Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng

Lâm Phương - An Khánh |

(Soha.vn) - Những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng chan chứa tình cảm được cậu bé 7 tuổi ghi trong cuốn sổ tang Đại tướng.

Dù là nhà lãnh đạo, cựu chiến binh, bác sĩ, giáo viên, công chức hay nông dân, trẻ nhỏ... tất cả đều chung một niềm xúc động dâng trào trong giây phút trân trọng ghi lại những lời tiễn biệt tới vị Đại tướng vĩ đại.

Trong những ngày đón đồng bào vào viếng Đại tướng ở nhà riêng, 10 bàn ghi sổ tang tại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu lúc nào cũng thấm đẫm nước mắt. Ở Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Bình cũng ngập tràn những những hình ảnh người dân vừa đặt bút trên cuốn sổ tang vừa nức nở khóc, nước mắt giàn giụa.

Không ít những hình ảnh xúc động nghẹn lòng bên cuốn sổ tang được ghi lại trở thành những hình ảnh khó quên nhất trong quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sáng ngày 12/10, nhiều người trong phòng ghi sổ tang lễ viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cậu bé 7 tuổi một mình bước vào bày tỏ mong muốn được ghi sổ tang.

Đến viếng Đại tướng với ba, bé Kiên 7 tuổi một mình vào ghi sổ tang Đại tướng
Đến viếng Đại tướng với ba, bé Kiên 7 tuổi một mình vào ghi sổ tang Đại tướng

Sau khi được hướng dẫn cậu bé chăm chú ghi vào sổ tang với dòng chứ nghệch ngoạc nhưng cũng chan chưa tình cảm, cảm xúc của thiếu nhi đối với Đại tướng: “Con tên Bùi Quang Kiên, năm nay con 7 tuổi, con học tại trường Lương Thế Vinh, con đến đây để thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng đã thể hiện được tình cảm chân thành của giới thiếu nhi với Đại tướng

Những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng đã thể hiện được tình cảm chân thành của cháu thiếu nhi với Đại tướng

Sau khi ghi sổ tang xong cháu Kiên cho biết: “Con ở quận 7 đến viếng với ba, ở nhà con hay được nghe ba mẹ kể về Đại tướng nên con viết để tưởng nhớ về Đại tướng”.

Trước những lời hồn nhiên và chân thành của cậu bé 7 tuổi làm những người có mặt trong phòng không khỏi xúc động.

Nước mắt đã rơi trên lưu bút sổ tang Đại tướng 1
 

Cậu bé tiểu học ngồi cạnh người lính già, hai thế hệ cách nhau hơn nửa thế kỷ cùng ngồi chung một chiếc bàn để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

 Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức tại tòa nhà Vietnam House ở Washington D.C (Mỹ). Thượng nghị sỹ Tom Harkin viết trong sổ tang: "Tướng Giáp là một con người vĩ đại, người không bao giờ từ bỏ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của Việt Nam. Ông đã để lại một tấm gương lớn cho tất cả những ai đấu tranh vì độc lập và phẩm giá con người”.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Cô sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện sau những giây phút miệt mài với công việc giúp đỡ, hướng dẫn người dân từ mọi miền tổ quốc về viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kịp dành giây phút cho riêng mình - bồi hồi bên cuốn sổ tang tiễn biệt Đại tướng.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Nữ sinh Phạm Thị Huyền Trường ĐH Luật TP.HCM nức nở khi viết những dòng cảm xúc trên cuốn sổ tang.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Ông Mai Xuân Văn, cựu chiến binh người Quảng Bình cũng không giấu được dòng nước mắt cảm động trên dòng lưu bút.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Tất cả người dân, ở mỗi miền tổ quốc đều cùng cùng hướng về vị tướng dân tộc vừa khuất với tâm trạng xúc động, nghẹn ngào.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Cụ già run run nét bút viết ra những lời từ tâm can bằng một sự tự hào và kính trọng nhất tới người anh hùng dân tộc.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Từ già tới trẻ, ai cũng muốn gửi những tình cảm của mình tới vong linh Đại tướng, mong người siêu thoát và an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Tuổi già tay run không viết được, một cụ ông nhờ bạn thanh niên tình nguyện ghi giúp mình những lời thống thiết nhất vào cuốn sổ tang.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Em nhỏ trong áo đồng phục học sinh viết từng lời hồn nhiên và chân thành nhất trên cuốn sở tang với niềm kính yêu tới vị Đại tướng. Dù em chưa từng gặp ông ngoài đời, nhưng em thuộc làu từng lời sử sách về những công lao của Đại tướng cho thế hệ các em và cả dân tộc Việt Nam.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Nước mắt cứ khô rồi lại bị thấm ướt đẫm những trang giấy khiến những dòng chữ nhòe đi. Có lẽ đây là nơi thấm nhiều nước mắt người dân nhất trong suốt hành trình vào viếng vị tướng huyền thoại.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Một cựu chiến binh trên chiếc xe lăn ghi đôi dòng vĩnh biệt Đại tướng. Trong trái tim ông và thế hệ của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tượng đài bất diệt. Đôi dòng trên cuốn sổ tang không thể hiện được hết tâm tư của ông trong giây phút tiễn biệt người anh cả của dân tộc nhưng những dòng nước mắt chính là minh chứng cho tình yêu bất diệt của ông với vị Đại tướng.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Hai người phụ nữ trẻ cùng ghi chung một lượt trên cuốn sổ tang.

Xúc động cháu bé 7 tuổi ghi sổ tang Đại tướng
 

Cụ già muốn viết thật nhiều, thật nhiều để bày tỏ tình cảm của mình dành cho vị tướng vĩ đại của dân tộc. Thế nhưng, giây phút này lại nghẹn ngào đến mức cầm bút cũng run tay, làm cụ không thể viết thành câu chữ.

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng giờ từng phút dõi theo Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Tường thuật Lễ viếng Đại tướng tại Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM

Thông tin xung quanh: Danh sách Ban tang lễ; Lịch trình tang lễ; Giờ viếng ở Hà Nội - Quảng Bình - TPHCM; Phân luồng giao thông ở Hà Nội

2) Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ Truy điệu và Lễ An táng Đại tướng

3) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng BìnhVì sao Đại tướng chọn Vũng ChùaHình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng ChùaNhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

4) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

5) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới) 

Mời quý độc giả gửi ẢNH, VIDEO tự chụp, quay (bằng điện thoại di động, máy ảnh) về Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Tòa soạn theo email: sohanews1@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại