Xem phim "Sex Education", tôi thôi day dứt vì tình yêu dang dở: Hóa ra kết thúc không phải là thất bại!

Lam Chi (Ghi)
|

Tôi từng nghĩ một tình yêu kết thúc là một tình yêu thất bại. Nhưng Maeve và Otis trong phim “Sex Education” khiến tôi hiểu: Có những mối tình dang dở vẫn đáng để biết ơn.

Tôi vừa kết thúc một mối tình kéo dài 3 năm. Những ngày đầu sau chia tay, tôi gần như không muốn đi đâu, cũng chẳng muốn gặp ai. Hết giờ làm, tôi về nhà, ăn qua loa rồi nằm xem phim cho hết buổi tối. Tôi chọn xem phim “Sex Education” đơn giản vì nghĩ đây sẽ là một bộ phim đủ nhẹ nhàng để giúp mình quên đi những chuyện đang khiến đầu óc rối tung. Không ngờ đến tập cuối, tôi lại bật khóc. Không hẳn vì bộ phim quá buồn, mà vì Maeve và Otis cuối cùng cũng không ở bên nhau.

 - Ảnh 1.

Nhân vật Otis và Maeve trong phim "Sex Education" (Ảnh: Netfix)

Suốt nhiều mùa phim, tôi đã chờ họ. Chờ những lần hiểu lầm được hóa giải, những lần bỏ lỡ được bù đắp và chờ một cái kết mà tôi vẫn quen gọi là "trọn vẹn": hai người yêu nhau cuối cùng sẽ chọn nhau.

Có lẽ tôi đã đặt vào Maeve và Otis một kỳ vọng hơi ích kỷ. Mối tình 3 năm của tôi vừa kết thúc, nên tôi muốn ít nhất trên màn ảnh phải có một câu chuyện khác đi. Tôi muốn thấy hai người đã trải qua đủ chuyện cuối cùng vẫn có thể về bên nhau, như thể điều đó sẽ chứng minh rằng nếu tình yêu đủ lớn, người ta sẽ không rời đi.

Nhưng rồi Maeve vẫn trở lại Mỹ. Otis không giữ cô. Maeve cũng không hứa rằng một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ quay về. Cái kết ấy khiến tôi hụt hẫng, cho đến khi Otis đọc lá thư Maeve để lại.

Có những người không ở lại nhưng đã thay đổi cuộc đời ta

Nếu chỉ nhìn vào điểm cuối, chuyện tình của Maeve và Otis rất dễ bị gọi là dang dở. Nhưng nhìn lại cả hành trình của họ, tôi bắt đầu tự hỏi: Một mối tình có thực sự chỉ được đánh giá bằng việc hai người có ở bên nhau đến cuối hay không?

Maeve vốn là một cô gái gần như không có điểm tựa. Mẹ nghiện ngập, cha vắng mặt, cô sống một mình trong khu caravan, vật lộn với tiền bạc và đã quá quen với việc phải tự giải quyết mọi chuyện.

Otis xuất hiện trong chính quãng thời gian ấy. Cậu ở bên khi Maeve gặp những tin đồn ở trường. Khi Maeve phải phá thai, Otis đưa cô tới bệnh viện, chờ bên ngoài và không phán xét. Khi mẹ Maeve tái nghiện, khi cô phải đưa ra những quyết định đau đớn liên quan đến gia đình và em gái Elsie, Otis vẫn là một trong số ít người thật sự quan tâm Maeve đang cảm thấy thế nào.

Họ không phải một cặp đôi hoàn hảo. Otis và Maeve từng cãi nhau, làm tổn thương nhau, hiểu lầm và bỏ lỡ nhau không ít lần. Nhưng có một điều rất khó phủ nhận: vào những năm tháng Maeve cô độc nhất, Otis đã xuất hiện.

Có lẽ vì thế, lá thư cuối của Maeve lại khiến tôi xúc động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Cô viết rằng lần đầu tiên trong đời, mình không cảm thấy cô đơn. Việc gặp Otis đã khiến trái tim cô mở ra và từ đó, nó mãi mãi thay đổi.

Cuối thư, Maeve chỉ viết một câu rất đúng với tính cách của mình: "Cảm ơn vì tất cả nhé, đồ ngốc”.

Xem phim “Sex Education” khiến tôi nhận ra tôi từng hiểu sai về một tình yêu thất bại

 - Ảnh 2.

Tôi đã từng chờ mong cái kết đẹp cho cặp đôi Otis và Maeve (Ảnh: Netflix)

Ngồi trước màn hình hôm ấy, tôi chợt nghĩ đến mối tình 3 năm vừa kết thúc của mình. Từ khi chia tay, tôi gần như chỉ nhớ tới điểm cuối. Tôi nghĩ về những kế hoạch không thành, những lời hứa không còn cơ hội thực hiện và tự hỏi tại sao chúng tôi đã đi cùng nhau lâu như vậy mà cuối cùng vẫn phải rời nhau. Tôi đã vô thức coi cái kết ấy như bằng chứng cho thấy tình yêu của mình thất bại.

Nhưng Maeve khiến tôi đặt một câu hỏi khác: Nếu một người đã từng ở bên mình trong những năm tháng quan trọng, từng khiến mình vui hơn, mạnh mẽ hơn, từng giúp mình hiểu thêm về bản thân, liệu tất cả những điều ấy có biến mất chỉ vì cuối cùng hai người không còn đi cùng nhau? Có lẽ là không.

Otis không trở thành người đi cùng Maeve đến cuối con đường, nhưng cậu từng khiến một cô gái vốn quen sống trong cô độc lần đầu cảm thấy mình không còn một mình. Và Maeve cũng không ở lại bên Otis, nhưng điều đó không thể xóa đi những gì họ đã dành cho nhau.

Tôi vẫn buồn về mối tình 3 năm của mình. Có lẽ sẽ còn mất một thời gian để thực sự bước qua nó. Nhưng sau “Sex Education”, tôi không còn muốn nhìn lại quãng thời gian ấy chỉ bằng hai chữ "thất bại".

Có những tình yêu kết thúc bằng một mái nhà chung. Có những tình yêu lại kết thúc khi hai người chọn hai con đường khác nhau. Nhưng một tình yêu đã từng khiến ta được yêu thương, được thấu hiểu và trưởng thành hơn thì dù dang dở, nó vẫn có giá trị.

Có lẽ trưởng thành không phải là học cách không buồn khi một người rời đi, mà là biết rằng sau tất cả, mình vẫn có thể nhìn lại một quãng đời đã qua và nói như Maeve: “Cảm ơn vì tất cả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại