*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ánh Viên quyết định rút lui không tham dự SEA Games 31 chính là sự kiện nổi bật nhất của Thể thao Việt Nam trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay.
Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung 100m bơi bướm khi Joseph Schooling của Singapore đã xuất thần lật đổ siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps để giành HCV.
Thất bại ở nội dung 400 mét hỗn hợp sở trường, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên gần như còn rất ít cơ hội để giành huy chương tại Olympic Rio 2016, nếu không nói là vô vọng.
Dù rất nỗ lực, Ánh Viên vẫn còn thua kém các VĐV top đầu thế giới một khoảng khá xa.
Ánh Viên đã không thể le lói chút nào ở nội dung 400m tự do khi thua chính mình quá sâu. Trong khi đó, Hoàng Quý Phước sớm rời Olympic 2016.
Cho đến hết lượt bơi của mình ở lượt thứ 3, Ánh Viên vẫn xếp đầu với thành tích 4 phút 36 giây 85.
Để dồn sức cho 3 nội dung sở trường, thầy trò Ánh Viên vừa quyết định sẽ bỏ 1 nội dung tại Olympic 2016.
Vì sao bơi lội Việt Nam lại… bơi ngược dòng nước với xu thế của thế giới. Phải chăng vì chúng ta đang mải mê luyện “gà nòi” mà bỏ qua giáo dục?
Giành HCV với thành tích 2 phút 06 giây 88 (2’06’’88), kình ngư Nguyễn Diệp Phượng Trâm đã phá kỷ lục 2’07’’64 mà Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2011.
Ngày 25/4, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã từ Mỹ về Việt Nam để tham dự kỳ thi học kỳ II năm học lớp 12.
Nhiều nhận định cho rằng, câu hỏi VĐV Ánh Viên quê ở đâu được đưa vào đề khảo sát năng lực học sinh lớp 6 là chưa thực sự hợp lý.
Chỉ sau 2 ngày thi đấu với 5 nội dung tham dự, kình ngư Ánh Viên đã giành 4HCV, phá 5 kỷ lục SEA Games. Thành tích đó của cô khiến các đối thủ “sốc nặng”.