Xúc động nhất 2013: Nữ phóng viên và Phó Giám đốc sở tử nạn

Y. Dương |

(Soha.vn) - Một nữ phóng viên trẻ lao mình đi trong bão lũ để đưa tin và một vị Phó Giám đốc sở Công thương Nghệ An lái xe trong đêm chở mì tôm cứu trợ người dân.

LTS: Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã cận kề. Năm 2013 qua đi với nhiều sự kiện chấn động xen lẫn xúc động của đời sống xã hội. Có sự phẫn nộ dành cho hai bảo mẫu đánh trẻ ở quận Thủ Đức (TP.HCM) hay bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân ở sông Hồng... Có những giọt nước mắt đắng ngắt của độc giả cả nước cho những đại tang do lũ lụt, hỏa hoạn, tai nạn gây ra…

Dành một khoảng lặng cho những cảm xúc ngày cuối năm, mời quý độc giả đón đọc loạt bài “NHỮNG CÂU CHUYỆN XÚC ĐỘNG NHẤT VIỆT NAM NĂM 2013” được chúng tôi ghi chép lại.

Trong đó, sự ra đi đột ngột của nữ phóng viên đưa tin trong bão lũ và vị Phó Giám đốc sở Công thương Nghệ An đã khiến dư luận vô cùng thương xót.

Bài 1: Nghẹn ngào phút cuối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Thủ đô

Bài 2: Xúc động nhất 2013: Hai bố con trở về sau 40 năm sống nguyên thủy

Sáng 9/11/2013, dự báo siêu bão 14 đổ bộ vào miền Trung, dù là nữ và đang có con nhỏ 3 tuổi nhưng phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (27 tuổi, quê xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), công tác tại Đài phát thanh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) vẫn xuống cơ sở nắm tình hình và được phân công đến các xã phía Bắc của huyện thu thập thông tin về việc phòng chống bão của người dân.

Đến chiều tối hôm đó, đang trên đường trở về cơ quan làm chương trình phát lúc 21h, chị gặp tai nạn giao thông và thiệt mạng khi đang trên đường đi cấp cứu, bỏ lại cậu con trai mới 3 tuổi.

Di ảnh nữ phóng viên Hồng Sen. (Ảnh: TTO)

Nhiều độc giả trên cả nước bày tỏ niềm cảm thương với nữ phóng viên thiệt mạng. Có ý kiến cho rằng, lãnh đạo Đài Đức Phổ đã không cân nhắc khi cử phóng viên nữ chân yếu tay mềm đi tác nghiệp trong lũ. Có ý kiến cho rằng Nhà nước nên công nhận liệt sỹ cho chị Sen.

Chồng và con của nữ phóng viên Sen. (Ảnh: Infonet)

Khi phân tích trường hợp PV Nguyễn Thị Hồng Sen tử nạn trên đường đưa tin bão số 14 sau khi đối chiếu với quy định của pháp luật, nhiều luật sư khẳng định  đủ điều kiện công nhận liệt sĩ.

Sáng nay (15/11), ông Phạm Ngọc Âu, Trưởng Đài truyền thanh huyện Đức Phổ cho biết: “Chúng tôi đã gửi công văn đề nghị công nhận PV Nguyễn Thị Hồng Sen là liệt sĩ lên các cấp các ngành nhưng chưa có hồi âm”. Vị này khẳng định: “Phóng viên Hồng Sen là viên chức chính thức của huyện Đức Phổ đi đưa tin trong trường hợp cấp bách theo chỉ đạo của cơ quan chứ không phải là đi làm việc thông thường”.

Lãnh đạo phòng LĐ-TB-XH huyện Đức Phổ trường hợp tai nạn của chị Sen không thuộc diện được công nhận liệt sĩ cũng như được hưởng các chế độ hỗ trợ đột xuất.

Tờ Infonet dẫn lời luật sư Hoàng Cao Sang, Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật (Đoàn Luật sư TPHCM) khẳng định: “Căn cứ vào Phần A, mục I, khoản 2, tiết a Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT/BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/CP thì trường hợp của phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen hoàn toàn đủ điều kiện để công nhận là liệt sĩ.

Tại Thông tư này ghi rõ: Trường hợp được công nhận là liệt sĩ là “Những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân, làm những việc cấp bách, nguy hiểm trong khi xảy ra hoả hoạn, cháy nổ, bão lụt mà bị chết”. Ở đây có yếu tố "cấp bách" là PV Hồng Sen trên đường đưa tin về bão Hải Yến (cơn bão khủng khiếp tràn qua Philippines làm chết hàng nghìn người). Đồng thời ở đây có yếu tố công vụ vì được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ”.

Trung ương đoàn sau đó đã truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nữ phóng viên này.

Một trường hợp tử vong do bão lũ khiến dư luận vô cùng thương cảm năm qua là ông Nguyễn Tài Dũng (SN 1962), Phó Giám đốc sở Công thương Nghệ An.

Khoảng 23 giờ tối 1/10/2013, không quản ngại mưa bão, ông Dũng đi xe 7 chỗ đến khu vực tập kết hàng cứu trợ (gồm 10 tấn mì tôm và 100 thùng nước uống) để ứng cứu khẩn cấp cho người dân bị ngập lũ ở thị xã Hoàng Mai.

Khi đi đến đoạn cách sông Hoàng Mai khoảng 70m, xe của ông bị chết máy và bị lũ cuốn trôi.

Trục vớt xe ông Dũng.

Sáng 2/10/2013, thi thể ông Dũng đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cùng chiếc xe ô tô trên sông Mai Giang, thị xã Hoàng Mai cùng rất nhiều thùng mỳ tôm mà ông đang trên đường mang về cứu đói cho người dân vùng lũ.

Một bạn đọc đã chia sẻ: “Thật sự, tôi đã khóc khi đọc tin này, đêm tối mà đích thân phó giám đốc đi phát đồ cứu trợ cho người dân, đúng là một tấm gương sáng. Nên xem xét lập hồ sơ chính sách cho thân nhân ông Dũng, nêu gương tốt trong nhân dân bởi đây mới đúng là tấm gương người tốt việc tốt”.

Tấm gương hi sinh thân mình của người cán bộ tỉnh Nghệ An đã thực sự lay động lòng người.

Ngày 8/11/2013, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Tài Dũng. Chiều 24/1/2014, Sở Công thương Nghệ An đã tổ chức Lễ trao bằng Tổ Quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Tài Dũng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại