Bà mẹ 4 con một mình chăm sóc cả gia đình có 5 người bị bệnh nặng

Mộc Trà |

Nhà có 7 người nhưng có tới 5 người mắc bệnh, không có khả năng lao động, bà mẹ 39 tuổi phải bươn chải nuôi cả gia đình.

Sau hơn một tuần đưa 2 con lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chữa bệnh, 3 mẹ con chị Cao Thị Hợi (39 tuổi, quê xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An) trở về nhà. Khi vừa về tới, chị lại vội vàng vào thăm người cha, hiện đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Cứ 2 ngày chị lại vào thăm và thay ga, gối, quần áo cho ông một lần.

Chị Hợi cho biết con trai út của chị là bé Mạnh (5 tuổi) bị viêm phổi nên phải đi viện điều trị. "Tuần trước cháu bị ho, tôi mua thuốc cho cháu uống mãi không đỡ, nên mới đưa cháu xuống viện Sản Nhi khám. Ở đó bác sỹ bảo cháu bị viêm phổi. Nằm viện mãi cháu mới đỡ, hôm qua thì được về nhà". Được biết, bé Mạnh còn mắc thêm căn bệnh bại não, hẹp tứ chi, nên chăm sóc em vô cũng vất vả.

Chị Hợi vốn là mẹ đơn thân. Chị có 4 người con, 2 trai 2 gái. Con gái cả của chị 18 tuổi và đã lập gia đình, 2 con út thì bị bệnh nặng. Thêm tình cảnh cha già ngồi xe lăn, mẹ thì suy thận kèm suy tim, tuần 3 lần lọc máu, bà cố hơn 90 tuổi thì nằm một chỗ. Nhà hiện có 7 người thì có tới 5 người mắc bệnh, không có khả năng lao động và cần được chăm sóc. Chị Hợi nói nhiều khi chị "chẳng biết xoay sở bằng cách nào".

"Gia cảnh khó khăn, tuần trước ở viện tôi cũng phải mang theo cháu thứ 3 đi cùng. Bé tên là Thân, 7 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ, không tự vệ sinh cá nhân được. Bé thứ 2 thì mới 11 tuổi ở nhà phụ chăm ông bà và bà cố", chị Hợi cho hay.

Kiểm tra xem Mạnh đã ngủ chưa, chị Hợi quay lại tâm sự về cuộc đời của mình. Hơn 20 năm về trước, chị Hợi vào miền Nam đi làm, sau đó chị nảy sinh tình cảm với người đàn ông hơn 7 tuổi có quê quán tại một tỉnh ở ngoài miền Bắc. Không lâu sau, chị hạ sinh cô con gái đầu lòng. Lúc này sự thật cũng bẽ bàng, chị Hợi phát hiện người đàn ông này đã có gia đình và đang li thân. "Anh ấy nói đã li thân và đang chờ làm thủ tục ly hôn, sau đó sẽ cưới tôi", chị Hợi nghẹn lòng chia sẻ.

Ấy thế vào năm 2018, khi đã có với nhau 4 mặt con và hơn 13 năm chờ đợi, người đàn ông kia cũng chưa giải quyết dứt điểm chuyện gia đình. Năm ấy, chị đang mang bầu đứa thứ 4, chị quyết định mang tất cả các con về quê sống cùng cha mẹ già. Người đàn ông kia cũng trở về Bắc, thi thoảng gửi chút tiền sinh hoạt vào cho chị chăm lo, thuốc thang cho các con. Năm thì mười họa, người đó mới về thăm con một lần rồi lại đi luôn.

"Hồi giữa năm ngoái, người này bị tai biến, giảm khả năng lao động, dần dần những khoản tiền ít ỏi cũng không gửi về nữa", chị Hợi kể.

Đau khổ, uất hận, nhưng vì các con, vì cha mẹ già, chị gác lại việc cá nhân, lao đầu đi kiếm công việc. Chị Hợi xuống thị trấn lấy hoa quả về gần nhà bán.

3h sáng hàng ngày, chị Hợi đã phải dậy đi lấy hàng. Hôm nào mẹ chị đi chạy thận, chị phải chở Thân và Mạnh đi theo. Về quê từng ấy năm, chị Hợi vẫn day dứt vì không thể chăm sóc chu đáo cho bố mẹ. Mẹ chị đã chịu căn bệnh suy thận hơn 10 năm nay, giờ lại thêm suy tim độ 3, tràn dịch màng phổi. Dù đã về ở cùng mẹ, nhưng do hai con nhỏ bệnh tật, chị vẫn phải để mẹ một mình tự bắt xe đi viện lọc máu mỗi tuần. "Nhà tôi có 2 chị em, em trai không may tai nạn mất sớm, còn tôi thì long đong lận đận. Bố mẹ nhiều lúc buồn, tôi biết nhưng chẳng biết phải làm sao", chị Hợi tâm sự.

Chia sẻ về tình trạng bệnh của 2 con, chị Hợi cho biết khi mang bầu cả 2 con, bác sĩ không phát hiện bất thường gì mỗi lần chị đi siêu âm. Mấy tháng sau khi sinh con chị mới phát hiện 2 con có biểu hiện bất thường. Với bé Thân, khi được vài tháng tuổi, bé đại tiểu tiện không tự chủ, thỉnh thoảng cáu gắt. Còn bé Mạnh khi 7, 8 tháng nhưng vẫn chưa biết bò, chưa biết lật, chị Hợi mới hoảng hốt đưa con đi khám và phát hiện ra bệnh của con.

Tuy vậy, bé Thân mặc dù bị thiểu năng nhưng vẫn hoạt động được, còn bé Mạnh nếu không được chạy chữa thì chỉ có thể nằm một chỗ. Bác sĩ cũng đưa ra phương pháp điều trị kết hợp với phục hồi chức năng và ghép tế bào gốc nhưng số tiền vô cùng lớn nên chị Hợi chưa biết làm thế nào chữa trị cho con.

"Dù khó khăn, tôi cũng sẽ cố để chạy chữa cho con bằng được. Nói thật nhiều lúc hoang mang, bất lực, tủi phận nhưng tôi lại phải tự mình vực dậy để có thể lo được miếng ăn cho cả nhà, chăm sóc bà, bố mẹ già cùng mấy đứa nhỏ nữa", chị Hợi cho biết.

Bà mẹ 4 con một mình chăm sóc cả gia đình có 5 người bị bệnh nặng - Ảnh 1.

Sinh được 2 trai 2 gái, nhưng số phận không may khi 2 người con trai của chị Hợi đều mắc bệnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Luôn nghĩ tích cực dù cuộc sống có ra sao

Có lẽ niềm an ủi lớn nhất với chị Hợi là 2 cô con gái lành lặn. Đứa đầu tiên năm ngoái tròn 18 tuổi thì cũng lấy đi lấy chồng, may mắn được nhà chồng thương dù gia đình chồng cũng nghèo. Và đứa con gái thứ 2 năm nay đã 11 tuổi và biết dọn dẹp, nấu cơm cho bà cố và ông bà mỗi khi chị Hợi vắng nhà. Chỉ cần nhìn từng ấy động lực, người mẹ đơn thân cũng có chút hy vọng để cố gắng.

Ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Liên Thành, cho biết gia đình chị Hợi thuộc diện đặc biệt khó khăn trong xã. Trước đây nhà có 8 người nhưng con gái lớn của chị Hợi đã đi lấy chồng, hiện còn 7 người thì 5 người ốm đau, bệnh tật, nằm liệt giường.

"2 con thì như thế, mẹ thì suy thận, suy tim, bà cố thì già yếu giờ nằm một chỗ. Bản thân ông Cao Xuân Hạnh - bố chị Hợi - hiện đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ông Hạnh bị bệnh cột sống, di chuyển bằng xe lăn, không thể đi lại bình thường được", ông Hương cho hay.

Để giúp đỡ chị Hợi, mọi sự ủng hộ của độc giả xin gửi về:

Số TK: 3606205834220; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Yên Thành; Tên chủ TK: Cao Thị Hợi; SĐT: 0964949739.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại