Tại sao Ánh Viên "lên đồng" vẫn thất bại đau đớn?

Lupo |

Dù rất nỗ lực, Ánh Viên vẫn còn thua kém các VĐV top đầu thế giới một khoảng khá xa.

Tại đường bơi 400m hỗn hợp Olympic 2016, Ánh Viên đã thể hiện phong độ tuyệt vời khi về đích sau 4 phút 36 giây 85. Thành tích này đã vượt kỷ lục cá nhân của mình tới gần 2 giây (kỷ lục cũ: 4 phút 38 giây 78).

Tuy nhiên, Ánh Viên đã chậm hơn Emily Overholt của Canada 0,31 giây (thành tích của Emily Overholt: 4 phút 36 giây 54) và rơi khỏi top 8, để tuột mất chiếc vé lọt vào vòng bơi chung kết.

Tại sao Ánh Viên lên đồng vẫn thất bại đau đớn? - Ảnh 1.

Ánh Viên chỉ xếp thứ 9 trên đường bơi của mình.

Phát biểu sau khi hoàn thành phần thi, nữ kình ngư 19 tuổi tỏ ra khá tiếc nuối bởi cô về đích kém hơn 1 giây so với mục tiêu đặt ra. Nếu đạt được cái đích đó, Ánh Viên đã có thể vượt qua Emily Overholt.

Dù vậy, nếu nhìn vào thành tích chung ở nội dung 400m hỗn hợp tại Olympic lần này, Ánh Viên có lẽ cũng không cần phải quá buồn. Vì thực tế khoảng cách giữa cô và những VĐV xếp trên vẫn quá lớn.

Nếu nhanh thêm 1 giây, Ánh Viên cũng vẫn không thể đuổi kịp người xếp thứ 7 Sakiko Shimizu, người có thành tích 4 phút 34 giây 66 tại vòng loại.

Còn Emily Overholt, VĐV xếp ngay trên Ánh Viên cũng không hề đơn giản. Thành tích 4 phút 36 giây 54 ở vòng loại thực ra là một sự sa sút của nữ kình ngư này. Trước đó, cô từng tỏa sáng tại giải bơi thế giới năm 2015 khi về đích sau 4 phút 32 giây 52.

Tại sao Ánh Viên lên đồng vẫn thất bại đau đớn? - Ảnh 2.

Không dễ để vượt qua Emily Overholt.

Tại vòng bơi chung kết ở Olympic này, Emily Overholt cũng đã cải thiện khá nhiều so với vòng loại với thành tích 4 phút 34 giây 70.

Rõ ràng, cơ hội dành cho Ánh Viên quá mong manh và việc phá kỷ lục cá nhân tới gần 2 giây trên Brazil cũng đã là thành công với kình ngư 19 tuổi rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại