mẫu Wu để quên trong thang máy. Người phụ nữ này vì quá mải nhìn điện thoại nên đã ra khỏi thang máy cùng với chiếc xe scooter của bé gái. Trong khi đó, cô bé Little Cherry vẫn đang đứng bên trong thang máy.

Bảo mẫu mải nhìn điện thoại, bé gái 2 tuổi rơi từ tầng 8 chung cư tử vong - Ảnh 1.

Bảo mẫu cùng bé gái 2 tuổi và chiếc scooter khi đứng cùng trong thang máy. (Ảnh: Weibo)

Khi Wu nhìn xuống kiểm tra xem bé gái có đi cùng mình ra khỏi thang máy hay không thì đã quá muộn. Vì sợ hãi, bé gái khóc lớn và cô Wu đã cố gắng dùng chiếc scooter để ngăn 2 cánh cửa thang máy sập lại, nhưng cũng không được. Bé gái vẫn đứng trong tháng máy và di chuyển lên tầng 8 của tòa nhà.

Không có hình ảnh camera ghi lại thời điểm bé gái bước ra khỏi thang máy ở tầng 8. Tuy nhiên, cửa sổ tầng 8 chỉ nằm cách mặt sàn 45 cm lúc đó lại đang mở. Điều này dẫn tới khả năng bé gái đã ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới và không may bị ngã tử vong.

Bảo mẫu khai rằng cô ta đã rất hoảng sợ khi phát hiện bé gái vẫn còn đứng trong thang máy và đã cố đuổi lên tầng 8. Nhưng khi tới nơi, cô vẫn không thể tìm thấy bé gái. Sau đó, thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy nằm ở bục của tầng 2 tòa nhà.

Người cha của bé gái là anh Chen khẳng định chính sự bất cẩn của bảo mẫu Wu đã dẫn tới cái chết thương tâm của con gái nhỏ.

“Con gái tôi mới 21 tháng tuổi và gần đây mới học cách đi. Trái tim tôi tan nát khi biết con gái không còn trên đời”, Zhejiang Daily dẫn lời anh Chen.

Theo anh Chen, bảo mẫu Wu đã không nói rõ ngọn ngành sự việc khiến anh và vợ đi tìm sai chỗ. Khi bé gái được tìm thấy sau 30 phút thì đã quá muộn để cứu mạng.

“Cô Wu là bảo mẫu toàn thời gian và có chứng chỉ chăm sóc trẻ cấp cao, cũng như được đào tạo chuyên nghiệp. Sao cô ta lại không nói chi tiết vụ tai nạn với chúng tôi? Nếu chúng tôi đưa được con gái tới bệnh viện sớm hơn, con bé có thể đã được cứu sống”, anh Chen nhấn mạnh.

Anh Chen gửi đơn tố cáo tới cảnh sát vì cho rằng bảo mẫu Wu làm việc lơ là và cố tình che giấu sự thật. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra.

“Đó là lỗi của tôi. Tôi nhìn vào điện thoại nhưng không phải là chủ ý, và tôi đã cố cứu bé gái”, bảo mẫu Wu bào chữa.

Ông Lan Tianbin, một luật sư kiêm đối tác tại Công ty Luật Fadedongheng ở tỉnh Giang Tô, nói với Jimu News rằng bảo mẫu có thể phải đối mặt với cáo buộc gây ra cái chết vì sự bất cẩn.

“Cô Wu nên nhận thức được rằng hành động của mình có thể gây ra cái chết cho người khác, nhưng cố ấy đã không làm được như vậy do sự lơ là và bất cẩn”, ông Lan cho hay.

Giữa cơn sóng phẫn nộ và chỉ trích gay gắt đối với nữ bảo mẫu Wu, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng bảo mẫu không phải là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về thảm kịch xảy ra với bé gái (2 tuổi). Bởi theo họ, cô Wu đã kiểm tra xem bé gái có đi theo mình ra khỏi thang máy hay không, nhưng khi phát hiện thì quá muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại