Xin cứu bé bạch cầu tủy dòng L2

Hiện nay hai mẹ con Trinh đang điều trị tại bệnh viện, mỗi đợt chi phí vào khoảng 15 triệu đồng...

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 21/5:

Bạn đọc Đang Son Tung ủng hộ quỹ Tấm lòng thiện: 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyen Huu Trung với lời nhắn "Chuyển quỹ từ thiện ủng hộ bé Loan": 1.000.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Cháu Trần Thị Mai Trinh, sinh ngày 27/10/2011 ở thôn Long Đại, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hạnh (sn 1984) - mẹ của Mai Trinh buồn rầu kể lại: khi Mai Trinh sinh ra bụ bẫm, mạnh khỏe lắm. Vì là con gái đầu lòng nên cả hai bên gia đình nội ngoại đều vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui không được trọn vẹn khi Trinh được 16 tháng thì bắt đầu phát bệnh...."

Đến nay, Trinh đã được 2,5 tuổi nhưng cân nặng chưa tới 9kg, người xanh xao gầy yếu, tóc cũng chẳng mọc được.

Một hôm, Trinh bị sốt, trên người xuất hiện nhiều vết bầm không rõ nguyên nhân. Gia đình đưa em đi bệnh viện Tỉnh cấp cứu thì các bác sỹ không phát hiện ra bệnh. Ở viện mấy hôm thì các bác sỹ trả về nhà. Quá lo lắng nên gia đình xin bệnh viện đưa cháu ra Hà Nội thăm khám.

Trinh được chuyển viện ra Bệnh viện Nhi Hà Nội rồi chuyển sang viện Huyết học truyền máu TW. Ở đấy từ 4/2013 cho đến nay, mỗi đợt điều trị thường kéo dài 1,5 tháng.

Bác sỹ Mai Lan cho biết: Mai Trinh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy dòng L2. Vì cháu sức khỏe yếu nên lộ trình điều trị còn rất dài và tốn kém.

Hiện nay, mỗi đợt điều trị của Trinh thường kéo dài hơn 1 tháng, mỗi đợt tốn khoảng 15 triệu đồng do phải mua nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.

Chi phí tốn kém là vậy nên hai mẹ con Trinh phải ăn nhờ vào suất cơm từ thiện của bệnh viện. Trinh thèm sữa uống mà bố mẹ cũng chẳng có tiền mua cho em. Số nợ lên đến cả trăm triệu từ ngày Trinh nằm viện bố mẹ em cũng chẳng biết khi nào mà trả được. Bởi cũng từ ngày Trinh nằm viện, mẹ em cũng nghỉ hẳn công việc làm công nhân da giầy với lương tháng hơn 2 triệu. Một mình bố em - Trần Văn Chính (sn 1980) đi làm thợ xây, ki cóp chắt chiu gửi cho hai mẹ con ngoài Hà Nội.

Mai Trinh và gia đình em đang cần lắm sự cưu mang giúp đỡ của bạn đọc xa gần, để Trinh có được cơ thể khỏe mạnh vui chơi như những bạn bè đồng trang lứa...

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại